Một bộ phim mới miêu tả tội ác của Đơn vị 731 khét tiếng của Nhật Bản
trong Thế chiến II đã ra mắt ở Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9, ngay lập
tức lập kỷ lục phòng vé, vừa là lời tưởng nhớ về những đau thương trong
quá khứ vừa là lời kêu gọi bảo vệ hòa bình.

Phim theo chân Vương Vĩnh Chương (Khương Vũ) và những tù nhân khác
bị lừa vào “nhà tù đặc biệt” của Đơn vị 731 với lời hứa tham gia nghiên
cứu y học đổi lấy tự do
|
Với tựa đề
731 trong nước và
Evil Unbound trên toàn
thế giới, bộ phim được công chiếu để kỷ niệm 94 năm Sự kiện 18 tháng 9,
đánh dấu sự khởi đầu cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc. Việc
phát hành cũng trùng với kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản xâm lược
của nhân dân Trung Quốc và Chiến tranh chống phát xít của thế giới.
Phim
theo chân Vương Vĩnh Chương (Khương Vũ) và những tù nhân khác bị lừa
vào “nhà tù đặc biệt” của Đơn vị 731 với lời hứa tham gia nghiên cứu y
học đổi lấy tự do. Thay vào đó, họ phải chịu đựng những thí nghiệm tàn
bạo bao gồm thử nghiệm tê cóng, ngộ độc khí và mổ xẻ. Vương Vĩnh Chương
lãnh đạo một nỗ lực vượt ngục bất thành.
Để đảm bảo tính chính
xác, nhóm đã dành gần một thập kỷ để phát triển kịch bản, dựa trên hơn
một triệu từ tài liệu lưu trữ từ các nguồn trong nước và quốc tế.

Thay vào đó, họ phải chịu đựng những thí nghiệm tàn bạo bao gồm thử nghiệm tê cóng, ngộ độc khí và mổ xẻ
|
“Lịch sử thực sự tàn khốc hơn nhiều so với những gì bộ phim có thể miêu
tả,” ông Kim Chính Dân, người phụ trách Phòng trưng bày Bằng chứng Tội
ác của Đơn vị 731 thuộc Quân đội Đế quốc Nhật Bản, phát biểu tại buổi ra
mắt phim ở Cáp Nhĩ Tân vào ngày 17 tháng 9. Ông lưu ý rằng Nhật Bản đã
che đậy một cách có hệ thống những tội ác sau chiến tranh, và hy vọng bộ
phim sẽ thu hút sự chú ý đến chương đen tối này.
Ông Kim, người
tư vấn cho bộ phim, nhớ lại một chuyên gia Nhật Bản đã nói với ông: “Nếu
ngay cả ông cũng quên, làm sao chúng tôi nhớ được?” Lời nhận xét này đã
thúc đẩy ông theo đuổi công lý suốt 27 năm, bao gồm 30 chuyến đi đến
Nhật Bản thu thập bằng chứng.

Đơn vị 731, một căn cứ nghiên cứu chiến tranh sinh học và hóa học
tuyệt mật tại quận Bình Phương, Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long
Giang, đông bắc Trung Quốc, từng là trung tâm chỉ huy chiến tranh sinh
học của Nhật Bản tại Trung Quốc và Đông Nam Á trong Thế chiến II
|
Đạo diễn Triệu Lâm Sơn đã rơi nước mắt tại buổi ra mắt phim ở Cáp Nhĩ
Tân, nói rằng: “Buổi ra mắt phải diễn ra tại thành phố này. Đây là một
lời tri ân dành cho tất cả những người đã khuất.” Ông nói thêm: “Tôi hy
vọng hình ảnh sẽ đóng vai trò là bằng chứng lịch sử, và điện ảnh sẽ trở
thành một tòa án công lý. Mọi người đều phải hành động như quan tòa.”
“Tôi
muốn nói với mọi người rằng đây không chỉ là một bộ phim, mà là bằng
chứng lịch sử. Mỗi chúng ta đều là một nhân chứng,” Triệu Lâm Sơn phát
biểu tại buổi ra mắt phim lần thứ hai ở Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 9.
Đơn
vị 731, một căn cứ nghiên cứu chiến tranh sinh học và hóa học tuyệt mật
tại quận Bình Phương, Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông
bắc Trung Quốc, từng là trung tâm chỉ huy chiến tranh sinh học của Nhật
Bản tại Trung Quốc và Đông Nam Á trong Thế chiến II. Từ năm 1940 đến năm
1945, Đơn vị 731 đã sử dụng ít nhất 3.000 người trong các thí nghiệm
trên con người, và vũ khí sinh học của Nhật Bản đã giết chết hơn 300.000
người Trung Quốc.

Từ năm 1940 đến năm 1945, Đơn vị 731 đã sử dụng ít nhất 3.000 người trong các thí nghiệm trên con người
|
Các thí nghiệm của Đơn vị 731 được thiết kế để đạt đến đỉnh điểm trong
“Dạ anh tác chiến”, một âm mưu chiến tranh sinh học nhắm vào các thành
phố ở Nam California để trả đũa việc Mỹ ném bom Nhật Bản. Chiến dịch
này, được miêu tả trong phim, dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm
1945, nhưng đã bị hủy bỏ sau khi Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15 tháng 8.
Kế
hoạch được khởi xướng bởi giám đốc Đơn vị 731, Shiro Ishii. Bất chấp
những hành vi tàn bạo đã được ghi nhận, Ishii được miễn truy tố để đổi
lấy việc chia sẻ nghiên cứu với các chương trình phòng thủ sinh học của
Mỹ. Quyết định này tiếp tục gây phẫn nộ tại Trung Quốc.

Vũ khí sinh học của Nhật Bản đã giết chết hơn 300.000 người Trung Quốc
|
Bộ phim, được mong đợi vì khắc họa tội ác chiến tranh của quân xâm lược
Nhật Bản, đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Trên Maoyan và
Taopiaopiao, hai nền tảng bán vé lớn, hơn 7 triệu khán giả đã nhấp vào
nút “muốn xem”, con số cao nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.
Doanh
thu vé bán trước của phim đã vượt 130 triệu nhân dân tệ (18 triệu
đôla), và đạt doanh thu đáng kinh ngạc 345 triệu nhân dân tệ vào ngày
công chiếu đầu tiên, thứ năm, khi doanh thu phòng vé thường thấp hơn do
là ngày trong tuần làm việc. Trong suốt cuối tuần, tổng doanh thu của
phim đã nhanh chóng vượt 1,23 tỉ nhân dân tệ chỉ trong vòng bốn ngày.
Thứ bảy đánh dấu một cột mốc khác, với doanh thu 417 triệu nhân dân tệ
chỉ trong một ngày.

Đạo diễn Triệu Lâm Sơn phát biểu trong nước mắt trên sân khấu tại buổi ra mắt phim Evil Unbound ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, ngày 17 tháng 9 năm 2025
|
Bộ phim cũng phá kỷ lục doanh thu phòng vé trong một ngày của điện ảnh
Trung Quốc với 288.000 suất chiếu vào ngày 18 tháng 9. Con số này thậm
chí còn tăng cao hơn nữa vào cuối tuần, đạt đỉnh 305.000 suất chiếu vào
ngày 20 tháng 9.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China.org.cn