Jung Ryeo Won đã chiếm trọn trái tim khán giả trong và ngoài nước bằng
nụ cười và tài năng của mình, nhưng nữ diễn viên Hàn Quốc này muốn được
biết đến nhiều hơn thế. Cô trò chuyện với Prestige trong buổi phỏng vấn tiếng Anh đầu tiên và cũng là cuộc trò chuyện chân thật nhất từ trước đến nay.
Nhạc pop Hàn Quốc ngày nay tràn ngập ca từ tiếng Anh, nhưng quay ngược
về 18 năm trước, hiếm thấy bài hát hay bộ phim nào có nhiều hơn vài ba
câu thoại ngắn gọn bằng tiếng nước ngoài. Chính vậy mới khiến cảnh quay
giữa Jung Ryeo Won và Daniel Henney trong
My Name is Kim Sam-soon
càng trở nên đáng nhớ hơn — nữ diễn viên lớn lên ở Úc, và Henney sinh
ra ở Mỹ, có cảnh quay với thoại toàn tiếng Anh. Họ là những nhân vật phụ
trong phim, nhưng khán giả toàn thế giới đã nhiệt tình “đẩy thuyền” cho
họ.

|
Jung Ryeo Won thuở mới vào nghề trong phim bộ truyền hình Nàng Kim Sam Soon
|
Cuối cùng
My Name is Kim Sam-soon đã trở thành một trong những
phim bộ truyền hình Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại. Kim Sun Ah thì đã là
ngôi sao lớn, và bộ phim đưa những gương mặt mới nổi lúc bấy giờ là
Hyun Bin, Henney và Jung Ryeo Won lên hàng sao hạng A. Thành công đáng
kinh ngạc của bộ phim đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người tham gia, và
bản thân Jung Ryeo Won cũng chia sẻ trải nghiệm hồi hộp của cô trong
phim.
“Đó là phim truyền hình ngắn đầu tiên của tôi,” cô nói. “Trước đó tôi đã từng quay nhiều phim bộ truyền hình khác, nhưng
My Name is Kim Sam-soon
là phim truyền hình ngắn tập đầu tiên và tôi chưa có tâm lý đó nên rất
sợ. Tôi không muốn mắc lỗi hay làm phiền bạn diễn, nên khi nghĩ lại, tôi
thấy mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nhưng cũng không ngừng
lo lắng.”
Cô nói thêm, thực tế toàn bộ dàn diễn viên đều lo lắng
vì đều còn quá mới mẻ với bộ phim. “Chúng tôi không biết mình được trông
đợi những gì, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt. Kim Sun Ah là một nữ
diễn viên cực kỳ phi thường, tôi đã học được rất nhiều từ cô ấy. Và
Hyun Bin và Daniel Henney… mọi người đều rất giúp đỡ tôi. Tôi rất may
mắn khi được làm việc với họ.”

|
Vai diễn mới nhất của Jung Ryeo Won trong bộ phim ly kỳ bí ẩn The Woman in a White Car, dự kiến phát hành ở Việt Nam ngày 14 tháng 11 với tựa Không bông tuyết nào trong sạch
|
Khi mới bước chân vào làng giải trí, Jung Ryeo Won khởi nghiệp trong một
nhóm nhạc nữ nhưng đã sớm rời đi để hoàn toàn tập trung vào diễn xuất.
Lớn lên, Jung Ryeo Won chia sẻ rằng cô chưa bao giờ thực sự mơ ước trở
thành bất cứ ai cho đến khi thử sức diễn xuất. “Một số người thật may
mắn khi còn trẻ mà họ đã biết mình muốn làm gì,” cô nói. “Tôi thực sự
không có ước mơ cho đến khi tham gia diễn xuất trong một chương trình
buổi sáng vào năm 2002. Lúc đó tôi 22 tuổi, và tôi đã nghĩ, ‘Trời ơi,
mình thích phim này quá! Trời ơi!’ Đó là điều duy nhất khiến tôi cảm
thấy mình đang sống.”
Có lần Jung Ryeo Won được cho là hầu như từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu.
Prestige
đề cập đến chủ đề này một cách dè dặt, nhưng Jung Ryeo Won rất cởi mở về trải
nghiệm đó và về lời khuyên mà chính mẹ cô đã dành cho cô trên truyền
hình: “Không thể cầu xin tình yêu.”
“Tôi đã thoát khỏi suy nghĩ
đó khi nghe mẹ tôi nói vậy,” Jung Ryeo Won chia sẻ một cách thẳng thắn. “Tôi mất
ba năm để thoát khỏi mối tình đó và tôi không còn là kẻ ăn mày tình yêu
nữa. Nhưng đúng vậy, tôi nghĩ nó cũng có tác dụng phụ. Bạn trở nên hoài
nghi hơn. Nếu không là kẻ lãng mạn vô vọng thì bạn là người tình hoài
nghi. Vậy nên có thể tôi sẽ phải lòng ai đó nhưng tôi sẽ không nói ra
lúc này.”

|
Nhân vật Do Kyung của Jung Ryeo Won trong phim Woman in a White Car vô cùng đau khổ và hoảng loạn, đang đỡ một người phụ nữ bê bết máu và kêu cứu
|
Cô cười, chủ yếu là tự cười bản thân, và tiếp tục, “Tôi sẽ tự nhủ, ‘Mình
không yêu, mình chỉ… chỉ là tình huống thôi. Ngay lúc này mọi thứ có vẻ
tốt đẹp nhưng có thể sẽ không còn đẹp nữa! Vì vậy, đừng để bị đánh lừa
bởi…,’” cô loay hoay tìm từ ngữ thích hợp và trao đổi với người phiên
dịch. “
Bun-wigi. Tâm trạng! Đúng vậy!”
Cô ấy cười lớn. “Đừng để bị lừa bởi
bun-wigi. Không phải chàng trai lừa bạn, mà là
bun-wigi!”
Giờ
đã 42 tuổi, sự nghiệp là tất cả những gì Jung Ryeo Won có hôm nay. Cô
luôn tự nhủ với bản thân một câu thần chú ngay trước khi máy quay bắt
đầu chạy. “Tôi yêu công việc của mình,” cô sẽ thì thầm và lao vào công
việc. “Tôi nghĩ diễn xuất sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi cho đến chết,”
cô nói. “Khi già đi, có thể tôi không còn bận rộn hay năng động như
trước nữa, và bởi vì vậy tôi thấy diễn xuất quý giá hơn và biết ơn hơn.”

|
Diễn cùng cô là Lee Jung Eun, trong vai thám tử Hyun Ju
|
Vai diễn mới nhất của Jung Ryeo Won là trong bộ phim ly kỳ bí ẩn
The Woman in a White Car,
lấy bối cảnh một thị trấn nông thôn phủ đầy tuyết trắng ở Hàn Quốc.
Trailer phim mở đầu với cảnh Jung Ryeo Won trông vô cùng đau khổ và
hoảng loạn, nhân vật Do Kyung của cô đang đỡ một người phụ nữ bê bết máu
và kêu cứu. Diễn cùng cô là Lee Jung Eun, nổi tiếng với phim
Ký sinh trùng,
trong vai thám tử Hyun Ju, đã tìm ra những sai sót trong tất cả các lời
khai của nhân chứng và phát hiện ra rằng người phụ nữ bất tỉnh mà Do
Kyung đưa đến không phải là em gái mình như cô ta đã khai.
Kích thích kiểu
Rashomon
kinh điển, được tái hiện trên màn ảnh qua diễn xuất đầy sức hút của cả
Jung Ryeo Won, cô gái thô ráp và khó đoán, và Lee Jung Eun, nữ cảnh sát
xuất sắc nhưng cũng đầy mâu thuẫn, đang cố gắng xâu chuỗi những bí ẩn.
Thực
tế, nhân vật Do Kyung có vẻ khá khác biệt so với những vai diễn thường
thấy của Jung Ryeo Won trong các phim bộ hài lãng mạn và phim đề tài
luật pháp. Khán giả yêu thích vai công tố viên đầy lôi cuốn của cô trong
những phim bộ truyền hình như
Công tố viên phù thủy / Witch at Court, và say mê sự kết hợp ăn ý của cô với các bạn diễn trong
Bong bóng tình yêu / Bubble Gum và
Chảo lửa tình yêu / Wok of Love.

|
Vào vai một bệnh nhân tâm thần phân liệt không hề khó khăn hơn bất kỳ nhân vật nào cô từng thể hiện
|
Nhưng nữ diễn viên vui vẻ khẳng định: “Tôi thích phim ly kỳ.” Trước
Woman in a White Car,
cô chưa bao giờ tìm được bạn diễn và kịch bản phù hợp. “Tôi luôn hơi
rụt rè và sợ hãi trước những thử thách trong một dự án như thế này, bởi
vì tôi không biết mình có thể diễn tốt hay không. Nhưng lần này, tôi
biết sẽ ổn thôi, vì đạo diễn và nhân viên đoàn phim đều là bạn thân của
tôi và tôi biết mình sẽ thoải mái với họ,” Jung Ryeo Won nói. “Và rồi
khi tôi đọc kịch bản, Do Kyung có nhiều khía cạnh khác nhau, tôi thích.
Cô ấy không hề một chiều — cô ấy có những tính cách rất khác biệt và khá
đa dạng. Nên tôi nghĩ đây sẽ là một thử thách tốt cho tôi, đặc biệt là
khi ở bên những người mà tôi tin tưởng. Tuyệt vời và tôi rất thích.”
Được bình chọn là phim quốc tế hay nhất tại Liên hoan phim San Diego năm 2022,
Woman in a White Car
do đạo diễn mới Christine Ko chỉ đạo. Đây là tác phẩm đầu tay của
Christine Ko, và cũng là lần đầu tiên Jung Ryeo Won làm việc với một đạo
diễn nữ và dàn diễn viên gần như toàn nữ. Nhưng chính nhờ vậy mà cô cảm
thấy được che chở và chào đón, và cho cô không gian để hòa mình vào
nhân vật dù có khác biệt so với Jung Ryeo Won ngoài đời thực đến thế
nào.
Vào vai một bệnh nhân tâm thần phân liệt không hề khó khăn
hơn bất kỳ nhân vật nào cô từng thể hiện. Theo Jung Ryeo Won, mọi vai
diễn đều có thách thức riêng. Quay
Woman in a White Car là một thử thách khác, vì cô đang quay phim bộ phát trực tuyến
May It Please the Court.
“Hôm nay tôi là luật sư, hôm sau lại là bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Có những ngày tôi tự hỏi, ‘Mình đang ở đâu?’. Tôi chỉ phải đối mặt với
chuyện như vậy, chứ bản thân nhân vật thì không quá khó.”

|
“Do Kyung có nhiều khía cạnh khác nhau, tôi thích. Cô ấy không hề
một chiều — cô ấy có những tính cách rất khác biệt và khá đa dạng.” —
Jung Ryeo Won
|
Cốt truyện, bối cảnh và cách trang điểm hoàn toàn khác nhau đã giúp cô
chuyển từ Do Kyung sang Noh Chak Hee. “Do Kyung đi giày thể thao và quần
áo rách rưới, còn Chak Hee thì mặc vest và giày cao gót Chanel. Do
Kyung mặt mũi tay chân lấm lem, còn Chak Hee thì trang điểm kỹ. Nhờ vậy
đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Môi trường khác hẳn nhau.”
Thực ra, khi một nhân vật gần như là hình ảnh phản chiếu của chính mình thì khó hơn rất nhiều. “Tôi nghĩ Kim Haeng Ah trong
Bong bóng tình yêu
là người gần với tính cách của tôi nhất, và tôi thấy rất khó tương tác
vì cảm giác như ngày nào tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt của mình vậy,” cô
thú nhận.
“Tôi thích đóng những nhân vật hoàn toàn trái ngược với
mình, bởi vì hồi đó,” cô dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ, “tôi không thực
sự thích con người mình, nên tôi không muốn thể hiện con người thật của
mình. Tôi luôn muốn thể hiện một người hoàn toàn khác, một người thanh
lịch, thẳng thắn và quyết đoán, bạn biết đấy, kiểu người phụ nữ thành
đạt đầy quyền lực. Tôi muốn đóng vai đó vì tôi không phải vậy. Tôi là
người rất mềm yếu, vui tươi và tò mò, và không hiểu sao tôi không thích
những điều đó ở bản thân mình. Vì vậy, tôi thích ẩn mình trong vỏ bọc
của một nhân vật khác.”

|
Quay Woman in a White Car là một thử thách khác, vì cô đang quay phim bộ phát trực tuyến May It Please the Court. Cốt truyện, bối cảnh và cách trang điểm hoàn toàn khác nhau đã giúp cô chuyển từ Do Kyung sang Noh Chak Hee
|
Nhưng Jung Ryeo Won đã thể hiện những nhân vật này rất tốt. Cô thẳng
thắn và can đảm khi vào vai một công tố viên trong phim bộ pháp lý
Công tố viên phù thủy,
mà khi được hỏi tại một lễ trao giải nam diễn viên Yoon Hyun Min đã
miêu tả đùa bạn diễn của mình rằng “điểm tương đồng duy nhất là họ đều
xinh đẹp.” Vậy khác biệt là gì? “Công tố viên Ma Ideum là người phụ nữ
mạnh mẽ và đầy tham vọng,” anh nói với người dẫn chương trình. “Tôi nghĩ
điều đó khác với con người thật của cô ấy.” Quay sang bên trái cố nhịn
cười, Jung Ryeo Won đáp, “Anh ấy nói đúng đấy.”
Nhưng có lẽ Yoon
Hyun Min chưa thực sự hiểu hết sức mạnh của bạn diễn. Jung Ryeo Won đã
thắng giải diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải phim truyền hình KBS
năm 2017 cho vai diễn Ma Ideum bất khả chiến bại trong
Công tố viên phù thủy.
Và khi phát biểu nhận giải, chính cô cũng không thể kìm được mình. Khác
với hầu hết các phát biểu cảm ơn khác, Jung Ryeo Won đã nắm bắt cơ hội
trên sân khấu để lên tiếng về vấn nạn tội phạm tình dục, mà nhân vật của
cô phải đối mặt trong phim.
Vừa xúc động vừa quyết tâm, Jung Ryeo Won chia sẻ với khán giả: “
Công tố viên phù thủy
đề cập đến tội phạm tình dục, một chủ đề khá nặng nề. Vấn nạn này phổ
biến như bệnh cúm, nhưng nạn nhân lại bị che giấu. Thông qua bộ phim
này, chúng tôi hy vọng luật pháp sẽ nghiêm khắc hơn để trừng phạt những
kẻ phạm tội và tiếp thêm can đảm để nạn nhân lên tiếng. Sự thật là,
nhiều nạn nhân của tội phạm tình dục hiếm khi lên tiếng vì cảm thấy xấu
hổ. Tôi hy vọng bộ phim của chúng tôi sẽ mang đến cho họ niềm an ủi. Với
mục tiêu đó, đoàn phim và tất cả diễn viên đã làm việc hết mình.”

|
Cùng bạn diễn Yoon Hyun Min trong Công tố viên phù thủy
|
Công tố viên phù thủy đã khiến Jung Ryeo Won thay đổi hoàn toàn
và mang đến cho cô một mục đích sống mới. Bộ phim của cô vừa được phát
hành vài tháng thì phong trào Me Too bùng nổ ở Mỹ và cô nhanh chóng trở
thành người ủng hộ phong trào này tại Hàn Quốc.
“Không phải lúc
nào tôi cũng quan tâm hay biết đến tội phạm này,” Jung Ryeo Won nói.
“Nhưng mỗi khi bật tivi và nghe về những vụ quấy rối tình dục, tôi luôn
bị thu hút bởi những tiếng nói yếu ớt dần tan biến vào hậu cảnh. Và thế
là tôi bắt đầu quan tâm đến chủ đề này. Vai diễn của tôi trong phim cũng
bị quấy rối tình dục, và khi đọc kịch bản và ghi nhớ lời thoại, tôi
thực sự cảm nhận được những gì nạn nhân trải qua và thực sự bị cuốn vào
vai diễn. Bộ phim đã thay đổi con người tôi.”
Luật pháp ở Hàn
Quốc về tội phạm tình dục vẫn còn phức tạp. Nhiều nạn nhân không muốn
báo cảnh sát vì sợ bị bêu riếu công khai trước tòa — và kể cả khi họ đủ
can đảm tố cáo, những kẻ phạm tội thường nhận được những bản án dường
như quá nhẹ so với tội ác đã gây ra.

|
Vai diễn Ma Ideum bất khả chiến bại trong Công tố viên phù thủy đã đem về cho Jung Ryeo Won giải diễn viên xuất sắc nhất Giải thưởng phim truyền hình KBS năm 2017
|
Tình hình như vậy khiến Jung Ryeo Won tức giận. “Giống như một chuyến đi
tội lỗi và khiến bạn cảm thấy mình là nạn nhân,” cô nói. “Tôi thực sự
mong muốn có một quy trình đơn giản hơn để các nạn nhân có thể bước ra
và kể câu chuyện của mình mà không bắt họ phải quay lại những ký ức đau
buồn hết lần này đến lần khác.”
Sau
Công tố viên phù thủy,
Jung Ryeo Won đâm ra thích phim pháp lý và khơi lên những vấn đề từng
bị chôn vùi trong quá khứ. “Trong đời thực, có rất nhiều vấn đề hoặc tội
ác vẫn chưa được giải quyết và để đó như những bí ẩn,” cô giải thích.
“Nhưng trong phim, chúng ta có thể viết ra một giải pháp, hoặc làm nổi
bật những sự việc đã bị lãng quên. Tôi có thể diễn, và cảm thấy công lý
được thực thi thông qua phim, trong khi ngoài đời thực không phải lúc
nào cũng khả thi. Vì vậy, tôi thích nói về những bất công. Tôi thích
thay mặt cho những người không có tiếng nói.”
Cô nhìn thấy bước
tiếp theo trong sự nghiệp của mình ở lĩnh vực này. Jung Ryeo Won nhận
được hỗ trợ to lớn từ công ty H & Entertainment, công ty đã đồng ý
xem xét bản quyền làm phim cho những cuốn sách cô quan tâm và những câu
chuyện cô muốn mang đến cho đời. Trong cuốn sách cô đang say mê, với chủ
đề sinh tồn, các nhân vật được chia những lá bài nhưng phải làm ngược
lại với những gì là bài đó nói. “Đó là một tiền đề thú vị,” Jung Ryeo
Wonnói. “Vì vậy, tôi muốn chuyển thể câu chuyện đó thành phim.”

|
Và khi phát biểu nhận giải Jung Ryeo Won đã nắm bắt cơ hội trên sân khấu để lên tiếng về vấn nạn tội phạm tình dục
|
Vừa hoàn thành bao nhiêu phim bộ truyền hình đầy cảm xúc nên dự án tiếp
theo của cô sẽ nhẹ nhàng hơn, tập trung vào cuộc sống thường nhật của
hai người bạn bình thường sống cùng nhau. Hiện tại vẫn chưa có ngày phát
hành chính thức vì dự án vẫn đang trong giai đoạn trứng nước.
Jung
Ryeo Won muốn làm phim điện ảnh và phim truyền hình về tất cả các chủ
đề thiết thực nhất — những vấn đề cô thấy quan trọng, bao gồm quyền động
vật, nạn buôn bán tình dục và quyền lao động. Cô đang cố gắng đạt được
cân bằng tinh tế giữa giải trí và hoạt động xã hội.
“Tôi thích
những câu chuyện dựa trên sự kiện có thật, nhưng chúng thường hơi nặng
nề, nhất là khi cả ngày đi làm về người ta muốn bật tivi và xem thứ gì
đó giải trí,” cô nói. “Mục tiêu cuối cùng của tôi là giành được lòng tin
của khán giả bằng cách mang đến cho họ những câu chuyện thú vị, tôi
muốn mọi người xem phim của tôi vì họ đã xem và yêu thích các tác phẩm
trước đây của tôi. Và rồi, cuối cùng, tôi muốn làm nổi bật những câu
chuyện chưa từng được nghe, chưa từng được kể mà tôi nghĩ nên được kể.
Tôi sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm những câu chuyện đó. Nhưng hiện tại,
tôi đang giành lấy lòng tin của khán giả.”

|
“Trong đời thực, có rất nhiều vấn đề hoặc tội ác vẫn chưa được giải
quyết và để đó như những bí ẩn. Nhưng trong phim, chúng ta có thể viết
ra một giải pháp, hoặc làm nổi bật những sự việc đã bị lãng quên. Tôi có
thể diễn, và cảm thấy công lý được thực thi thông qua phim.” — Jung
Ryeo Won
|
Và chúng ta hãy tin tưởng Jung Ryeo Won.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Prestige