Có phải có một đống đồ chơi những chú chim hiện đang chất đống trong 
phòng ngủ nhỏ của bạn không? Bạn có phủ một con lợn lên chiếc bánh sinh 
nhật của con trai mình không? Hay bạn lãng phí hàng giờ vào trò chơi 
những chú chim giận dữ bắn súng cao su vào những con lợn ăn trộm trứng? 
Nếu bạn, hay bất kỳ ai biết, bất kỳ biểu hiện nào của việc nghiện trò 
chơi Angry Birds, hãy sẵn sang thấy nó trở nên tồi tệ hơn trước khi có 
bất cứ một tiến triển nào (nếu nó có thể có tiến triển). 

Hình ảnh trò chơi Angry Birds của Rovio
Rovio, người Phần Lan, nhà sáng tạo ra trò Angry Birds trên điện thoại 
di động muốn đưa hiện tượng trên iPod này trở thành một chuỗi sự kiện 
giải trí gồm đồ chơi, trò chơi, phim hoạt hình, phim hài, thậm chí có 
thể là yoga – một quyển sách Yoga Angry Birds được cho là có trong kế hoạch và sẽ có phim Angry Birds. Có vẻ họ đang muốn làm phim hoạt hình bằng đất sét. Cái giống một bộ phim Angry Birds gần đây nhất là bản giới thiệu Angry Birds Rio, một trò chơi được thiết kế cùng với Rio, cuộc phiêu lưu hoạt hình mới nhất từ nhà viết kịch bản Ice Age.
Câu
 hỏi đặt ra (dành cho tất cả các trò chơi có mong muốn chuyển thể thành 
phim điện ảnh) là làm thế nào Rovio sẽ kéo dài cốt truyện của một trò 
chơi cũng chẳng có gì ngoài những chú chim lao vun vút vào pháo đài tạm 
thời của những chú lợn để đánh gục chúng và lấy lại những quả trứng bị 
ăn trộm, thành một phim hoạt hình. Và ai sẽ là đạo diễn? Ai sẽ tham gia 
thử vai? Tình trạng bí mật về danh tính của những diễn viên tham gia 
lồng tiếng đã mở rộng phạm vi cho các diễn viên phù hợp thử vai. 
Cho chúng tôi cân nhắc vài tên tuổi có thể lồng tiếng phim Angry Birds và bay lượn trên màn ảnh rộng. 
Vai Angry Birds (những chú chim giận dữ)
Nicolas
 Cage: Một mái tóc lòa xòa ư? Hơi khó đấy. Nhưng một mái tóc giống lông 
chim ư? Cage trông bảnh bao với lông chim, vì thế sao không kết hợp với 
mình con chim nữa? Ngoài ra, anh là điển hình của những nhân vật điên 
rồi, cũng đến lúc anh trở thành một chú chim điên dại giận dữ.
Tình huống đặt ra là: Cái gì có thể giận dữ hơn một chú chim giận dữ? Một chú chim giận dữ với thái độ Jersey Shore (và một kiểu tóc nhọn hoắt, lòe loẹt mà thực sự là đặc trưng.)
Mark
 Wahlberg: “Này con lợn, tại sao chúng bay lại lấy trộm chứng của ta? 
Tốt hơn hết là trả chúng lại đây hoặc là, à tiện thể… gửi lời chào của 
ta tới mẹ chúng mày nhé.” Sự tỏ vẻ can đảm và kỹ năng đấm bốc chắc chắn 
là sẽ có ích vào một lúc nào đó, cũng như khi Wahlberg thổi phù phù và 
làm đổ nơi trú ngụ của những chú lợn.
Những con lợn ăn cắp
Jane Lynch: Người vạch kế hoạch châm biếm của Glee sẽ là bộ não xấu xa hoàn hảo cho chú lợn. 
Justin
 Timberlake: đoạn video chế giễu "omelettevile" trong chương trình 
truyền hình tối thứ bảy của Timberlake sẽ mang một ý nghĩa mới khi những
 chú heo con chiên những quả trứng của Angry Birds.
Justin 
Bieber: Bạn yêu mến anh chàng này đủ để có thể nhận thấy vẻ đẹp của 
chiếc mũi của cậu ta, hay bạn ghét anh đủ để thích được nhìn thấy anh ta
 bị một tảng đá đè lên.
Christian Bale: Anh đã truyền sự đam mê cuồng nhiệt của mình thành môn nghệ thuật hoạt hình đáng ngưỡng mộ.
James
 Franco: Phải bó bột do gãy xương vì một cuộc tấn công của con chim đỏ, 
một chú lợn cô đơn phải đấu tranh sinh tồn... Ngoài Franco - người được 
đề cử giải Oscar còn ai có những nhận xét đúng với một chú lợn đau khổ 
như vậy? Hoặc là tha thứ cho chú ta cái thói ăn cắp như một cơn nghiện 
(có thể là Seth Rogen, Zach Galifianakis, hay Jack Black)?
Dịch: © Hà Ngọc @ Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com