Một trong những địa điểm quay phim nổi tiếng nhất Hồng Kông, đồn cảnh
sát cũ Du Mã Địa, tổ chức triển lãm kỷ niệm điện ảnh vào ngày 1 tháng 1
năm 2026.
Về cơ bản, đây là đồn cảnh sát “quen thuộc” trong các phim bộ truyền hình của TVB như
Sứ đồ hành giả,
Lực lượng phản ứng,
Chuyên gia đàm phán và
Cảnh sát mới ra trường.

|
Đồn cảnh sát cũ Du Mã Địa nằm trong số chín “dự án điểm nóng” được
chính quyền Hồng Kông xác định vào tháng 5 năm ngoái vì tiềm năng thúc
đẩy du lịch
|
Chi nhánh này cũng từng xuất hiện trong các phim điện ảnh
Vô gian đạo / Infernal Affairs,
Người trong giang hồ / Young and Dangerous,
Đoạt mệnh kim / Life Without Principle,
Election và
Bán chi yên / Metade Fumaca.
Tọa
lạc tại số 627 đường Canton, tòa nhà mang kiến trúc thời Edward của Anh
và được xếp hạng là di tích lịch sử cấp 2, đồn cảnh sát thời tiền chiến
này là một di tích lịch sử quý giá và là địa điểm quay phim nổi tiếng
của nhiều bộ phim.
Do các nhà làm phim kỳ cựu phục dựng, với nhan đề “Đồn cảnh sát Du Mã Địa: Một hành trình điện ảnh”
(“Yau Ma Tei Police Station: A Cinematic Journey”), triển lãm được tổ
chức tại địa điểm trăm năm tuổi được cải tạo và mở cửa lại. Vé được bán
theo phiên 25 phút, mỗi phiên chỉ dành cho 20 người. Vé cho ba ngày đầu
tiên đã bán hết.

|
Nam diễn viên kỳ cựu Nhậm Đạt Hoa tham dự lễ khai mạc triển lãm “Đồn
cảnh sát Du Mã Địa: Một hành trình điện ảnh” vào ngày 1 tháng 1 năm
2026
|
Triển lãm trải rộng khắp tầng trệt của đồn cảnh sát, bắt đầu từ lối vào
theo phong cách rạp hát và dẫn du khách qua một đường hầm điện ảnh đến
các bối cảnh phim quen thuộc như phòng nhận dạng, kho vũ khí, phòng giám
sát và phòng giam. Du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình sống
động để hồi tưởng lại những ký ức điện ảnh của thành phố và đánh giá cao
sự sáng tạo độc đáo của các nhà làm phim địa phương.
Một điểm
nổi bật là kho vũ khí trưng bày nhiều loại súng được các sĩ quan cảnh
sát thành phố sử dụng, khách tham quan có thể cầm và xem xét các khẩu
súng lục được trưng bày.
Cư dân và khách du lịch có vé tham dự phiên mở cửa lúc 9 giờ sáng đã xếp hàng trước khi cổng mở.

|
Triển lãm trải rộng khắp tầng trệt của đồn cảnh sát, bắt đầu từ lối
vào theo phong cách rạp hát và dẫn du khách qua một đường hầm điện ảnh
đến các bối cảnh phim quen thuộc
|
Ông Terence Kwan, 64 tuổi, một người về hưu, là một trong những du khách đầu tiên đến đồn cảnh sát vào ngày khai mạc.
“Thực
sự vượt mong đợi của tôi,” ông nói. “Có những vật dụng dùng để nhận
dạng nghi phạm. Có những khẩu súng mà tôi có thể cầm trên tay để chụp
ảnh.
“Ngoài ra còn có một phòng giam giữ nghi phạm, mà tôi thực sự muốn xem.”
Kwan
cho biết ông là fan cứng của nhiều bộ phim cảnh sát nổi tiếng của Hồng
Kông và đã đặt vé sớm để tránh đám đông tại nhà ga, cũng là một địa điểm
chụp ảnh nổi tiếng đối với khách du lịch Trung Quốc Đại lục.

|
Khách tham quan đắm mình vào trải nghiệm bằng cách ngồi vào mô hình bàn làm việc của một sĩ quan cảnh sát
|
Bên trong triển lãm, du khách nhanh chóng tương tác với các hiện vật
trưng bày khác nhau và chụp ảnh tự sướng trong khung giờ được phân bổ.
Một
số khách tham quan đắm mình vào trải nghiệm bằng cách ngồi vào mô hình
bàn làm việc của một sĩ quan cảnh sát, trong khi những người khác tò mò
muốn trải nghiệm cảm giác phạm pháp bằng cách bước vào các phòng giam.
“Màn
yêu thích nhất của tôi là sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh
tôi trong vai một sĩ quan cảnh sát, cảnh sát giao thông hoặc tù nhân.
Thật sự rất tuyệt,” ông Kwan nói.

|
Ông Terence Kwan, 64 tuổi, cầm hai khẩu súng lục được trưng bày trong kho vũ khí
|
Vé cho phần còn lại của tháng vẫn còn bán trực tuyến tính đến trưa 2 tháng 1, theo kiểm tra của
South China Morning Post, với giá vé tiêu chuẩn là 30 đôla Hồng Kông (3,85 USD) mỗi vé.
Crystal
Hong đến từ Thượng Hải, đang ở thành phố để tham dự một buổi hòa nhạc,
là một trong số khách tham quan tại đồn cảnh sát hôm thứ sáu.
“Khi
tôi xem các cẩm nang du lịch Hồng Kông, tôi tình cờ thấy một bài đăng
trên RedNote nói rằng triển lãm này sẽ khai mạc hôm nay. Thật trùng hợp,
vì vậy tôi đã mua vé ngay lập tức,” cô nói.

|
Bản sao văn phòng cảnh sát điều tra thuộc phòng điều tra tội phạm từ những năm 1970 và 1980
|
Crystal Hong, khoảng ba mươi tuổi, cho biết cô lớn lên xem rất nhiều
phim điện ảnh và phim bộ truyền hình Hồng Kông. Cô đã lên kế hoạch đến
thăm đồn cảnh sát để chụp ảnh và mua vé xem triển lãm ngay khi biết tin.
Crystal
Hong nói thêm rằng cô rất ngạc nhiên trước chất lượng của các hiện vật
trưng bày và ấn tượng nhất là bàn thờ Quan Công — Quan Nhị ca — bên
trong mô hình đồn cảnh sát, thể hiện sự chú ý đến từng chi tiết của
người phụ trách.
Theo một bảng chỉ dẫn, đồn cảnh sát Du Mã Địa là
đồn đầu tiên trong thành phố có bàn thờ thần Du Mã Địa, vị thần tượng
trưng cho sự chính trực và lòng dũng cảm. Các sĩ quan cảnh sát cầu
nguyện với thần để được giúp đỡ trong việc phá án, và phong tục này sau
đó đã được các đồn cảnh sát khác áp dụng và được thể hiện trong nhiều bộ
phim.

Tháng 5 năm ngoái, chính quyền Hồng Kông đã công bố kế hoạch thu hút
thêm khách du lịch đến thành phố thông qua một loạt các “dự án điểm đến
hấp dẫn” – bao gồm cả việc cải tạo đồn cảnh sát Du Mã Địa cũ – để cung
cấp cho du khách những hoạt động sâu sắc hơn ngoài mua sắm và tham quan.
Du khách Nhật Bản Oto Chiaki, 40 tuổi, đã đến thăm triển lãm vào ngày cuối cùng trong chuyến đi 10 ngày của mình đến Hồng Kông.
“
Vô gian đạo là bộ phim Hồng Kông đầu tiên tôi xem. Tôi rất thích, vì vậy tôi phải đến [triển lãm] này,” cô nói..

|
Đồn cảnh sát Du Mã Địa trong phim Hồng Kông Election (2005)
|
Chiaki cho biết cô rất hào hứng khi được tham dự, vì trước đây cô chỉ
nhìn thấy bên ngoài đồn cảnh sát chứ chưa bao giờ được vào bên trong.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post