Bình luận phim

Re-encounter

08/03/2011

Phim Re-encounter là câu chuyện về những gì bị chối bỏ.

Hye Hwa (You Da In đóng), trở thành một bà mẹ độc thân ở tuổi 18, là một cô gái mạnh mẽ. Mong đợi niềm vui làm mẹ, cô không sợ bất cứ điều gì kể cả việc phải nghỉ học để làm một thợ làm tóc. Nhưng khi cha đứa bé Han Soo (Yoo Teon Seok) hèn nhát quất ngựa truy phong, cô bắt đầu che giấu một bí mật không cho ai biết, một nỗi đau cô muốn giữ kín với mọi người. Từ đó, Hye Hwa bị mắc kẹt, không thể đi về bất cứ hướng nào dù là đông, tây, nam hay bắc. Rồi mùa đông đến và Han Soo xuất hiện năm năm sau đó để nói với cô tin tức về đứa con của họ mà cô tưởng đã chết từ lâu.

Tại sao trở về với anh lại khó khăn đến vậy?

Phim Re-encounter (2011) [Ảnh: INDIESTORY]

Phim Re-encounter, được lên lịch khởi chiếu vào 17/2 là một câu chuyện nói về những gì bị chối bỏ. Một con chó bị ruồng bỏ trốn trong một ngôi nhà hoang được một người bị bỏ rơi đuổi theo. “Sao mày không cắn thứ gì cả?” Có một số nỗi đau buồn quá nặng nề đến nỗi không thể dễ dàng nói ra hay hỏi đến. Giống như chút tàn dư của những móng tay bị cắt cụt được cất giữ một cách bí mật trong một chiếc hộp phim rỗng, hầu hết nỗi đau trong cuộc đời của một người được tích lũy trong một phòng tối không ai biết đến. Nhưng giống như những móng tay kia vẫn tiếp tục tồn tại đâu đó trong nhà, những chiếc móng tay ở đó, như thể là dấu hiệu cuối cùng của niềm hy vọng một ngày nào đó nỗi đau sẽ được khám phá – chỉ ra rằng chỉ vì nỗi buồn không được nói ra thành lời và vẫn luôn hiện diện dù có vẻ đã chết cũng đã không ổn.

Nhưng không chỉ mải mê thắp lên ánh sáng cảm thông với những thân phận bị bỏ rơi, Re-encounter còn mô tả những người khác. “Làm sao có thể có một người không sợ điều gì cả?” Có những khoảnh khắc – khi bạn tin rằng bạn là người duy nhất phải chịu đựng, những lúc bạn cảm thấy mọi người quay lưng với bạn. Nhưng trong lúc bạn nghĩ bạn đang rùng mình sợ hãi một mình, có những người xung quanh cũng trải qua một nỗi đau tương tự. Những người bỏ đi trải nghiệm phần đau thương của riêng mình tương ứng với khoảng thời gian hạnh phúc họ đã có với nhau. Người ra đi có thể là người bị bỏ lại phía sau.

Cảnh trong phim Re-encounter [Ảnh: INDIESTORY]

Không giống như hình ảnh nữ diễn viên Yoo Da In đã thể hiện trong một quảng cáo cả phê đóng hộp khi cô e thẹn tiếp cận chàng trai cô thầm ngưỡng một với những lời bình luận tinh nghịch, You Da In trong vai diễn mới nhất Hye Hwa mang một gương mặt lãnh đạm cho thấy cô đã chịu đựng sự mất mát và hồi phục sau năm năm như thế nào. Đồng thời, gương mặt của Yoo Yeong Seok ẩn chứa cả sự sôi nổi và tự do của tuổi trẻ, giống như nhân vật người thanh niên của nam diễn viên Yoo Ji Tae trong phim điện ảnh đầu tiên của anh Bye June (1998). Có những người con gái sống phần còn lại cuộc đời họ mà không biết mẹ ruột của mình là ai. Tìm thấy hy vọng trong quãng đời còn lại của một phụ nữ không may mắn với số phận có lẽ đã được truyền qua hàng thế hệ, có thể phần nào là khoảnh khắc cô đang cài số lùi để trở về với quá khứ cô đã cố lờ đi. Tại sao quay lại với anh lại quá khó khăn? Quá khứ mà một người đến thăm lại sau khi đã vượt qua nỗi đau không còn được xem là một sự rút lui nữa. Đó là một bước tiến nhỏ mà lớn, tích cực hơn rất nhiều so với một tương lai được tô hồng với những hy vọng mơ hồ.


Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia

 

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.