Giải thưởng - LHP

Liên hoan phim Quốc tế Hồng Kông 2011: Năm phim không nên bỏ lỡ

23/03/2011

Sự kiện kéo dài 17 ngày bắt đầu từ 20/3, và diễn ra đồng thời với Hong Kong Filmart và Giải thưởng Điện ảnh châu Á.

Bước vào ngày sinh nhật thứ 35 năm nay, Liên hoan phim Quốc tế Hồng Kông (HKIFF) khởi động dưới quyền quản lý của giám đốc điều hành mới Roger Garcia vào ngày 20/3 và kéo dài đến 5/4. Sự kiện 17 ngày diễn ra đồng thời với Hong Kong Filmart và Giải thưởng Điện ảnh châu Á có sự tham gia của hơn 300 bộ phim từ khắp toàn cầu, bao gồm 59 phim chiếu ra mắt thế giới, quốc tế và châu Á. Dưới đây là năm phim bạn sẽ không muốn bỏ qua:

Hi, Fidelity

Chiếu ra mắt thế giới tại HKIFF là bộ phim Hi, Fidelity của nhà làm phim Hồng Kông Phạm Nguyên Lương, xoay quanh kỳ công của ba người nội trợ bị hắt hủi vượt biên đến Trung Quốc chỉ để phát hiện ra họ đang yêu cùng một tên trai bao. Bộ phim gần như sẽ là một sức hấp dẫn lớn vì nó đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên biểu tượng của Hồng Kông Hạ Văn Tịch (An Amorous Woman of Tang Dynasty), lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh sau tám năm.

Quattro Hong Kong 2

Một cảnh trong phim

Do công ty sáng kiến tiếp thị thuộc chính phủ Brand Hong Kong sản xuất, bộ phim trông giống Paris, Je T’aime ca ngợi nét lộng lẫy của Hồng Kông này chiếu ra mắt thế giới với tư cách một trong hai phim khai mạc liên hoan (phim còn lại là Don’t Go Breaking My Heart). Bộ phim nhiều tầng này bao gồm bốn câu chuyện ngắn do các nhà làm phim nổi tiếng của đông nam Á thực hiện: Brillante Mendoza của Philippines, Hà Vũ Hằng của Malaysia, Apichatpong Weerasethakul của Thái Lan (từng đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm rồi) và đạo diễn Hồng Kông Quan Cẩm Bằng.

Vampire

Cảnh trong phim

Bộ phim tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn người Nhật Iwai Shunji chứng kiến vị đạo diễn can đảm tự mình viết kịch bản, quay phim, biên tập và viết nhạc. Câu chuyện bệnh hoạn và buồn bã của Shunji – đây không phải Twilight – kể về một giáo viên sinh học cấp ba dè dặt dày vò những người phụ nữ tự tử. Có sự tham gia của Kevin Zegers, Rachael Leigh Cook và Keisha Castle-Hughes của New Zealand – từng được đề cử Oscar cho phim Whale Rider năm 2002 – bộ phim được chiếu ra mắt châu Á tại phân mục giới thiệu lễ hội ở HKIFF.

Punished

Với nhà làm phim huyền thoại Hồng Kông Đỗ Kỳ Phong trong vai trò nhà sản xuất, bộ phim tội phạm ly kỳ của đạo diễn Lưu Vĩnh Xương chắc chắn sẽ thu hút nhiều chú ý trước khi chiếu ra mắt thế giới vào ngày 1/4. Thể hiện cảm giác đen tối mà người hâm mộ Đỗ Kỳ Phong mong đợi, bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên kỳ cựu Huỳnh Thu Sinh trong vai một ông trùm độc ác nhận được nhiều hơn những gì đã thỏa thuận khi ông thề trả thù cho vụ bắt cóc con gái ông.

Madame X

Để làm dịu tâm trạng, hãy xem qua bộ phim chỉ có thể được mô tả như một phim hài hành động siêu anh hùng nam giả nữ với một thông điệp. Do đạo diễn Indonesia Lucky Kuswandi chỉ đạo, bộ phim – được đề cử hai hạng mục tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á (Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Shanty và Thiết kế tác phẩm xuất sắc) - lần theo những cuộc phiêu lưu cắm trại trên cao của một nhà tạo mẫu tóc phát minh ra một người thay thế chống-tội-phạm trong nỗ lực đánh bại chứng ghê sợ đồng tính luyến ái.


Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.