Người ta nói kiên nhẫn là một đức tính tốt. Mặc dù She’s Got No Name
của đạo diễn Trần Khả Tân mới ra rạp gần đây, nhưng đã chín năm trôi
qua kể từ lần đầu tiên vị đạo diễn kỳ cựu người Hồng Kông mời Chương Tử
Di tham gia bộ phim này.
“Cô ấy đồng ý ngay lập tức,” ông nói. “Không cần kịch bản, không gì cả.”

“Tôi không thể nào quên câu chuyện này và vai diễn này,” nữ diễn
viên 46 tuổi nói. “Tôi nghĩ đây là cơ hội cả đời [chỉ có một lần] gặp
được nhân vật như thế này”
|
Nữ diễn viên Trung Quốc, nổi tiếng với các vai diễn trong những bộ phim đoạt giải thưởng như
Ngọa hổ tàng long và
Hồi ức của một Geisha, gần đây đã giảm bớt công việc và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng vai diễn này thì khác.
“Tôi
luôn đam mê điện ảnh, nhưng tôi chưa thực sự thấy kịch bản nào hoàn hảo
cho đến khi Trần Khả Tân đề nghị tôi đóng vai này,” Chương Tử Di chia
sẻ.
Với bộ phim dựa trên một vụ án mạng nổi tiếng còn chưa phá
giải ở Thượng Hải năm 1945, Chương Tử Di đảm nhận một nhân vật không
giống bất cứ phim nào cô từng đóng.
Cô vào vai một phụ nữ thuộc
tầng lớp lao động nghèo khó, thất học, chỉ được biết đến với cái tên
Chiêm Châu. Câu chuyện bắt đầu với việc cô bị bắt vì tội giết người
chồng vũ phu và chặt xác anh ta thành nhiều mảnh.

“Lúc đầu, cô ấy rất yếu đuối và không có nơi nào để chạy trốn,” Chương Tử Di nói
|
Trần Khả Tân nói vào thời điểm đó, vụ giết người là tin tức trang nhất ở
Thượng Hải, một thành phố “quốc tế” và “tiến bộ”, một thành phố dung
hòa giá trị Trung Hoa và phương Tây.
“Vụ án đó rất nổi tiếng. Và
giờ đây, rõ ràng là nhờ bộ phim, mọi người lại đào câu chuyện đó lên...
mọi thứ lại trở nên hỗn loạn.”
Không nghi ngờ gì nữa, Trần Khả Tân đã chạm đến trái tim của Chương Tử Di.
“Tôi
không thể nào quên câu chuyện này và vai diễn này,” nữ diễn viên 46
tuổi nói. “Tôi nghĩ đây là cơ hội cả đời [chỉ có một lần] gặp được nhân
vật như thế này.”

Câu chuyện bắt đầu với việc cô bị bắt vì tội giết người chồng vũ phu và chặt xác anh ta thành nhiều mảnh
|
Nhưng sau khi mời Chương Tử Di vào vai chính trong
She’s Got No Name, Trần Khả Tân đã “chậm lại” và “thay đổi kế hoạch”, thực hiện hai phim truyện khác: tiểu sử quần vợt
Li Na: My Life (2018) — vẫn chưa được phát hành — và
Leap (2020), câu chuyện về đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc lọt vào Thế vận hội năm 2016.
Vấn đề là, ông không nói với Chương Tử Di — đã bắt đầu giảm cân để vào vai của mình trong bộ phim hình sự này.
Chương Tử Di nhớ lại một ngày họ gặp nhau tại một sự kiện điện ảnh ở Bắc Kinh.
“Chúng
tôi ngồi cùng bàn, rồi anh ấy nói, ‘Ồ, sao trông em gầy thế?’ Tôi nói,
‘Em đã cố gắng chuẩn bị cho vai diễn,’ và rồi anh ấy bảo, ‘Ồ, anh rất
tiếc phải nói với em là anh sẽ không thể làm được.’ Tôi đã muốn giết anh
ấy!” cô cười khúc khích nói.

Chương Tử Di (giữa) và Trần Khả Tân (dưới cùng bên phải) tại Liên
hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 27 ngày 14 tháng 6 năm 2025
|
Trần Khả Tân quay lại với Chương Tử Di khi cuối cùng ông đã sẵn sàng thực hiện bộ phim, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.
“Tôi nghĩ đó là duyên phận,” cô nói.
Chương Tử Di đã sử dụng diện mạo thay đổi của mình trong
She’s Got No Name để gây bất ngờ cho người hâm mộ. “Tôi không muốn khán giả dễ dàng nhận ra tôi,” cô nói.
Trần
Khả Tân cũng cảm thấy như vậy. “Khán giả phải hiểu nhân vật chứ không
phải Chương Tử Di. Vì vậy, một trong những mối quan tâm hàng đầu mà
chúng tôi muốn hướng đến là cô ấy phải trông khác đi. Điều may mắn khi
làm việc với cô ấy, Chương Tử Di, là cô đã đưa vào nhân vật rất nhiều
điều.”

Lôi Giai Âm trong một cảnh phim She’s Got No Name
|
Diễn xuất của Chương Tử Di thường sắc sảo về mặt hình thể, mạnh mẽ và
kiên cường. “Cô ấy luôn giỏi thể hiện những nhân vật mạnh mẽ, nhưng
chúng tôi muốn [ban đầu] cô phải dễ tổn thương, yếu đuối,” Trần Khả Tân
nói.
“Và cô ấy đã đóng góp rất nhiều không chỉ cho bộ phim, mà
còn cho kịch bản, cho lời thoại, cho cách cô tương tác với các diễn viên
khác, những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến,” ông nói thêm.
Chương Tử Di thường ứng biến trên phim trường, tạo dấu ấn riêng cho nhân vật.
“Tôi
cứ nói rằng đây là cảnh quay dài nhất trong toàn bộ sự nghiệp của
mình,” Trần Khả Tân, có sự nghiệp kéo dài từ đầu những năm 1990, chia
sẻ. “Chúng tôi đã quay gần một trăm ngày. Và trong một bộ phim không có
cảnh hành động nào.”

Vương Truyền Quân trong vai người chồng
|
Đã có những buổi diễn tập kéo dài, với sự tham gia của Lôi Giai Âm trong
vai phó cảnh sát trưởng thực hiện vụ bắt giữ đầu tiên và Vương Truyền
Quân trong vai người chồng.
“Chúng tôi đã dành rất nhiều thời
gian làm việc với các diễn viên,” Trần Khả Tân nói, gọi đó là “một trong
những trải nghiệm thỏa mãn nhất” sự nghiệp đạo diễn của mình.
Trong
She’s Got No Name, câu chuyện của Chiêm Châu trải dài nhiều năm, một khía cạnh hấp dẫn khác đối với Chương Tử Di.
“Tôi chưa bao giờ đóng vai nào như thế này, trải qua một khoảng thời gian dài như vậy,” cô nói.

Chương Tử Di đảm nhận một nhân vật không giống bất cứ phim nào cô
từng đóng: một phụ nữ thuộc tầng lớp lao động nghèo khó, thất học, chỉ
được biết đến với cái tên Chiêm Châu
|
“Lúc đầu, cô ấy rất yếu đuối và không có nơi nào để chạy trốn,” Chương
Tử Di nói thêm. “Cô ấy phải hy sinh những gì mình có, tình yêu, hôn
nhân. Và dần dần, cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu, khi bị giam trong
tù, cô đã muốn chết. Cô ấy chờ chết. Cô ấy biết, ‘Tôi đã giết người.’”
Theo thời gian, mọi thứ thay đổi với Chiêm Châu khi cô rút lại lời khai, và những người khác đến giúp đỡ cô.
Bộ
phim vốn đã trình chiếu không tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2024
với thời lượng 150 phút, nhưng sau đó Trần Khả Tân quyết định chia câu
chuyện thành hai phần, tin rằng phim dài hai tiếng rưỡi là quá dài để
phát hành thương mại.

Diễn xuất của Chương Tử Di thường sắc sảo về mặt hình thể, mạnh mẽ và kiên cường
|
Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải vào tháng 6, phần đầu phim u
ám, đen tối này khắc họa thời gian ngồi tù và phiên tòa xét xử Chiêm
Châu sau đó.
Dù trau chuốt nhưng không làm thay đổi điều đầu tiên
thu hút Trần Khả Tân đến với câu chuyện về sức mạnh và quyết tâm của
một người phụ nữ vào thời điểm mà phụ nữ Trung Quốc chịu quá nhiều hạn
chế.
“Hoàn toàn phù hợp với chủ đề của hầu hết các bộ phim của tôi,” Trần Khả Tân nói.
Đạo diễn lưu ý rằng ngoại trừ phim cổ trang
The Warlords (2007) và
American Dreams in China
(bộ phim năm 2013 kể về ba người bạn thành lập một trường dạy tiếng Anh
ở Trung Quốc), ông luôn bị thu hút vào việc khắc họa những nhân vật nữ
chính “rất kiên cường”.

Câu chuyện của Chiêm Châu trải dài nhiều năm, một khía cạnh hấp dẫn khác đối với Chương Tử Di
|
Mặc dù Trần Khả Tân nói nữ quyền là “một chủ đề nóng hổi ở Trung Quốc
hiện nay”, nhưng ông không muốn bộ phim chỉ đơn thuần là lời kêu gọi đấu
tranh cho nữ quyền.
“Vì tôi kể câu chuyện từ góc nhìn của một
con người, nên bộ phim chẳng liên quan gì đến góc nhìn giáo điều hay nữ
quyền cả. Bộ phim thực sự nói về thân phận con người, ở cả hai phía, cả
nam lẫn nữ trong thời đại này.”
Theo cách ông nhìn nhận, bạo lực
gia đình, thật đáng buồn, “có lẽ sẽ luôn xảy ra” — bạo hành có thể bằng
lời nói cũng như hành vi.

Chương Tử Di đã sử dụng diện mạo thay đổi của mình trong She’s Got No Name để gây bất ngờ cho người hâm mộ. “Tôi không muốn khán giả dễ dàng nhận ra tôi,” cô nói
|
Phim của Trần Khả Tân đã đưa Chương Tử Di vào con đường mới, và sẽ rất thú vị để xem nữ diễn viên này làm gì tiếp theo.
Vai diễn Hollywood gần đây nhất của cô là trong
Godzilla: King of the Monsters năm 2019, và cô cho biết rất ít khả năng cô sẽ đảm nhận những vai diễn võ thuật đã từng thống trị sự nghiệp trước đây của mình.
“Vì tôi đang già đi, tôi không muốn làm bất kỳ việc gì liên quan đến thể chất, tôi chịu đau quá nhiều rồi,” cô nói.
Dù sao đi nữa, sau thành công vang dội của
She’s Got No Name, cô đã thấy nếu lùi lại một bước thì điều gì có thể xảy ra.

Dù trau chuốt nhưng không làm thay đổi điều đầu tiên thu hút Trần Khả Tân đến với câu chuyện về sức mạnh và
quyết tâm của một người phụ nữ vào thời điểm mà phụ nữ Trung Quốc chịu
quá nhiều hạn chế
|
“Tôi đợi,” cô ấy mỉm cười. “Kiên nhẫn nào!”
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post