Bình luận phim

Little Black Dress trở thành nạn nhân của thời trang

25/03/2011

Bộ đầm đen nhỏ là mẫu thời trang được ao ước phù hợp với bất kỳ sự kiện nào, từ những buổi hẹn hò đến tang ma. Một phim mới dành cho phái nữ được đặt tên theo loại trang phục này đã nói lên điều đó – giữa 107 phút các cảnh đấu đá nữ nhi và những chi tiết vụn vặt khác – chỉ để trở thành nạn nhân của thời trang theo cách này hay cách khác. Liệu có thật sự cần thiết phải thủ tiêu một nhân vật phụ để có cảnh đám tang nhằm chứng minh điều này không?

Như bộ đầm đa năng tạo cảm hứng cho tựa đề, bộ phim phá cách thể loại Little Black Dress cố gắng dùng một mũi tên bắn đến mấy con nhạn. Phim mang đến cái nhìn thoáng qua về thời trang cao cấp và phảng phất nét phiền muộn vì thất nghiệp, nhưng cả khán giả trẻ đã xem Sex and the City và muốn sống thử như thế thông qua bốn nữ diễn viên xinh đẹp, hay thế hệ “880.000 won” (từ chỉ thế hệ trẻ đang độ tuổi đôi mươi không có nghề nghiệp ổn định) tìm nguồn an ủi trong một câu chuyện về sự trưởng thành ngọt ngào nhẹ nhàng, đều không thấy thỏa mãn.

Yu Min (Yoon Eun Hye thủ vai), Hye Ji (Park Han Byul), Min Heui (Yoo In Na) và Su Jin (Cha Ye Ryun) là bạn thân, hợp nhau vì đam mê cảnh tiệc tùng và mua sắm xa hoa ở Seoul, cùng lúc đó theo học chuyên ngành sân khấu điện ảnh tại một trường đại học danh tiếng.

Phim mở đầu như một cuốn tạp chí thời trang mở ra khi bốn nữ diến viên mảnh khảnh sải bước trên đường trong những chiếc váy siêu ngắn đính kim sa và đôi giày bốt thấp cổ gót nhọn. Về điểm này phim đã làm khá tốt, như là phiên bản nữ của các phim dạng The Social Network gieo rắc mộng tưởng về nền giáo dục đại học tại các trường danh tiếng thuộc liên đoàn Ivy* dẫn đến tiệc tùng cùng các cô gái dáng như siêu mẫu sẵn sàng thoát y bất cứ lúc nào.

Nhưng bộ phim cũng cố gắng giả vờ theo chủ nghĩa hiện thực như thể muốn nói, “này, chúng tôi biết những cô gái trẻ đang thực sự trải qua điều gì đấy nhé”.

Cuộc sống sau khi tốt nghiệp không tuyệt vời như thế, khi bộ tứ chỉ có thể sống nhờ việc có một trong số bạn trai của các thành viên chi tiền cho những ngẫu hứng vô độ của họ. Khi mặt trời lên sau một đêm đầy son môi và sâm panh, họ thức dậy với hiện thực có mascara bị chảy, tan giấc mộng tình một đêm và, quan trọng nhất, một nghề nghiệp không chút cảm hứng (hoặc không có gì cả).

Các nữ diễn viên Yoon Eun Hye, Park Han Byul, Cha Ye Ryun and Yoo In Na 
trong một cảnh của
Little Black Dress [Ảnh: CJ E&M]

Mọi việc xoay chuyển khi cô nàng ăn chơi ham hưởng thụ Hye Ji ra mắt với vai trò nữ diễn viên và dấn thân vào thứ có vẻ như con đường tắt đến thành công, và tình bạn của họ được đặt vào thử thách.

Khán giả theo dõi các màn đấu đá nữ nhi vì ganh tỵ từ góc nhìn của Yu Min, người được xem là bình thường nhất nhóm – cô không xinh đẹp như Hye Ji, không giàu có như Min Heui hay thông minh như Su Jin. Cô làm trợ lý cho một biên kịch truyền hình nổi tiếng, do ngôi sao nhạc kịch Soo Kyung thủ vai một cách hài hước. Nhưng nghề nghiệp của Yu Min có xu hướng đi theo hướng The Devil Wears Prada khi cô dành nhiều thời gian trông coi cặp con trai sinh đôi của ông chủ thay vì nghiên cứu.

Little Black Dress không có cảnh phụ nữ than vãn về việc phải đứng trên giày cao gót trong thời gian dài, dù cho Park Han Byul đã chuyển tải vài khoảnh khắc bi hài ấn tượng hơn, bên cạnh Ko Chang Seok vào vai khách mời là một nhà làm phim kỳ quặc.

Bộ phim thất bại trong việc đề cập thẳng thắn với giới trẻ Hàn Quốc bức bối, dù có bằng đại học, vẫn không thể đảm bảo việc làm ổn định – các nữ nhân vật chính có thể du học dễ dàng hay dọn ra khỏi căn hộ hào nhoáng của cha mẹ để nếm trải cảm giác sống trong một khu vực phức tạp là như thế nào.

Nhưng vốn dĩ vấn đề của câu chuyện không phát sinh từ việc khắc họa các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu. Thay vào đó, đạo diễn Huh In Moo đã bỏ qua những nhân tố tiềm năng dễ dàng phát triển nhân vật và không đào đủ sâu vào tình bạn của bộ tứ.

Yoon Eun Hye khá thuyết phục trong vai diễn điện ảnh đầu tiên từ The Legend of 7 Cutter đáng quên. Nhưng khi cô thở dài vì “mọi thứ thật xuống dốc khi bạn 20”, sự khủng hoảng hiện hữu tạo cảm giác khá sáo mòn và lỗi mốt.

Phim ra rạp Hàn Quốc vào ngày 24/3, do CJ E&M phân phối.

Đạt 1,5/4 sao.

*Ivy League: hệ thống tám trường đại học danh giá nhất nước Mỹ (gồm Đại học Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pennsylvania và Yale)


Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.