Thỉnh thoảng, có những diễn viên như trúng mánh, cùng lúc xuất hiện 
trong hết phim ăn khách này đến phim ăn khách khác và khẳng định vị thế 
siêu sao của mình. Năm ngoái đó là Channing Tatum, trong khi năm 2009 là
 Sandra Bullock. Còn năm nay?
        
            
            Có tin được không, 2013 hẳn là năm của Patrick Wilson.

Patrick Wilson trong Insidious 2
Bộ phim ly kỳ rùng rợn kinh phí thấp mới nhất của Wilson, 
Insidious: Chapter 2,
 đã hoàn toàn càn quét phòng vé Bắc Mỹ tuần này, mang về con số ngoài 
sức tưởng tượng 41,1 triệu đôla Mỹ. Đây không những gấp đôi con số mà 
hãng sản xuất 
Insidious: Chapter 2, Studio FilmDistrict dự đoán
 mà còn gấp đến tám lần ngân sách 5 triệu đôla bỏ ra ban đầu, và cũng 
cách không xa con số 54 triệu đôla mà phần đầu tiên 
Insidious đã kiếm được năm 2011.
Đây
 cũng là lần thứ hai trong năm nay Wilson đóng chính trong một bộ phim 
kinh dị kinh phí thấp cuối cùng bùng nổ và mang lại thành công lớn tại 
phòng vé. 
The Conjuring cuối cùng từng thu về con số khổng lồ 259,9 triệu đôla toàn cầu với ngân sách vỏn vẹn 20 triệu đôla. Không tệ chút nào.
Trong khi Wilson là ngôi sao đang lên, Robert De Niro vẫn tiếp tục kiếm chác ở tuổi 70 bằng việc tham gia phim giải trí như 
The Family.
 Đây không phải lần đầu ông quay lại làm cướp để mang tới những tràng 
cười giá rẻ, nhưng lần này khán giả đã nhìn thấu được những mánh khóe 
nhàm chán, và 
The Family mở màn với con số xoàng xĩnh 14,5 triệu đôla và chỉ nhận được một điểm C từ khán giả.

Một cảnh trong The Family
Thế giới thật là điên đảo khi mà Patrick Wilson lại thằng thế tại phòng 
vé hơn Robert De Niro, thế nhưng năm 2013 của bạn là đây.

* Đơn vị tính doanh thu: triệu USD
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên 
Facebook của chúng tôi