Giải thưởng - LHP

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo mở màn bằng The Social Network, hé lộ về Tron: Legacy

06/01/2011

Ước tính có 3,200 người hâm mộ điện ảnh đã tựu hợp tại quận chuyên giải trí Roppongi tại Tokyo vào thứ bảy 23/10 trong đêm khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 23, trình chiếu 15 phim ở hạng mục tranh giải chính.

Hơn 300 ngôi sao sáng trong ngành đã lướt dọc “thảm xanh” tại buổi lễ – biểu tượng thể hiện chủ đề sinh thái của liên hoan – được trải ở đường Keyakizaka tại khu Roppongi Hills quận Minato khi đám đông trật tự chụp ảnh và tìm kiếm chữ ký của ngôi sao.

Mở màn sự kiện này là The Social Netork của đạo diễn David Fincher, phim do hãng Sony Pictures sản xuất do Jesse Eisenberg đóng chính và kể về chuyện Mark Zuckerberg thành lập nên mạng xã hội nổi như cồn Facebook.

Cảnh trong The Social Network

Cảnh đầu phim tốn đến 99 đúp, điều này không làm nhà viết kịch bản Aaron Sorkin thất vọng. “David Fincher là người cầu toàn”, nhà biên kịch này nói trước buổi trình chiếu, “và ông tạo ta một môi trường tuyệt vời cho dàn diễn viên. Với tư cách biên kịch, tôi không thể yêu cầu gì hơn và trân trọng sự cố gắng và tỉ mẩn đó.”

Eisenberg đùa rằng ông thích dùng mạng xã hội Mixi của Nhật hơn Facebook. Fincher không thể tham gia buổi lễ vì những ràng buộc quay phim ở châu Âu cho phim tiếp theo của mình, bản làm lại The Girl With the Dragon Tattoo.

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo diễn ra trong một tuần giới thiệu gần 130 phim tại các rạp chiếu ở quận chuyên giải trí Roppongi ở Tokyo.

Trong hạng mục tranh giải chính, giải thưởng lớn Hoa anh đào Tokyo và 50,000 USD là mục tiêu săn đón của 15 phim, năm trong số đó là phim trình chiếu lần đầu. Trong đó có The Invisible Eye của Diego Lerman, một chuyện tình ở Argentina năm 1982, Postcard – phim cuối cùng của vị đạo diễn 98 tuổi Kaneto Shindo và Sketches of Kaitan City, bản chuyển thể điện ảnh do đạo diễn Kazuyoshi Kumakiri thực hiện từ tác phẩm chưa hoàn thành của tiểu thuyết gia Yasushi Sato.

Chủ khảo là đạo diễn Neil Jordan, tác phẩm The Company of Wolves của ông đã xuất hiện tại lần tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần đầu tiên năm 1985.

Cũng trình chiếu trong đêm khai mạc là phần giới thiệu đặc biệt dài 24 phút phim Tron: Legacy của hãng Walt Disney, phần sau 3D của phim Tron năm 1982 do Garret Hedlund và Olivia Wilde đóng chính. Nhà sản xuất Sean Bailey cho biết ông rất hài lòng về bộ phim. “Chúng tôi đã làm việc với phim này từ rất lâu,” ông nói, “và việc đem một phim có tầm cỡ cùng tham vọng này đến Tokyo để ra mắt làm chúng tôi hồi hộp.”

Tron: Legacy công chiếu toàn cầu vào ngày 17/12.


Poster phim Tron: Legacy

Thủ tướng Naoto Kan buộc phải hủy sự có mặt vào phút cuối. Akihiro Ohata, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, thay mặt chính phủ Nhật cho biết phim sẽ càng đóng vai trò thuyết yếu trong việc mở rộng xuất khẩu các sản phẩm văn hóa Nhật ra nước ngoài.

“Phim cho phép bạn du hành ngược thời gian,” bộ trưởng Naoto nói. “Phim dạy chúng ta về quá khứ, đồng thời làm chúng ta ý thức về những sự kiện hiện tại và ngẫm đến tương lai. Là một cá thể sống trong thời hiện tại, có nhiều thứ nên học từ phim, như hướng chúng ta đang đi.”

Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Lý Tiểu Long được tưởng nhớ bằng việc chiếu các phim kinh điển như Long tranh hổ đấuGame of Death. Tương tự, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đạo diễn Akira Kurosawa được chào mừng bằng đợt chiếu phim thể hiện sức ảnh hưởng của ông, bao gồm phim kiếm hiệp năm 1975 của Hồ Kim Thuyên The Valiant Ones.

Đây là năm thứ ba liên tiếp liên hoan này có kèm theo tuyên bố về môi trường. Năng lượng tái sử dụng được dùng trong một số đợt trình chiếu nhất định, xe kết hợp Toyota Prius đã được phân phát, và các nhà làm phim cũng như diễn viên nổi tiếng, có Eisenberg, Wilde và các nữ diễn viên Yu Yamada và Norika Fujiwara, đã cùng nhau bước trên thảm xanh làm từ chất liệu tái chế trong đêm lễ hội 23/10.

Phim bế mạc vào ngày 31/10 là The Town của Ben Affleck, phim về chủ đề cướp nhà băng của Warner Bros. lấy bối cảnh ở Boston.


Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Tokyo Reporter