Giải thưởng - LHP

Last Airbender thống trị giải Mâm xôi vàng

11/03/2011

Bộ phim The Last Aribender của M. Night Shyamalan đoạt năm giải tại lễ trao giải Mâm xôi vàng năm 2011, bao gồm giải Phim tệ nhất và Đạo diễn tệ nhất cho chính Shayamalan.

Những “giải thưởng” khác được trao cho The Last Airbender là Nam diễn viên phụ tệ nhất (diễn viên Jackson Rathbone, cũng bị mất uy tín vì vai diễn trong phim The Twilight Saga: Eclipse), và “giải thưởng” đặc biệt Sử dụng hiệu ứng 3D tệ nhất.

Không chỉ có mỗi Shyamalan nhận được sự công nhận không mong muốn cho tác phẩm của mình; Ashton Kutcher nhận giải Nam diễn viên chính tệ nhất cho các vai trong phim hài lãng mạn Valentine’s Day và phim suýt ly kỳ Killers.

Trong khi đó, các cô gái của phim Sex and the City 2 nhận sự khó chịu với giải Nữ diễn viên tệ nhất cho những nỗ lực chung của họ trong phần phim “hài” tiếp theo bị chỉ trích nặng nề, cũng như giải Dàn diễn viên tệ nhất và giải thưởng thứ ba dành cho Phim tiếp theo dở nhất.

Mặc dù nhận nhiều lời chê bai từ báo giới nhưng phim The Last Airbender vẫn hốt bạc ở phòng vé. John B. Wilson, người sáng lập giải Mâm xôi vàng, nhận xét, “Shyamalan xoay sở có được bản quyền và làm cho phim thậm chí còn ít giống phim hoạt hình hơn khi thực hiện với những diễn viên thực.

.Poster phim Last Airbender

“Đa số những người thích phim hoạt hình, và có cả con trai 14 tuổi của tôi, đều ghét bộ phim. Phim không có ý nghĩa gì cả.”

Mối quan tâm đặc biệt với Wilson là việc sử dụng công nghệ 3D ngày càng nhiều trong điện ảnh, đặc biệt là những phim không quay bằng công nghệ đó, đúng hơn là quá trình chuyển đổi được thêm vào ngay trước khi phát hành.

“Họ gọi đó là chuyển đổi. Chúng tôi gọi đó là phá hoại,” Wilson nói. “Bạn lừa gạt công chúng càng nhiều và bắt họ trả tiền cho những thứ bạn thật sự không truyền tải thì cuối cùng sẽ giống như câu chuyện Lucy and Charlie Brown with the football thôi. Lừa tôi mười lần, tôi sẽ không bao giờ xem nữa.”

Giải Mâm xôi vàng được trao hàng năm và luôn diễn ra vào đêm trước giải Oscar (có thể xem trên Sky Movies). Buổi lễ diễn ra lần đầu tại phòng khách của nhà sáng lập Wilson, nhanh chóng trở thành một phần chính của lịch trao thưởng ở Hollywood.

Lễ trao giải khác thường của Wilson nhanh chóng trở nên nổi tiếng, với lượng khán giả gấp đôi sau mỗi năm, và báo chí trong nước đưa tin về buổi lễ thành sự kiện thứ tư.

Rất hiếm khi những người được đề cử đích thân có mặt để nhận ‘giải thưởng’. Việc đến nhận giải bắt đầu khi Bill Cosby bị “mất mặt” với giải Mâm xôi vàng cho Nam diễn viên chính tệ nhất trong phim Leonard Part Six..

M. Night Shyamalan ở phim trường The Last Airbender

Wilson và Quỹ tài trợ giải Mâm xôi vàng không trông mong gì những người nổi tiếng thực sự mong đợi giải thưởng này, và phần nào bị bất ngờ khi Cosby yêu cầu nhận giải.

Lúc đó Cosby giải thích, “Tôi đã nói thế này với người phát ngôn khi tôi bất ngờ biết tin đó, ‘Tôi muốn giải Mâm xôi vàng của tôi và nếu nó không bằng vàng thì tôi cũng sẽ thông báo tin này.’

"Người phát ngôn của tôi gọi lại và nói rằng họ bối rối, họ nói đó chỉ là ít đồ trang trí đặt trong phòng. Họ cố trốn tránh việc trao giải. Nhưng nếu bạn chọn một cái tên và gọi là “tê nhất” thì bạn phải thể hiện chứ. Vi thế khi Sandra Bullock nhận giải Mâm xôi vàng, họ nghĩ ra những chiếc cúp và tôi đã có cúp trong một chương trình trên kênh Fox. Chuyện đó rất vui bởi vì họ (những người sáng lập giải) không nghiêm túc và chưa bao giờ bị người nào nhận giải yêu cầu như thế."

Kể từ đó, những người được giải Mâm xôi vàng cao quí đích thân nhận giải thưởng đáng hổ thẹn này gồm có Tom Selleck (phim Christopher Columbus: The Discovery), Paul Verhoeven (phim Showgirls), Halle Berry (phim Catwoman) và Sandra Bullock (phim All About Steve)

Kết quả giải Mâm xôi vàng 2011

Phim tệ nhất: The Last Airbender

Đạo diễn tệ nhất: M. Night Shyamalan, phim The Last Airbender

Nam diễn viên chính tệ nhất: Ashton Kutcher, phim Killers Valentine’s Day

Nữ diễn viên chính tệ nhất: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon, phim Sex and the City 2

Nam diễn viên phụ tệ nhất: Jackson Rathbone, phim The Last AirbenderThe Twilight Saga: Eclipse

Nữ diễn viên phụ tệ nhất: Jessica Alba, các phim The Killer Inside Me, Little Fockers, MacheteValentine's Day

Sử dụng kỹ xảo 3D tệ nhất: The Last Airbender

Cặp đôi dở nhất/Dàn diễn viên tệ nhất: Dàn viễn viên phim Sex and the City 2

Kịch bản dở nhất: M. Nigh Shyamalan, phim The Last Airbender

Phần tiền truyện/làm lại/tiếp theo tệ nhất: Sex and the City 2


Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Sky Movies

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.