Giải thưởng - LHP

Chung cuộc Cannes 2011: Tree of Life đoạt Cành cọ vàng

23/05/2011

Những người thắng giải khác gồm Kirsten Dunst, nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Melancholia, và Nicolas Winding Refn, đạo diễn xuất sắc nhất với Drive.

Sau một cuộc đua quyết liệt, ban giám khảo với Robert De Niro làm chủ tịch đã trồng Cây sự sống (The Tree of Life) của Terrence Malick vào lịch sử Festival de Cannes bằng cách trao cho bộ phim giải thưởng Cành cọ vàng đáng thèm muốn tại buổi lễ bế mạc liên hoan diễn ra vào tối chủ nhật 22/5.

Malick đã dành thời gian để hoàn thành dự án phim rất được trông đợi này, mà thoạt tiên Liên hoan Cannes tưởng phim ra mắt cuối năm ngoái, nhưng đã chứng tỏ là xứng đáng chờ đợi khi Tree được đội vòng nguyệt quế giữa nhiều tựa phim tiếng tăm khác tham gia tranh giải năm nay. Một sự suy ngẫm về nhiều loại chủ đề từ cuộc sống gia đình đến sự hình thành vạn vật, phim có Brad Pitt, Sean Penn và Jessica Chastain đóng vai chính sẽ được Fox Searchlight trình chiếu khắp nước Mỹ vào thứ sáu 27/5 theo thỏa thuận độc quyền.

Nhà sản xuất Bill Pohlad và Dede Gardner thay mặt Terrence Malick nhận Cành cọ vàng
Phim xuất sắc nhất cho
Tree of Life [Ảnh: Valery Hache/AFP/Getty Images - Guardian]

Thường xuyên lảng tránh và dè dặt với báo chí, Malick không có mặt ở Palaise, vì thế hai nhà sản xuất bộ phim Dede Gardner và Bill Pohlad đã nhận giải thưởng. Sau đó, tại dạ tiệc bế mạc, Pohlad giải thích rằng Malick đã trở về nhà ở Austin. “Anh ấy rất phấn khích. Anh ấy rất hài lòng,” nhà sản xuất nói. “Anh ấy là một tay giỏi và chỉ muốn được riêng tư; không có ý xúc phạm ai. Anh ấy là vậy đó.”

De Niro và ban giám khảo của ông - Jude Law, Uma Thurman, Martina Gusman, Thi Nam Sanh, Linn Ullmann, Olivier Assayas, Mahamat Saleh Haroun và Đỗ Kỳ Phong - đều bước lên sân khấu công bố Tree đã đoạt bảng vàng Liên hoan Cannes.

“Chúng tôi cực kỳ hạnh phúc. Chúng tôi đã có những bộ phim tuyệt vời và một ban giám khảo tuyệt vời,” Thurman nói trong lúc tiến vào nhà hát trước buổi lễ.

“Thật là một trải nghiệm kỳ diệu,” De Niro nói bằng tiếng Pháp trước khi công bố giải. “Tôi hy vọng mọi việc tốt đẹp."

Nhà làm phim người Đan Mạch Nicolas Winding Refn được vinh danh đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim đua xe Drive. Vị đạo diễn này cám ơn một danh sách những người ông đã ghi trên iPhone của ông, trong đó có diễn viên Ryan Gosling, đã ở lại Cannes để tham dự buổi lễ. Bộ phim đen tối hiện đại này được lên lịch ra rạp ở Mỹ vào tháng 9 qua một nhà phát hành mới là FilmDistrict.

Kirsten Dunst đoạt danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn một phụ nữ thất vọng vì lễ cưới của cô tan tành vì tận thế đến trong bộ phim Melancholia của Lars von Trier. Sẽ được Magnolia tung ra rạp ở Mỹ, bộ phim có nguy cơ bị hoãn do tranh luận bùng nổ khi von Trier đùa ngạo về Đức quốc xã trong một buổi họp báo và sau đó bị ban tổ chức liên hoan phim tuyên bố không thừa nhận tư cách tham gia.

Kirsten Dunst sau khi nhận Cành cọ vàng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim lãng mạn khải huyền Melancholia của Lars Von Trier [Ảnh: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images - Guardian]

“Cám ơn rất nhiều. Chà - một tuần thật thú vị,” Dunst nói. “Đây là vinh dự cả cuộc đời. Cám ơn Liên hoan phim Cannes đã cho phép bộ phim tiếp tục tham gia tranh giải.” Dunst cũng cám ơn von Trier: “Tôi xin cám ơn Lars đã cho tôi cơ hội để can đảm đến thế trong phim này. Thật là một buổi tối đặc biệt với tôi.”

Nam diễn viên người Pháp Jean Dujardin đã khiến ban giám khảo liên hoan nghe được lời anh dù anh không nói một lời trong bộ phim The Artist của Michel Hazanivicius, đem lại cho anh danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất. Artist ban đầu định trình chiếu không tranh giải nhưng giờ chót đã được đưa vào cuộc đua. Catherine Deneuve xướng tên giải thưởng cho Dujardin, anh đã được khán giả đứng lên vỗ tay hoan hô cho vai diễn trong bộ phim câm đen trắng này. Weinstein Co. đã mua quyền phát hành Artist ở Mỹ, đây cũng là một ứng viên giải thưởng về cuối năm nay. “Tôi muốn chia sẻ giải thưởng này với Berenice Bejo,” Dujardin nói về nữ diễn viên điện ảnh hàng đầu của anh trước khi bổ sung, “và xin cám ơn vợ tôi [nữ diễn viên Alexandra Lamy], người tôi yêu."

Vai diễn trong bộ phim câm đen trắng The Artist đem lại cho nam diễn viên người Pháp Jean Dujardin
giải Nam diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan Cannes 2011
[Ảnh: The Hollywood Reporter]

Bộ phim Polisse của đạo diễn Pháp Maiwenn đoạt giải thưởng của Ban giám khảo. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn bộ phim đã có bài phát biểu xúc động rơi nước mắt cám ơn dàn diễn viên, đoàn làm phim và gia đình trước khi cả dàn diễn viên của bộ phim về cảnh sát này cùng cô bước lên sân khấu chụp ảnh.

Giải thưởng lớn (Grand Prix) được chia sẻ giữa hai người từng hai lần đoạt Cành cọ vàng Jean-Pierre và Luc Dardenne, dành cho tác phẩm tham dự liên hoan mới nhất của họ The Kid With a Bike, với Nuri Bilge Ceylan cho phim Once Upon a Time in Anatolia, bộ phim có thời lượng dài nhất tại liên hoan.

Danh hiệu dành cho biên kịch đã về tay Joseph Cedar cho bộ phim cha-con Footnote, đã được Sony Pictures Classics mua quyền phát hành ở Bắc Mỹ và châu Mỹ Latinh.

Cành cọ vàng dành cho phim đầu tay thuộc về Las Acacias của Pablo Giorgelli, được trình chiếu trong hạng mục phụ Critics' Week.

Nữ diễn viên người Pháp Melanie Laurent chủ trì lễ trao giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình cáp Canal Plus.

Buổi lễ diễn ra trước khi khi chiếu ra mắt The Beloved, phim ca nhạc của Christophe Honore có các diễn viên Deneuve, Chiara Mastroianni, Milos Forman, Louis Garrel và Ludivine Sagnier đóng. Sau đó các nhân vật khách mời tham dự dạ tiệc chính thức của liên hoan tại Agora, tiếp sau là dạ hội tại bãi biển Majestic.

    Danh sách giải thưởng Cannes 2011
  • Cành cọ vàng: The Tree of Life (Terrence Malick, Mỹ)
  • Giải thưởng lớn: Once Upon a Time in Anatolia (Nuri Bilge Ceylan, Thổ Nhĩ Kỳ) và The Kid With a Bike (Jean-Luc và Pierre Dardenne, Pháp)
  • Đạo diễn xuất sắc nhất: Nicolas Winding Refn (Drive, Mỹ)
  • Giải thưởng của Ban giám khảo: Polisse (Maiwenn, Pháp)
  • Nam diễn viên xuất sắc nhất: Jean Dujardin (The Artist, Pháp)
  • Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Kirsten Dunst (Melancholia, Đan Mạch-Thụy Điển-Pháp-Đức)
  • Kịch bản xuất sắc nhất: Joseph Cedar (Footnote, Israel)
  • Camera vàng: Las acacias (Pablo Giorgelli, Argentina-Tây Ban Nha)
  • Cành cọ vàng dành cho phim ngắn: Cross (Maryna Vroda)

  • Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
    Nguồn: The Hollywood Reporter

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.