Bộ phim cố gắng thể hiện cuộc sống của những đầu bếp nỗ lực hoàn thiện 
món ăn với sự chăm chút tột bậc trong khi không ngừng cạnh tranh với 
nhau...
        
            Diễn viên chínhSung Yu Ri trong vai Goh Jun Young, Lee 
Sang Woo trong vai Kim Do Yoon, Seo Hyun Jin trong vai Ha In Joo, Song 
Yeon Woo, Joo Sang Wook trong vai Choi Jae Ha, Jun In Hwa trong vai Sung
 Do Hee, Kim Bo Yeon trong vai Baek Sul Hee

Dàn diễn viên trong phim Supper of the Gods của đài MBC TV [Ảnh: MBC]
Tóm tắtDo Hee và Sul Hee là địch thủ, đang tranh đấu 
giành vị trí chỉ huy trong nhà hàng truyền thống Arirang. Nhưng Do Hee 
mất trí nhớ và con gái In Joo do một quyết định khắc nghiệt và Yeon Woo,
 con gái một vũ công, sống trong thân phận con gái của Do Hee. Yeon Woo 
không có tài năng nấu nướng nhưng liều mạng làm việc để được Do Hee công
 nhận. Mặt khác, Jun Young, sinh ra với một vị giác hoàn hảo, tìm lại 
vận mệnh bị đánh đổi của mình khi tranh tài với Yeon Woo và phải lòng vị
 hôn phu Jae Ha của Yeon Woo. Đầu bếp Do Yoon, tràn đầy tình yêu và lòng
 hận thù đối với mẹ mình, bị Jun Young thu hút.
Bình luậnVận
 mệnh đối đầu tài năng thiên bẩm. Theo một cách nào đó, con người có thể
 sáng tạo ra lịch sử bằng cách cố gắng trên con đường đã trải ra phía 
trước họ. Vì thế nỗ lực thay đổi vận mệnh thật đẹp đẽ và mãnh liệt. Vận 
mệnh khiến Jun Young nấu ăn chỉ để “sống, thấy mình còn tồn tại” mặc dù 
cô sinh ra đã có một vị giác hoàn hảo và Yeon Woo trở thành một con 
người đầy thù hận trong quá trình đấu tranh để đánh bại một thiên tài. 
Song biên kịch Jo Eun Jung đã phát biểu tại buổi họp báo của phim, "Tôi 
muốn cho thấy rằng không có ai tuyệt đối tốt và không có ai hoàn toàn 
xấu." Và đúng như vậy, cuộc đời một con người không thể đơn thuần bị 
quyết định hay phán xét bởi tài năng và vận mệnh. Bộ phim sẽ cố gắng thể
 hiện cuộc sống của những đầu bếp nỗ lực hoàn thiện món ăn với sự chăm 
chút tột bậc trong khi không ngừng cạnh tranh với nhau và cuộc chiến 
tình cảm xung quanh Do Yoon và Jae Ha.

Xem hay không xemXem?Nhân vật của 
Supper không có gì mới nhưng kỳ
 vọng đặt vào những diễn viên nhận vai rất cao. Sung Yu Ri và Seo Hyun 
Jin năm ngoái lần lượt để lại ấn tượng mạnh mẽ qua 
Romance Town của đài KBS và 
The Duo của MBC, và Lee Sang Woo với 
Thousand Days Promise của SBS, Joo Sang Wook với 
TEN
 của OCN đã trở thành gương mặt quen thuộc không chỉ bởi những phim của 
họ mà còn nhờ xuất hiện trong các chương trình giải trí. Đặc biệt Joo 
Sang Wook, vào vai Jae Ha một người lúc nào cũng luộm thuộm trừ khi dính
 đến công việc, cam đoan rằng anh “tự tin thể hiện một khía cạnh mới” 
của bản thân vì anh sẽ vào vai quản lý của một đội thay vì đội trưởng mà
 anh đã từng rất nhiều lần sắm vai. Lee Sang Woo, người đã chứng minh 
được khả năng của mình ở thể loại phim tình cảm, cũng sẽ là một lý do để
 khán giả xem phim này.

Không xem?Chúng ta đã rất nhiều lần xem cuộc đối đầu 
giữa một người có tài năng nhưng không nhận ra nó và một người không tài
 năng nhưng nỗ lực chăm chỉ. Và trên hết, người có tài có một quá khứ 
đau khổ nhưng luôn vui vẻ trong khi người kia ghen tị khủng khiếp với 
thiên tài, đây là một cốt truyện mà chúng ta đã chán ngấy. Nếu những 
nhân vật 
Supper trở nên dễ đoán, phim sẽ rất khó trông đợi một 
phản ứng tốt. Đề cập đến điều này, đạo diễn Lee Dong Yoon nói, "Mozart 
và Salieri là những ví dụ tiêu biểu nhưng đầu bếp là những người không 
chỉ cần tài năng mà còn không ngừng học hỏi về khẩu vị của mọi người. Do
 đó bộ phim cũng sẽ tập trung vào nỗ lực thể hiện điều này thay vì chỉ 
cho thấy tài năng." Vậy liệu 
Supper có thể mang đến một phim truyền hình đầy hương vị làm hài lòng thị hiếu khán giả?
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi