Giải thưởng - LHP

Liên hoan phim Hàn Quốc mang đến niềm vui từ điện ảnh

21/02/2011

Phim ảnh đồng nghĩa với rất nhiều thứ. Các bộ phim có thể được tạo ra, nghiên cứu, bình luận và đơn giản là thưởng thức. Phim có thể mang đến nhiều ý nghĩa và thử thách, cũng như khát vọng và sự giàu sang vô cùng.

Tuy nhiên, Liên hoan phim nghệ thuật và những người bạn lần thứ sáu năm nay đơn giản chỉ xoay quanh niềm vui từ phim ảnh.

Áp-phích chính thức của Liên hoan phim năm nay

Bắt đầu vào ngày 18/1 tại Rạp chiếu Nghệ thuật Seoul ở trung tâm thủ đô, liên hoan phim độc đáo này chiếu tổng cộng 44 phim Hàn Quốc và nước ngoài, mang lại cơ hội để các đạo diễn và các nhà phê bình điện ảnh tương tác với khán giả.

Trong số các phim được chiếu, 14 phim được chọn theo ý kiến cá nhân của 14 đạo diễn và nhà phê bình nổi tiếng, bao gồm Bong Joon Ho, Lee Joon Ik, Ryu Seung Wan và Jeong Seong Il.

Những nhân vật nổi tiếng sẽ tham gia các buổi chiếu phim họ đã chọn, và trao đổi với khán giả về lựa chọn của họ.

Đạo diễn Lee Joon Ik, vừa ra mắt phim điện ảnh mới nhất rất được quan tâm, Pyongyang Castle, chọn Monty Python and the Holy Grail (1975), một phim Anh đã truyền cảm hứng cho ông khi ông làm phim hài chiến tranh của riêng mình, Once Upon a Time in a Battlefield năm 2003.

Lee Joon Ik cho biết Cinematheque – một hiệp hội điện ảnh với những rạp nhỏ chuyên chiếu phim kinh điển và phim nghệ thuật – giống như quê hương không chính thức của ông, một nơi ông luôn có thể quay về mỗi khi cần sự ủng hộ hay nguồn cảm hứng.

Đạo diễn Lee Joon Ik tại cuộc họp báo hôm thứ tư 5/1 tại Seoul [Yonhap News]

“Mỗi loài vật đều có quê hương,” ông trả lời các phóng viên tại Seoul hôm thứ tư 5/1. “Và dù chúng ta có nhớ hay không, không một ai cô đơn ở nơi họ lớn lên. Với tôi, quê hương nghệ thuật và điện ảnh là các rạp chiếu phim nghệ thuật và tôi muốn gặp gỡ những người bạn cũ đã từng chia sẻ giấc mơ và niềm đam mê nghệ thuật với tôi ở liên hoan phim này.”

Đạo diễn Kim Tae Yong, nổi tiếng với tác phẩm năm 2006 Family Ties, đã chọn Suzhou River (2003), một phim Trung Quốc về một “chuyện tình mãnh liệt”.

“Tôi yêu thích phim ảnh từ khi xem phim bằng máy xem video cũ trong căn phòng nhỏ của tôi,” Kim Tae Yong cho biết.

“Cách tốt nhất của tôi khi chọn phim để xem là nghe lời giới thiệu của bạn tôi và tìm xem tại sao họ thích những phim đó. Thông qua liên hoan phim này tôi muốn người xem trải nghiệm niềm vui khi xem phim với những người khác. Như thế có thể sẽ bớt cô đơn.”

Một đạo diễn khác Lee Hae Young, đã chọn Evil Dead (1981), một phim kinh dị của Mỹ, thổ lộ vì là một đạo diễn, ông thường quên mất niềm vui khi làm một khán giả.

“Cách duy nhất để xem Evil Dead hồi thập niên 1980 là thuê phim lậu,” ông hồi tưởng. “Tôi muốn biết cảm giác xem phim này trên màn ảnh rộng như thế nào. Tôi đã chọn phim này một cách nghiêm túc từ góc nhìn của khán giả chứ không phải của một đạo diễn.”

Hiệp hội các rạp chiếu phim nghệ thuật Hàn Quốc đã trải qua một cơn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng năm 2010, khi chính phủ cắt bớt 50% quỹ tài trợ.

“Đó là một năm khó khăn,” Kim Seong Wook, nhà tổ chức chương trình của hiệp hội, nói. “Nhiều đạo diễn và diễn viên đã giúp chúng tôi vượt qua. Chúng tôi đang cố gắng lấy lại nguồn tài trợ trong năm 2011.”

Liên hoan phim kết thúc vào ngày 27/2.

Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald

 

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.