Bình luận phim

Alpha and Omega

09/01/2011

Vài năm trở lại đây các hãng phim đã có thêm mánh mới khi việc kiếm tiền trở nên khó khăn, nhằm thu được nhiều hơn bằng cách tân trang khái niệm xem phim 3D "hình nổi" theo một hướng khác.

Việc kiếm tiền theo cách trên bức thiết đến nỗi họ đành phải mang những phim đã được quay bằng công nghệ 2D đi chuyển đổi một cách máy móc sang định dạng 3D ở giai đoạn hậu kỳ (cụ thể như: Alice in WonderlandClash of the Titans, hai phim mang lại trải nghiệm phim ảnh chán ngắt). Dĩ nhiên khán giả rốt cuộc sẽ khôn ngoan hơn với mánh lới này và sớm hay muộn chúng cũng vỡ tan như bong bóng. Nắm được điều này Lionsgate hy vọng kiếm lợi theo trào lưu nhưng tiến hành chuyển đổi hợp lý hơn, họ cho ra mắt kết quả của nỗ lực làm hoạt hình 3D đầu tiên, Alpha and Omega, thiếu hấp dẫn và rập khuôn, khiến bạn có thể sẽ phải cân nhắc lại việc đặt vé trước cho Megamind.

 

Poster phim Alpha and Omega

 

Câu chuyện lấy bối cảnh công viên quốc gia Jasper (Canada) với các dãy núi nơi sinh sống của một bầy sói kỳ lạ. Không chỉ mọi cá thể, mà mọi khía cạnh của cuộc sống, đều quy về một câu hỏi đơn giản: Alpha hay Omega? Mỗi một nhân vật chính đại diện cho một týp. Kate (Hayden Panettiere lồng tiếng), thủ lĩnh mới của nhóm Alpha đang gắng thích nghi với những trách nhiệm mới. Cô dẫn dắt một nhóm đi săn mồi trong công viên, con mồi là loài tuần lộc Caribou. Họ còn có đối thủ cạnh tranh, nhóm sói đến từ phía Đông (để dễ cho bạn hình dung, chúng có màu nâu), nhóm này chiến đấu để xâm chiếm lãnh thổ săn mồi. Gia đình của Kate, những con sói nhóm Alpha đặc biệt là mẹ cô, đang trong mối bất đồng giữa hai khả năng, tấn công huỷ diệt nhóm đối thủ bằng vũ lực hay chấm dứt đối đầu bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa Kate và anh chàng thích hợp nhất của nhóm phía Đông - Garth (Chris Carmack lồng tiếng).

Về phía nhóm Omega, Humphrey (Justin Long lồng tiếng) giữ vai trò thủ lĩnh mặc dù băng nhóm của cậu thích thú hơn với việc trượt tuyết trên sườn núi và theo đuổi bạn khác giới. Đôi lúc họ chen ngang khi nhóm Alpha trở nên quá hung hãn và khuyên nhóm này tận hưởng cuộc sống và chuyển sang ăn trái cây. Chris Denk và Steve Moore đã viết nên một kịch bản thật sự rất nực cười. Bằng một suy nghĩ nguyên thủy, họ xây dựng Humphrey có một tình yêu thực sự với Kate, trong khi về phía cô, mặc dù giữ một tình bạn, luôn coi mình ở một đẳng cấp hơn xa cậu ta. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi cả hai bị bắt và gửi tới Idaho (vùng đất của khoai tây và những sân bóng xanh lè, ngoài ra không còn gì khác), một phần trong chương trình phục hồi quần thể. Trên chiếc xe chạy bằng động cơ cũ nát, cả hai phải tìm đường quay về trước khi cuộc chiến tổng lực nổ ra ở trận địa quê nhà. Suốt phim người xem phải chịu đựng những câu nói bóng gió về tình dục (kiểu "Was it good for you" - Sex and the City), những kiểu hài phô, và một tình tiết phụ khá lạ lùng khi Garth quay qua yêu trợ thủ của Kate. Các tác giả kịch bản cố tỏ ra thức thời khi nhắm vào những người ăn chay nhưng sau việc phim Scott Pilgrim vs. the World châm biếm đề tài này, với họ điều này thật vô vị. Chẳng có chút kịch tính bởi từ đầu chí cuối chúng ta không thấy có bất kỳ sáng tạo nào cả. Tệ hơn nữa là cốt truyện có tình tiết rắc rối và diễn biến quá nhanh khiến bạn không biết đâu vào đâu.

 

Hành trình phiêu lưu của Kate và Humphrey


Có chút màu sắc của bình quyền cho nữ giới khi một cô sói cái đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh nhóm Alpha, vốn theo truyền thống chỉ dành cho con đực nhưng một cuộc khảo sát nhỏ về phim ảnh Mỹ cũng có thể cho bạn thấy ý tưởng này nhàm chán thế nào. Ở đây điều duy nhất anh chàng Humphrey có thể trông chờ đó là chinh phục được một cô nàng đam mê sự nghiệp và thuyết phục nàng trở nên dịu dàng thân mật nhờ tình yêu. Thật là một mục tiêu cao thượng và một bức tranh chân thực về xã hội của chúng ta nhưng thật nản là dòng phim chính thống chẳng thể vượt qua quan điểm rằng cái kết trong mơ với họ chỉ có thể là hai nhân vật chính về đích bằng một sự gắn kết đầy lãng mạn. Sự tô vẽ này dồn họ vào thế bí và dẫn đến việc chúng ta buộc phải xem những cảnh kiểu như Kate và Humphrey cùng tru lên dưới ánh trăng, một cảnh hời hợt lạnh lùng không mang lại nhiều xúc cảm.

Đạo diễn: Ben Gluck và Anthony Bell
Diễn viên lồng tiếng: Hayden Panettiere, Justin Long, Dennis Hopper, Danny Glover
Tác giả kịch bản: Chris Denk và Steve Moore

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Inside Pulse