Một trong các nữ diễn viên trẻ được săn đón nhiều nhất hiện nay, Amanda 
Seyfried thể hiện nhân vật chính Valerie trong tác phẩm viễn tưởng ly kỳ
 mới của Warner Bros. Red Riding Hood, chiếc áo choàng đỏ đặc trưng của cô đã thành tên của câu chuyện.
        
            Trong bộ phim, Valerie bị kẹt giữa hai chàng theo đuổi bảnh trai: Peter 
(Shiloh Fernandez thủ vai), người cô hằng mong chờ từ thuở nhỏ, và Henry
 (Max Irons thủ vai), người cha mẹ đã chọn để gả cô. Thắc mắc về thân 
phận của người sói sát nhân vượt ngục biến quyết định của cô không chỉ 
còn là vấn đề của trái tim mà còn là chuyện sống chết. Chuyện còn phức 
tạp hơn khi cô đối mặt với người sói và kinh ngạc nhận ra họ có mối liên
 hệ rất riêng tư và độc nhất vô nhị.
“Mối tình tay ba khiến việc 
hấp dẫn hơn vì Valerie không biết tin ai,” Seyfried cho biết. “Cô yêu 
Peter, nhưng đột ngột nhận ra những sắc thái nhỏ của anh làm cô bắt đầu 
băn khoăn. Liệu tình yêu của đời cô có là người sói? Và cô cũng phát 
triển một mối quan hệ thân thiết hơn với Henry và thấy anh là người tốt,
 nhưng nghi vấn về anh cũng phát sinh. Cô phải tìm ra liệu điều cô muốn 
có phải điều cô cần không.”
Đạo diễn Catherine Hardwicke (từng làm Twilight)
 cho biết Seyfried lập tức hiện ra trong đầu bà khi tuyển người cho vai 
Valerie. “Từ lần đầu thấy Amanda, tôi đã biết cô đặc biệt,” Hardwicke 
khẳng định. “Cô có mọi thứ chúng tôi cần cho vai này, đặc biệt vì 
Valerie không phải là một tiểu thư chờ người hùng đến cứu cổ điển. 
Amanda cứng rắn, gợi cảm, vui tính, mong manh – cô có hết. Và ngoại hình
 của cô đúng là từ truyện thần tiên bước ra. Cô có nét thanh tao, với 
đôi mắt có thể cuốn bạn vào một cách kinh ngạc.”

Amanda Seyfried với vai Valerie trong Red Riding Hood
Đáp lại, Seyfried cho biết bản làm lại câu chuyện cổ tích này là điều cuốn hút cô. “Tôi chưa từng thấy ai lớn lên mà không đọc Cô bé quàng khăn đỏ,
 nên thật tuyệt khi lấy câu chuyện chúng ta ai cũng biết và vui với nó. 
Khía cạnh ly kỳ làm tôi hứng thú, và khung cảnh trung cổ làm phim có cảm
 giác huyền bí đồng thời châm thêm sự lãng mạn.”
Valerie lập tức 
đứng ở đỉnh cuộc tình tay ba trong phim và cũng có kết nối trực tiếp tới
 bí ẩn về người sói. Khi đã rõ ràng rằng con quái vật là người gần gũi 
với cô, Valerie có lý do để nghi vấn mọi người trong cuộc đời mình. “Khi
 câu chuyện trải ra, cô cố gắng tìm ra ai có thể là sói, dựa trên những 
dấu hiệu cô có,” Seyfried giải thích. “Thật kinh hoàng với cô vì, ở 
những thời điểm khác nhau, cô có lý do nghi ngờ tất thảy mọi người.”
Hardwicke
 thêm vào, “Sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi khi Valerie nhìn thấy những 
tiểu tiết trước giờ cô không chú ý, và giờ chúng mang ý nghĩa mới. Trong
 suốt cuộc đời cô nhìn nhận gia đình và bạn bè mình theo một cách, rồi 
đột nhiên mọi chuyện xoay chuyển, mang bóng đêm ngờ vực đến.”
Seyfried nổi tiếng với diễn xuất đa diện của mình, thể hiện cả kỹ năng diễn xuất và ra dấu, trong phim bom tấn quốc tế Mamma Mia!.
 Seyfried đóng chính cạnh Meryl Streep và Pierce Brosnan trong phim nhạc
 kịch được phát hành hè 2008 và thu về hơn 600 triệu USD trên toàn cầu 
này.
Năm 2010, Seyfried đóng chính trong ba phim khác nhau, gần đây nhất có phim hài lãng mạn Letters to Juliet
 của Gary Winick, đóng cùng Vanessa Redgrave và Gael Garcia Bernal. Cô 
cũng vào vai chính bên cạnh Channing Tatum trong phim chính kịch lãng 
mạn Dear John, dựa trên quyển sách ăn khách của Nicholas Sparks và do Lasse Hallstorm đạo diễn; và Chloe, một phim ly kỳ do Atom Egoyan đạo diễn, trong đó cô làm bạn diễn với Julianne Moore và Liam Neeson.
Red Riding Hood được hãng Warner Bros. Pictures phát hành vào ngày 11/3.
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Manila Bulletin