Theo thông tin từ nhà sản xuất Galaxy thì bộ phim được chuyển thể từ 
truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã được một hãng phim 
châu Âu mua bản quyền và sẽ đem đến Liên hoan phim Cannes lần thứ 68.
        
            
Một cảnh trong bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh [Ảnh: Galaxy cung cấp]
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một dự án điện ảnh đặc biệt 
với nguồn tài trợ chính từ nhà nước, mang tham vọng mở đường cho một xu 
hướng phát triển mới của điện ảnh Việt Nam với những bộ phim ăn khách và
 giàu ý nghĩa.
Kịch bản bộ phim được chuyển thể từ truyện dài nổi
 tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với bối cảnh làng quê nghèo 
khó ven biển những năm 1980 cùng câu chuyện về tình anh em, tình yêu, 
tình người trong sáng thuần khiết và rất gần gũi. 
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã đoạt giải thưởng văn chương ASEAN và lập nên kỷ lục về xuất bản khi được tái bản ngay trong ngày đầu ra mắt.
Người
 được "chọn mặt gởi vàng" cho vai trò đạo diễn của dự án điện ảnh này 
cũng là cái tên rất đáng chú ý - Victor Vũ, người làm nên thành công của
 hàng loạt bộ phim "gây sốt" phòng vé như 
Scandal: Hào quang trở lại, 
Cô dâu đại chiến, 
Thiên mệnh anh hùng, 
Quả tim máu… Đạo diễn 39 tuổi cho biết chính anh cũng choáng ngợp trước bối cảnh đẹp mê hồn của bộ phim này. 
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
 điểm đúng chỗ mà điện ảnh Việt Nam đang rất thiếu trong nhiều năm trở 
lại đây, đó là một thế giới nên thơ, trong trẻo với câu chuyện cảm động 
về tình anh em và những rung động đầu đời.
Vừa qua bộ phim đã 
được hãng phát hành Fortissimo mua bản quyền phát hành quốc tế và đưa 
vào danh sách chiếu phim giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 68
 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2015 tại Pháp.

Bộ phim có cảnh quay và khung cảnh miền quê những năm 1980 [Ảnh: Galaxy cung cấp]
Chia sẻ trên tạp chí điện ảnh nổi tiếng 
Screen International và 
Variety Asia
 về sự kiện này, ông Michael J Werner - chủ tịch hãng Fortissimo tràn 
đầy niềm tin với dự án phim này: “Có một làn sóng mới của điện ảnh Việt 
Nam phản ánh được sức sống, sự năng động của xã hội đang đà chuyển biến,
 với cách kể chuyện nhìn từ nội tâm và sự tinh tế đầy chất điện ảnh. 
Victor Vũ nắm bắt được những xu hướng ấy và với dự án này, anh ấy đang 
sáng tạo một bộ phim chắc chắn có thể chiếm trọn được tâm trí và cảm xúc
 của người xem trên toàn thế giới”.
Được bấm máy tại Phú Yên từ 
cuối năm 2014, hiện tại bộ phim đang trong giai đoạn làm hậu kỳ. Hình 
ảnh dàn diễn viên của bộ phim vẫn chưa được tiết lộ ngoại trừ cô bé 
Thanh Mỹ - diễn viên nhí để lại ấn tượng với vai diễn bé Ái trong bộ 
phim kinh dị 
Đoạt hồn.
Nguồn: Thanh niên online