Nhiều đơn vị sản xuất đua nhau làm phim chiếu Tết và đôn đáo chạy tìm rạp chiếu.
        
            Chưa có năm nào số lượng phim Tết “ngấp nghé” ra rạp lại nhiều như năm nay.
Bảy
 trong tổng số chín phim dự kiến ra rạp mùa Tết đều mang hơi hướng phim 
hài. Chưa biết kết quả thắng thua có tỷ lệ thuận với chất lượng phim hay
 không nhưng nỗi lo chung của các đơn vị sản xuất là không tìm ra rạp 
chiếu và việc cạnh tranh thị phần sẽ khốc liệt.
Phát hành gian nan“Một,
 hai phim thì không sao nhưng đổ dồn như năm nay, chắc chắn sẽ có nhiều 
phim chết!” – bà Quách Phạm Phi Vân, đại diện nhà phát hành Vina Cinema,
 nói. Ngoài những phim có sẵn nhà phát hành - cũng là đơn vị đầu tư sản 
xuất -  không phải “cuống cuồng lo đầu ra”: 
Mỹ nhân kế (Galaxy), 
Hit - lọ lem và hoàng tử (MegaStar), 
Nhà có 5 nàng tiên (Cinebox), các phim còn lại nếu không rút lui cũng trầy trật tìm đường ra rạp. 

Áp phích phim Nhà có 5 nàng tiên
Từng có mặt trong “danh sách phim Tết” nhưng cuối cùng bộ phim 
Biết chết liền! đã được đạo diễn Lê Bảo Trung rút khỏi thị trường Tết. “Nếu chỉ có 2-3 phim thôi thì tôi sẽ cho 
Biết chết liền!
 ra rạp. Còn phim nhiều như vậy mà thị trường cũng chỉ có bao nhiêu khán
 giả thôi, cố chen chân nhau thì chỉ có nước “đè nhau mà chết” – đạo 
diễn Lê Bảo Trung nói thẳng. Còn nhà sản xuất “tân binh” Golden Eye 
Movies không thể nào thương thảo được với đơn vị phát hành nên bộ phim 
Thạch Sanh 3D của họ đành rút khỏi lịch chiếu tết. Bộ phim 
Hiệp sĩ guốc vông của đạo diễn NSƯT Nguyễn Chánh Tín cũng trong tình trạng tương tự.
Đại
 diện một đơn vị phát hành lớn tại TPHCM tiết lộ họ đã từ chối những 
phim không đáp ứng được yêu cầu. Nhà sản xuất của các bộ phim ấy cũng 
tìm được đầu ra nhưng phải nhờ đến “tên tuổi” nhỏ hơn – nếu không nói là
 bị lép vế trước các đơn vị phát hành có hệ thống rạp chiếu hiện đại, 
phủ khắp các tỉnh, thành. Chưa kể chuyện các rạp nhận phim nhưng nếu 
phim dở sẽ bị xếp vào những ngày, giờ chiếu bất lợi. Chuyện phim ra rạp 
bị “chìm nghỉm”, nhà sản xuất trắng tay cũng đã từng xảy ra.
“Chỉ
 cần phim ra rạp một tuần là sẽ thấy được ngay thắng hay thua. Trong 
cuộc cạnh tranh rạp chiếu này, rủi ro doanh thu là rất lớn” – bà Vũ Bích
 Liên, Giám đốc Công ty Sóng Vàng - đơn vị lần đầu tiên “cạnh tranh” 
phim Tết với bộ phim 
Nhà có 5 nàng tiên, thắc thỏm.
Tết không còn là mùa vàngQuyết
 định rút ra khỏi “cuộc chiến” rạp chiếu của một số nhà sản xuất cũng là
 một lựa chọn đúng đắn nếu không muốn làm “thiêu thân”. Bởi chẳng phải 
chỉ có dịp Tết, điện ảnh mới “được mùa làm ăn”. Thực tế cho thấy các 
phim chiếu rải rác trong năm vẫn có thể đạt doanh thu ấn tượng. “Kỳ lạ 
là phim ra rạp trái mùa thì nhiều phim hay, còn phim Tết thì cứ tập 
trung hài nhảm. Thị trường Tết không phải là miếng bánh chia phần dễ ăn 
đâu” – đại diện nhà phát hành Vina Cinema khuyến cáo.
Biết chết liền! được dời lại vào khoảng cuối tháng 4, 
Thạch Sanh 3D
 cũng lùi ngày công chiếu sau Tết hai tháng. “Một bộ phim được đầu tư 
lớn đòi hỏi nhà sản xuất cần phải tính đến việc thu hồi vốn nhưng chen 
chân dịp Tết, dù có là thời điểm vàng cũng không thể nào thu được kết 
quả như mong muốn”– ông Huỳnh Trung Tài, nhà sản xuất phim 
Thạch Sanh 3D, nói.
Còn
 BHD, đơn vị luôn có phim chiếu Tết trong nhiều năm qua - cũng đã không 
còn quan tâm đến đầu tư phim Tết. “Hiện tại, nhân lực của chúng tôi đang
 tập trung cho các chương trình truyền hình thực tế và dự án phim 
Lửa Phật
 của Dustin Nguyễn. Hơn nữa, chúng tôi cũng chỉ muốn đầu tư cho những bộ
 phim nghiêm túc, có chất lượng. Phát hành vào thời điểm khác mà gây ấn 
tượng vẫn hơn mùa Tết mà chất lượng không tốt cũng ảnh hưởng xấu đến 
thương hiệu của đơn vị” – đại diện Công ty BHD cho biết.
Những 
mùa phim Tết trước, phim ra rạp không nhiều nhưng đa dạng thể loại, còn 
nhìn vào các đầu phim Tết năm nay, nói như bà Quách Phạm Phi Vân  thì 
“thấy ngán vì nhìn đâu cũng hài hài nhảm nhảm”.
Điều này cũng 
nhận được sự đồng tình của nhà sản xuất Huỳnh Trung Tài: “Nếu chất lượng
 càng lúc càng dễ dãi như vậy thì sau này Tết sẽ không còn là mùa vàng. 
Mà suy cho cùng, trong cuộc cạnh tranh này chỉ nhà phát hành là có lợi!”
    
        
            
                | 
                     Hài + đầy sao = phim Tết
                                          Bộ phim được nhiều người cho rằng sẽ “hốt bạc” mùa Tết năm nay là Mỹ nhân kế.
 Uy tín đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, thể loại phim và cả “dàn sao” tham 
gia đã là một sức hút lớn. Các phim còn lại thì “thật giả khó lường” bởi
 phim nào cũng là “hài có át chủ bài”. 
  Nếu Nhà có 5 nàng tiên có danh hài Hoài Linh thì Iu anh, em zám hôk? có “anh Bo” Đan Trường; Lọ lem Sài Gòn “lôi” được cậu bé nổi tiếng từ điệu nhảy Gangnam Style Hwang Min Woo, Bay vào cõi mộng có cả dàn diễn viên hải ngoại ăn khách, Hit - lọ lem và hoàng tử với “cặp đôi” Minh Hằng - Huy Khánh cùng với Midu, Hương Tràm... | 
                            
                    
            
    
Nguồn: Người lao động online