Bình luận phim

Rango – Nông cạn một cách đáng thất vọng nhưng vẫn vui nhộn

15/03/2011

Việc Pixar cứ liên tục chiêu đãi chúng ta những món ngon nhất trong thực đơn phim hoạt hình đã khiến chúng ta trở thành những người rất kén phim. Kể cả những bộ phim vui nhộn với kỹ thuật hoạt hình sinh động cũng không thể làm ta hài lòng nếu không có sự hài hước và tính nhân văn đã trở thành tiêu biểu của hãng phim này, nhất là khi họ đã từng cho ta thưởng thức những tác phẩm đầy cảm xúc và không chỉ toàn âm nhạc cường điệu cùng những yếu tố văn hóa đại chúng gượng gạo ta thường thấy trong phim hoạt hình hiện nay. Dù Rango là một bộ phim nhanh nhẹn và được hoạt họa xuất sắc, cùng diễn xuất lồng tiếng đỉnh cao của Johnny Depp (đủ để anh chuộc tội sau thảm họa The Tourist), bộ phim vẫn rỗng tuếch một cách đáng thất vọng và không tỏ ra trung thành với tiền đề hấp dẫn của mình.

Rango (Depp lồng tiếng) là một chú tắc kè hoa; sau một chuyến ô tô không êm ái, bỗng được thả khỏi chuồng và trôi dạt đến một thành phố kiểu miền tây cổ, có tên Dirt. Ở đây chưa ai từng gặp chú và Rango tự xưng là một anh hùng huyền thoại, kể cho người dân ở đây những câu chuyện về cú vọ chơi đàn ghi-ta và chuột đội mũ. Trong một thời gian dài, chú lừa được mọi người và họ đều tin rằng chú là một người săn bắt tội phạm giỏi. Nhưng khi nguồn nước của Dirt sắp cạn kiệt, và nơi ở của họ bị những kẻ săn bắn đe dọa, Rango phải thể hiện tiếng tăm huyền thoại của mình, nếu không sẽ chết.

Rango thật ra là một bộ phim nhẹ nhàng hài hước nhưng cái vẻ láu cá ở đầu phim nhanh chóng biến mất, và kết quả cuối cùng mang cảm giác nửa vời, được cắt xén quá tỉ mỉ và theo một khuôn mẫu đã định. Bộ phim có tính siêu nhiên khá hấp dẫn và diễn xuất lồng tiếng tuyệt vời cho tất cả các nhân vật (Abigail Breslin đã có vai lồng tiếng chú chuột thật vui nhộn), nhưng những gì hứa hẹn ở những cảnh đầu của bộ phim không bao giờ có cái kết đáng hài lòng ở đoạn cuối.

Thay vào đó, nhân vật được phát triển rời rạc, dù bộ phim mang phong cách một cuộc phiêu lưu dành cho trẻ em, và không có cách kể chuyện nhiều tầng lớp có khả năng lôi cuốn cả người lớn. Bộ phim có nền móng tốt và có nhiều đoạn thú vị, nhưng khi gom lại từ đầu đến cuối thì bộ phim trở thành một cuộn len rối tinh mà khó có thể gỡ được.

Là một phim phiêu lưu, dù sao Rango cũng làm trẻ em cảm thấy thích thú và có nhiều cảnh rượt đuổi ly kỳ nhưng ngay cả yếu tố này cũng phản bội lời hứa ở đầu phim, thế nên nhưng đoạn hài hước chỉ gây cười tạm thời trong khi những đoạn pha trò “hoành tráng” hơn có thể làm cả trẻ em cũng thấy nhàm chán. Rango có thời lượng 107 phút, và trừ khi bạn đang làm một kiệt tác nhiều phần hoành tráng như Toy Story 3, thì bộ phim này quá dài đối với trẻ em, dù nó có hay thế nào đi nữa.

Dù bộ phim không khai thác được nhân vật kỳ cục của mình hay bối cảnh miền Tây hoang dã, Rango vẫn là một bộ phim dễ xem và không làm ta không bị kích động và không có chết chóc, hủy diệt hay sự mỉa mai khinh bỉ nào. Đoạn giữa không có chất khí lắm chỉ lượt qua chủ đề người tốt chống lại người xấu mà không có sự độc đáo nào. Đây là phim đẹp về mặt hình thức nhưng ta đã xem quá nhiều phim thế này rồi, và trong số phim đó không có đủ sự khác nhau để bộ phim trở thành cái gì hơn một phim giải trí đơn thuần và chắc sẽ không được ghi nhớ như một phim có thể tranh giải Oscar của năm 2011.

Rango là phim dễ xem vì trông nó đẹp mắt, có Johnny Depp trong một vai diễn khá ổn và trên bề mặt, nó có vẻ có những yếu tố hấp dẫn của miền tây. Nó hứa hẹn quá nhiều nhưng lại không đáp ứng được, nhưng nói chung cũng tạm xem được. Đừng mong đợi bộ phim này đeo đuổi bạn mãi sau khi xem.


Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Obsessed With Film

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.