Có một nhóm nữ diễn viên hạng A thu hút hàng triệu USD mỗi phim, có lẽ vì chỉ 
một mình sức mạnh ngôi sao của họ cũng đủ để thu hút đám đông lớn.
        
            Nhưng 
nhiều quý bà hàng đầu được trả hậu hĩnh này, từ Reese Witherspoon đến Cameron 
Diaz rồi đến Jennifer Anistion, xuất hiện trong vài phim thất bại nặng nề nhất ở 
phòng vé năm 2010.
Liệu những diễn viên hạng A đang trượt dài xuống hạng 
B?
Hãy bắt đầu với chủ nhân giải Oscar 2005 Reese 
Witherspoon.
Witherspoon đã kiếm được 15 triệu USD khi xuất hiện trong 
phim hài lãng mạn mới phát hành của James L.Brooks How Do You Know? Bộ 
phim được cho là hài hước tốn 120 triệu USD, và không chỉ nhận được những lời 
phê bình tệ hại, mà cho đến hiện tại chỉ mới mang về 29 triệu USD.

Nữ diễn viên Reese Witherspoon
Bây giờ, đến Cameron 
Diaz.
Bên cạnh việc lồng tiếng cho Fiona đáng yêu trong Shrek, 
người đẹp tóc vàng Cameron Diaz chưa bao giờ là “mỏ vàng” cho phòng vé thời gian 
gần đây. Phim Knight & Day năm 2009 với Tom Cruise là một thất bại 
phòng vé đáng kinh ngạc. Trong khi bộ phim tốn 117 triệu USD, nó chỉ thu được 76 
triệu USD ở nước Mỹ, và có tin Diaz đã thu về được mức thù lao ngọt ngào khoảng 
10 triệu USD.
Jennifer Anistion cũng chưa có tác phẩm nổi trội màn bạc 
nào trong thời gian dài. Cựu ngôi sao Friends được ước tính có mức thù 
lao tối thiểu từ bảy đến tám triệu USD mỗi phim. Tuy nhiên, phim hài lãng mạn 
mới nhất của cô The Switch đã thu về được mức tầm thường 27 triệu USD 
phòng vé, chỉ hơn một ít so với chi phí bỏ ra 19 triệu USD. Trước đó, Love 
Happens đã thu về được 22 triệu USD nội địa, nhưng có chi phí 18 triệu 
USD.
Và mặc dù đối thủ truyền kiếp Angelina Jolie của Jen đã dốc sức 
quảng bá phim bom tấn 2010 gần đây của cô The Tourist, bộ phim đã dưới 
mức mong đợi. Bộ phim này tốn 100 triệu USD nhưng chỉ mang lại 60 triệu USD 
doanh thu phòng vé. Có tin nữ diễn viên này nhận ít nhất 15 triệu USD cho phim 
có kinh phí lớn đến thế, và số tiền này chiếm khoảng một phần tư doanh thu nội 
địa của phim.
Thế nên tại sao những nữ diễn viên được trả hậu hĩnh của 
Hollywood lại thường gặp khó khăn lấp đầy chỗ các rạp? “Thế hệ khán giả trẻ chỉ 
quan tâm đến truyền hình thực tế và cuộc sống cá nhân của người nổi tiếng,” 
chuyên gia giải trí Heather Newgen cho biết. “Trong khi Reese Witherspoon và 
Jennifer Anistion có thể bán tạp chí và tạo ra lượng thông tin cho các trang 
giải trí, phim của họ có kết quả đang phải vật lộn tại phòng chiếu. Mọi người 
quan tâm về người nào họ đang hẹn hò và họ đang mặc gì hơn là những thứ 
khác.”
Chuyên gia điện ảnh David McVay cho rằng các hãng phim không nên 
đầu tư số tiền lớn vào các diễn viên, dù họ là và đã từng làm phim gì đi 
nữa.
“Với khán giả mục tiêu, nhóm trẻ 18-25 tuổi, hứng thú với thế giới 
kỹ thuật số hơn rạp chiếu, các hãng phim cần tìm ra lối đi mới để lôi kéo người 
xem đến với màn ảnh rộng. Họ cũng phải xem xét đến việc phân phối một cách tổng 
thể,” McVay nói. “Sức mạnh phòng vé không còn như xưa. Có nhiều phim thất bại 
tại rạp chiếu cuối cùng lại mang lại lợi nhuận lớn với đĩa DVD và Blu-Ray vì mọi 
người có thiết lập rạp chiếu tại gia và đã từ bỏ ra ngoài xem.”
Và nếu có 
kịch bản hấp dẫn thì cũng không phải là điều gì tồi tệ. 
“Cộng đồng xem 
phim đang phát bệnh với cỗ máy Hollywood,” McVay nói. “Họ đói kịch bản độc đáo, 
hay và hào hứng và họ chỉ làm lại, làm tiếp và Yogi Bear.”
Ít 
nhất không có nữ diễn viên nào trong đây phải chịu trách nhiệm về 
Yogi.”
    
    
Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Fox 
News