Giải thưởng - LHP

Never Let Me Go xua nét u ám trên ngành công nghiệp điện ảnh London

05/01/2011

Carey Mulligan, Keira Knightley và Andrew Garfield đã làm cho ánh đèn máy ảnh chớp liên tục trên thảm đỏ khi Liên hoan phim London lần thứ 54 của Viện Điện ảnh Anh quốc mở màn vào thứ tư 13/10 bằng phim Never Let Me Go của Mark Romanek.

Bộ ba này, cùng với Romanek, đã cùng đứng trên sân khấu trước khi phim khởi chiếu ở buổi liên hoan, khởi động Liên hoan phim London, mở màn ngày hội điện ảnh Anh quốc bên cạnh những cây đa cây đề của ngành công nghiệp điện ảnh Anh.

Trong đêm khai mạc – một chỗ hấp dẫn truyền thống để ra mắt phim, có vẻ các nhà tổ chức đang muốn chuyển thông điệp làm vơi đi không khi u ám bao quanh ngành công nghiệp điện ảnh ở Anh giữa lúc kinh tế trì trệ, những lo lắng về cắt giảm và tài trợ.


(Từ trái qua) Keira Knightley, Andrew Garfield, Carey Mulligan tại buổi khai mạc

Để giúp quên, những thành viên trong ngành lập tức bị cuốn vào bữa tiệc xa hoa tại Khu triễn lãm Saatchi tại đại lộ King’s Road ở London. Chỉ đạo nghệ thuật cho liên hoan Sandra Hebron cho biết việc chọn câu chuyện tình buồn ám ảnh của Romanek do Alex Garland viết kịch bản từ tiểu thuyết cùng tên của Kazuo Ishiguro làm phim khai mạc đã đại diện cho tất cả những gì tuyệt diệu của ngành làm phim Anh quốc.

“Bộ phim này là sự ủy thác hoàn hảo để làm phim mở màn,” Hebron nói trước khi cảm ơn và giới thiệu hai nhà sản xuất Andrew Macdonald và Allon Reich.

Bộ đôi trên đưa Romanek lên sân khấu để ông dẫn dắt dàn diễn viên chính, biên kịch Garland và Ishiguro sau khi gửi lời cảm ơn đến Fox Searchlight và Film4

Tiệc khai mạc đánh dấu khởi đầu gần hai tuần chiếu phim, thảo luận trong ngành và là năm thứ hai lễ trao giải độc lập chỉ gồm ca hát và nhảy múa.

Sự kiện này, đã bị vô vàn thách thức gây khó khăn và ảnh hưởng trong khoảng thời gian mười tháng từ khi kết thúc liên hoan năm trước nhưng không hề bị khuất phục, mang đến nhiều phim hơn năm 2009.

Kể từ màn trình diễn liên hoan năm ngoái của Viện Điện ảnh Anh quốc (BFI), các nhà tổ chức đã vượt qua hỗn loạn để tìm một nhà tài trợ chính mới, sau khi lo lắng vì hậu quả của lời tuyên bố chấm dứt do nhà bảo trợ chủ đạo cho sự kiện Hội đồng Phim Anh đưa ra và nỗi căng thăng gia tăng từ các liên hoan khác buộc phải bảo đảm cho những tựa phim hút hồn chắc chắn mời gọi khán giả.

Các nhà tổ chức đã tìm đến American Express để thay cho tập đoàn báo chí The Times làm bảo trợ thông tin cho sự kiện giữa thời mà chủ tịch BFI Amanda Nevill miêu tả là “thời buổi kinh tế cực kỳ khó khăn”. Nevill cũng tri ân danh sách dài các nhà tài trợ tại lễ khai mạc.

Cũng nằm trong danh sách những phim sáng chói trong liên hoan năm nay là The King's Speech của Tom Hooper, có Colin Firth, Helena Bonham Carter, Jennifer Ehle, Guy Pierce và Geoffrey Rush cùng chia đều đất diễn và Conviction, do Tony Goldwyn đạo diễn cùng sự tham gia của Hilary Swank, Sam Rockwell và Minnie Driver.

Black Swan của Darren Aronofsky, The Kids Are Alright của Lisa Cholodenko và It’s Kind of A Funny Story do Anna Boden và Ryan Fleck đạo diễn kiêm viết kịch bản là các ứng viên nặng ký của Mỹ tại liên hoan phim 2010 này.

Danh sách ứng viên năm nay có đến 200 phim dài và hơn 100 phim ngắn khoe tài bên cạnh sự kết hợp thường niên các sự kiện đặc biệt và khách mời được chờ đợi.

Liên hoan phim năm nay khép lại vào ngày 28/10 bằng một buổi chiếu liên hoan phim 127 Hours của Danny Boyle.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter

hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment