Việt Nam

Phim Tết năm nay kín như hũ nút

02/02/2011

Hiếm năm nào mà mùa phim Tết lại im lìm như năm nay. Ngoại trừ bộ phim được gắn mác 3-D đầu tiên của Việt Nam, các bộ phim còn lại đều âm thầm quay trong bí mật. 

Tết này có phim 3-D nội

Thay đổi quan trọng nhất của thị trường phim nội chiếu rạp chính là ở chỗ đã có nhiều nhà sản xuất phát hành phim vào các thời điểm không phải là Tết. Cũng chính vì sự thay đổi về tư duy phát hành này mà thị trường phim Tết đã không còn là thời điểm duy nhất trong năm để đưa phim ra rạp.

Riêng trong năm nay đã có vài ba phim được công chiếu, từ Để Mai tính, Giao lộ định mệnh đến Vũ điệu đam mê, Cánh đồng bất tận...

Nếu như năm ngoái Thiên Ngân dồn cả hai phim vào Tết là Nhật ký Bạch TuyếtKhi yêu đừng quay đầu lại thì năm nay hãng phim này quyết định đẩy một phim lên phát hành sớm vào dịp Giáng sinh để tranh thủ lượng khán giả đến rạp vào dịp cuối năm và năm mới. Đây cũng là lần đầu tiên hãng này quyết định tấn công thị trường phim cuối năm thay vì chỉ tập trung vào dịp Tết như những mùa trước. Chính vì sự san sẻ này mà Thiên Ngân chỉ còn lại một phim dành cho dịp Tết 2011 là Bóng ma học đường (tên cũ là Hồn ma siêu quậy).


Em hiền như ma sơ được phát hành vào dịp Giáng sinh để tránh "đối đầu" với bộ phim 3-D của Lê Bảo Trung


Được quảng cáo là bộ phim 3-D đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, Bóng ma học đường là bộ phim Tết tiếp theo của đạo diễn Lê Bảo Trung hợp tác cùng hãng phim Thiên Ngân sau Nhật ký Bạch Tuyết năm ngoái. Đây cũng là bộ phim được khởi động sớm nhất, vào tháng 7/2010. Lê Bảo Trung cho biết Bóng ma học đường được quay trong hai tháng và hiện đang trong giai đoạn làm hậu kỳ và lồng tiếng. Đạo diễn cho hay khâu kỹ xảo sẽ được làm ở cả Hồng Kông và Việt Nam.

Lê Bảo Trung cho biết phim sẽ ra rạp dưới cả định dạng 2-D và 3-D và hiện tại nhà sản xuất đã làm việc với các hệ thống rạp có phòng chiếu 3-D để đặt chỗ cho Bóng ma học đường. Nhà sản xuất tiết lộ, phim được quay hoàn toàn bằng máy quay 3-D. Trước cơn sốt phim 3-D đang lan tràn trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, sự xuất hiện của bộ phim 3-D "made in Vietnam", dù chưa biết chất lượng ra sao, cũng đủ để làm phần đông khán giả tò mò đến rạp. Do vậy, Bóng ma học đường có thể nói là tâm điểm của mùa phim Tết năm nay.

Nếu như các năm trước, hầu hết các dự án phim Tết đều được khởi động từ mùa hè với thông tin dày đặc thì năm nay, ngoại trừ Bóng ma học đường, các bộ phim khác đều được thực hiện khá bí mật. Hãng BHD đã quyết định thay thế dự án phim có cái tên dài dằng dặc, Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt đáng lẽ dành cho dịp Tết 2011 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bằng một dự án phim khác.

Theo thông tin từ hãng này, bộ phim có tựa tạm thời là Đại chiến cô dâu của Victor Vũ, cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian qua với bộ phim "nhái" Giao lộ định mệnh, đã bấm máy từ tháng 10 và chắc chắn sẽ ra rạp vào Tết âm lịch. Sau thành công bất ngờ về mặt doanh thu của Công chúa teen và ngũ hổ tướng Tết năm ngoái, hãng phim Phước Sang tiếp tục chọn giải pháp an toàn là làm phim hài cho lứa tuổi teen với Thiên sứ 99 cũng vừa được bấm máy tại Đà Lạt.

Hài + "giai xinh, gái đẹp"

Như vậy là mùa phim Tết năm nay vẫn sẽ tiếp tục là cuộc đua giữa ba hãng phim "truyền thống": Phước Sang - Thiên Ngân - BHD. Ngoài Lê Bảo Trung, mùa phim Tết năm nay sẽ có sự góp mặt của những cái tên mới lần đầu tham gia phim Tết là Minh Cao (Thiên sứ 99) và Victor Vũ (Đại chiến cô dâu).

Hoài Linh (phải) tiếp tục trở lại màn ảnh Tết 2011 với một vai diễn trong Bóng ma học đường


Nguyễn Quang Dũng sau khi góp tên trong hai dự án phim Tết 2010 với tư cách tác giả kịch bản (Nhật ký Bạch Tuyết) và tác giả kịch bản kiêm đạo diễn (Những nụ hôn rực rỡ) sẽ không tham gia vào mùa phim Tết năm nay. Tuy nhiên, bộ phim Chân dài hành động do anh làm đạo diễn với vai nữ chính tiếp tục giao cho siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng sẽ chọn thời điểm khởi quay vào hè 2011. Còn Vũ Ngọc Đãng sẽ phải chờ đến Tết 2012 mới trở lại với Hotboy nổi loạn.

Nhìn vào ba dự án đang được chuẩn bị cho mùa phim lớn nhất trong năm có thể đoán bức tranh phim Tết 2011 cũng không có gì đột phá so với các năm trước. Ngoại trừ bộ phim thuộc thể loại hài/kinh dị của Lê Bảo Trung, hai bộ phim còn lại vẫn không thoát khỏi thể loại hài chọc cười khán giả vốn là đảm bảo bằng vàng cho doanh thu của các nhà sản xuất vào dịp Tết.

Công thức "giai xinh, gái đẹp" vẫn tiếp tục được các đạo diễn tận dụng triệt để trong các bộ phim Tết của mình như là biện pháp hiệu quả cho việc kéo khán giả đến rạp. Và vì các bộ phim đều hướng tới giới trẻ nên những cái tên được teen thuộc nằm lòng được mời đóng những vai quan trọng. Trong Bóng ma học đường, ngoại trừ danh hài Hoài Linh và diễn viên Hoàng Sơn, ba ca sĩ đang được giới trẻ yêu mến là Wanbi Tuấn Anh, Trương Quỳnh Anh, Tim được mời vào những vai quan trọng để câu khách.

Tương tự với Thiên sứ 99, bộ phim gần như vắng bóng hoàn toàn những diễn viên chuyên nghiệp, nhường chỗ cho những ca sĩ trẻ đang được lòng giới trẻ như Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy... Đại chiến cô dâu thì lựa chọn dàn diễn viên "cứng" hơn, là những gương mặt đẹp và khá "hot" của làng phim ảnh hiện nay gồm Lê Khánh, Ngân Khánh, Phi Thanh Vân, Ngọc Diệp, Vân Trang và người mẫu - diễn viên Quách Ngọc Ngoan, cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian qua với vai Nguyễn Du (Long thành cầm giả ca) và Lý Công Uẩn (Khát vọng Thăng Long).

Với chỉ ba bộ phim nội được tung ra rạp trong dịp Tết, xem ra khán giả sẽ có ít lựa chọn hơn nhiều những mùa phim Tết trước.


Nguồn: Vietnamnet

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.