Ink của Danny Boyle, phim chính kịch về Rupert Murdoch lên ngôi
trong thế giới báo chí lá cải nước Anh, sẽ khai mạc Liên hoan phim
Venice năm nay, ra mắt thế giới tranh giải của kỳ liên hoan lần thứ 83
vào ngày 2 tháng 9.

|
Jack O’Connell vào vai Larry Lamb
|
Guy Pearce thủ vai Murdoch trong bộ phim tiểu sử này, do nhà viết kịch
James Graham chuyển thể từ vở kịch cùng tên từng được đề cử giải Tony
của ông. Jack O’Connell (
Sinners) vào vai Larry Lamb, người được Murdoch thuê điều hành tờ báo lá cải mới của ông,
The Sun, và biến nó thành một thế lực đen tối trong giới truyền thông Anh. Claire Foy vào vai Jules Davies.
Đây
sẽ là lần đầu tiên Boyle đến Lido. “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia
liên hoan phim,” Boyle nói, gọi đó là “vinh dự lớn khi được ở trong một
thành phố nghệ thuật phi thường như vậy và khai mạc liên hoan phim tuyệt
vời này với bộ phim mới của tôi.”
Ink lấy bối cảnh năm 1969, năm Murdoch và Lamb cho ra mắt tờ
The Sun,
tờ báo với những bài viết chính trị cực hữu và lời lẽ kích động quần
chúng đã trở nên vô cùng thành công và đặt nền móng cho kỷ nguyên truyền
thông mới.
“Rất lâu trước Fox News, những bài viết câu view và
Truth Social; hàng thập kỷ trước Twitter, Facebook, Google và Only Fans,
hai người đàn ông này đã tạo ra một tờ báo lá cải mới, bất chấp mọi khó
khăn, trở thành tờ báo bán chạy nhất thế giới,” Boyle nói. “Láo xược,
báng bổ, táo bạo: tờ
The Sun siêu tốc đã thách thức giới cầm quyền và định hình lại thế giới của chúng ta cho thời đại hiện đại.”
Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Venice, Alberto Barberan, đã ca ngợi sự hợp tác trong
Ink
giữa “một đạo diễn từng đoạt giải Oscar, một trong những nhà viết kịch
hàng đầu của sân khấu London, và ba trong số những diễn viên được đánh
giá cao nhất của điện ảnh Anh đương đại.”
Boyle sản xuất bộ phim cùng với Tessa Ross, nhà sản xuất của ông trong bộ phim đoạt giải Oscar
Slumdog Millionaire, và Tracey Seaward (
The Two Popes,
Philomena).
Bộ phim được Studiocanal, Media Res và House Productions sản xuất, với
Anna Marsh, Ron Halpern, Joe Naftalin là điều hành sản xuất cho
Studiocanal.
Studiocanal chịu trách nhiệm phân phối toàn cầu và
đồng đại diện phân phối trong nước với WME Independent. Studiocanal cũng
sẽ trực tiếp đảm nhiệm việc phát hành phim tại rạp ở một số thị trường
mà họ hoạt động, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Úc và New Zealand.

Dio Ride, do Giovanni Veronesi (
The King’s Musketeers,
Manual of Love,
For Love,
Only for Love)
viết kịch bản và đạo diễn, sẽ khép lại Liên hoan phim quốc tế Venice
lần thứ 83 trong một suất chiếu không tranh giải vào thứ bảy, ngày 12
tháng 9, sau lễ trao giải.
“Vào giữa những năm 1600, có một
người đàn ông nói về Chúa theo cách trước giờ chưa ai từng: Frate
Leopoldo da Casamacchia,” trích đoạn tóm tắt phim. “Trong khi Giáo hội
giảng bằng tiếng Latinh, Fra Leopoldo kể Phúc Âm với niềm vui lan tỏa,
mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những người lắng nghe ông. Ông nói về
một vị Chúa gần gũi với con người và thậm chí có thể cười với họ. Thông
điệp của ông lan truyền từ làng này sang làng khác, chiếm được trái tim
của hàng ngàn người bắt đầu đi theo ông khắp mọi nơi, khi các nhà thờ
dần vắng bóng người.”
Liên hoan phim Venice 2026, diễn ra từ ngày
2 đến 12 tháng 9, sẽ công bố danh sách đầy đủ các phim tham gia năm
2026 vào ngày 23 tháng 7.
| Netflix nằm trong số các bên đang đàm phán ban đầu để mua Letterboxd |

Letterboxd, mạng xã hội đánh giá phim nổi tiếng, có thể rơi vào tay Netflix hay một tập đoàn giải trí lớn khác?
Những
tháng gần đây Letterboxd, được thành lập năm 2011, đã chào bán mình cho
các bên quan tâm. Ứng dụng và trang web (cũng mới ra mắt dịch vụ cho
thuê video trực tuyến) thuộc sở hữu đa số của công ty cổ phần Tiny của
Canada, công ty đã mua 60% cổ phần của Letterboxd vào năm 2023 với mức
định giá từ 50 triệu đến 60 triệu đôla. Đồng sáng lập Letterboxd,
Matthew Buchanan và Karl von Randow sở hữu 40% cổ phần còn lại.
Các
chủ sở hữu của Letterboxd đã tiến hành đàm phán ban đầu với một số
người mua tiềm năng — bao gồm Netflix, theo một báo cáo chưa được xác
nhận của
Puck. Những bên khác được cho là đang quan tâm đến
Letterboxd bao gồm Sony Pictures Entertainment, Paramount Skydance của
David Ellison (và RedBird Capital Partners, nhà đầu tư tài chính quan
trọng của Paramount) và tập đoàn đầu tư tư nhân khổng lồ TPG. Ngoài ra,
được cho là đang xem xét mua lại Letterboxd còn có Alexis Ohanian, đồng
sáng lập Reddit và là đối tác quản lý của công ty đầu tư mạo hiểm Seven
Seven Six.
Trong một tuyên bố, đại diện của Letterboxd cho biết:
“Khi Letterboxd phát triển, đương nhiên sẽ có sự quan tâm đến những gì
chúng tôi làm tiếp theo. Hiện tại chúng tôi chưa có thông tin cụ thể để
chia sẻ. Bất kỳ quyết định nào về tương lai của Letterboxd đều sẽ do các
nhà sáng lập đưa ra.”
Việc các công ty như Netflix, Sony hay
Paramount sở hữu Letterboxd dường như sẽ dẫn đến những xung đột lợi ích
cố hữu — liệu họ có ưu tiên các tựa phim của riêng mình hay không. Cần
lưu ý rằng trang web đánh giá phim Rotten Tomatoes từng thuộc sở hữu của
NBCUniversal nhiều năm, và một số nhà phê bình đã chỉ trích cấu trúc sở
hữu đó là có vấn đề. Trong khi đó, IMDb thuộc sở hữu của gã khổng lồ
thương mại điện tử Amazon.
Rotten Tomatoes và dịch vụ đặt vé xem
phim và phát trực tuyến Fandango hiện là thành viên của Versant Media,
công ty được tách ra từ Comcast/NBCU vào đầu năm nay. Vào tháng 4,
Semafor đưa tin Versant đã đàm phán mua lại Letterboxd.
Tính đến
tháng 6 năm 2026, Letterboxd có hơn 30 triệu thành viên toàn cầu, sau
khi tăng thêm 10 triệu thành viên chỉ riêng năm ngoái. Công ty có trụ sở
tại Auckland, New Zealand này đã chứng kiến mức độ phổ biến tăng mạnh
trong đại dịch COVID.
Quá trình bán Letterboxd đang được ngân
hàng đầu tư và thương mại LionTree xử lý, ngân hàng này đang “đưa ra”
mức định giá cao ngất ngưởng 250 triệu đôla, theo báo cáo của
Puck.
Netflix, Paramount và Sony Pictures từ chối bình luận. Đại diện của Tiny và TPG không trả lời yêu cầu phản hồi.
Khi
được hỏi về thông tin đang xem xét mua lại Letterboxd, Ohanian trả lời
bằng tin nhắn văn bản, “Tôi mà hắt hơi là có người bàn tán thôi haha.”
| The Batman Part II lại bị Warner Bros. dời lịch phát hành |

Bộ phim giờ đây sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2028 trên định dạng
IMAX, sau khi từng được lên kế hoạch phát hành vào ngày 1 tháng 10 năm
2027. Trước đó nữa, DC Studios đã lên lịch phát hành phim vào ngày 3
tháng 10 năm 2025, nhưng phải dời lại do cuộc đình công của các nhà biên
kịch và diễn viên năm 2023.
Warner Bros. hiện xếp lịch cho
The Batman Part II cùng thời điểm với
The Batman
năm 2022, bộ phim đã đạt doanh thu mở màn tốt thứ hai trong thời kỳ đại
dịch với 134 triệu đôla Mỹ tại thị trường nội địa, và tổng doanh thu
toàn cầu là 770,3 triệu đôla Mỹ.
Việc dời lịch phát hành
The Batman Part II nằm trong chuỗi thay đổi lớn hơn. Một thay đổi lớn khác là
The Great Beyond,
phim khoa học viễn tưởng của J.J. Abrams, với Glen Powell và Jenna
Ortega, đã được dời lịch chiếu từ ngày 13 tháng 11 năm 2026 sang ngày 1
tháng 10 năm 2027 tại các rạp chiếu phim IMAX và có thêm hai tuần chiếu
IMAX 70mm.
The Great Beyond sẽ thay thế vị trí của
The Batman Part II, đánh dấu tác phẩm đạo diễn đầu tiên của Abrams kể từ
The Rise of Skywalker năm 2019.
Những thay đổi khác về lịch chiếu của Warner Bros. bao gồm
Panic Carefully của Sam Esmail, trước đây dự kiến phát hành ngày 26 tháng 2 năm 2027, nay dời đến ngày 9 tháng 4 năm 2027 tại IMAX.
Panic Carefully, được miêu tả là phim ly kỳ tâm lý gợi nhớ
Silence of the Lambs,
có sự tham gia của Elizabeth Olsen, Julia Roberts, Eddie Redmayne,
Brian Tyree Henry, Ben Chaplin, Aidan Gillen, Joe Alwyn và Naledi
Murray.
Revenge of La Llorona của Warner Bros. Pictures
và New Line Cinema sẽ chính thức ra rạp ngày 26 tháng 2 năm 2027, thay
vì ngày 9 tháng 4 năm 2027 như dự kiến ban đầu.
The Batman Part II,
do Matt Reeves đạo diễn, dàn diễn viên có Robert Pattinson, Andy
Serkis, Colin Farrell và Scarlett Johansson, có thêm thời gian cho phần
hậu kỳ, theo thông báo của Warner Bros., và lịch phát hành mới cho phép
phim công chiếu cuối tuần bốn ngày tại thị trường nội địa.
| Nowhere to Lay My Eyes của Hong Sang Soo được Cinema Guild mua quyền phát hành Bắc Mỹ trước khi ra mắt tại Liên hoan phim Locarno |

Phim mới của đạo diễn người Hàn Quốc Hong Sang Soo,
Nowhere to Lay My Eyes,
đã được Cinema Guild mua quyền phân phối tại Bắc Mỹ trước khi ra mắt
toàn cầu tranh giải tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 79 tại Thụy Sĩ
vào tháng tới.
Nowhere to Lay My Eyes kể về Sang Hee
(Kim Min Hee) cùng anh trai đến thăm mẹ mình ở đảo Jeju. Đã 10 năm kể từ
lần cuối cô gặp mẹ. “Cha dượng của cô, một nhà làm phim tài liệu, đang
làm phim về ‘mộ cỏ’, trong khi nhà hàng của mẹ cô trở nên nổi tiếng và
bà kiếm được rất nhiều tiền,” tóm tắt nội dung phim cho biết. “Cô cũng
gặp con gái của cha dượng, vừa bắt đầu vẽ tranh. Sang Hee làm việc cho
một công ty nhập khẩu đồ ăn nhẹ, và trong thời gian rảnh rỗi, cô tự làm
những bộ phim ngắn. Cô dành hai ngày với những người này, với những sự
thật chưa từng biết, những lời khuyên không cần thiết và trao đổi qua
lại những lời khen ngợi rẻ tiền.”
Trong phim truyện thứ 35 của
mình, Hong Sang Soo tiếp tục “thể hiện chất thơ qua kỹ thuật làm phim
tinh tế nhưng dường như không cần gắng sức,” Cinema Guild cho biết. Bộ
phim theo chân Sang Hee qua những cuộc trò chuyện khó xử và những khám
phá bất ngờ, kết hợp thành “suy ngẫm ngọt ngào xen lẫn cay đắng về ý
nghĩa, vẻ đẹp và sự phức tạp của cuộc sống,” công ty này nói thêm.
Nowhere to Lay My Eyes
tái hợp Hong Sang Soo với những cộng sự lâu năm Kim Min Hee, Kwon Hae
Hyo, Shin Seok Ho và Park Mi So, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên nam
diễn viên Choi Myeong Gil xuất hiện trong một phim của ông.
Cinema Guild, nhà phân phối phim quốc tế, phim độc lập và phim tài liệu, trước đây đã phát hành
The Day She Returns và
What Does that Nature Say to You của Hong Sang Soo.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter và Variety