Nhân vật & Sự kiện

Triệu Vy: Tôi sinh ra để trở thành diễn viên

13/01/2011

Mặc trên người một bộ váy bó sát thân màu cam, nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Vy bước từng bước uyển chuyển dọc căn phòng tiếp khách, đằng sau cô là một đám thợ chụp ảnh đang cố gắng có được những tấm ảnh của ngôi sao quốc tế này tại sự kiện họp báo mới nhất của công ty giảm cân Mary Chia vào đầu tháng 10.

Công ty vừa thông báo Triệu Vy sẽ trở thành đại sứ mới nhất của họ, và thật dễ dàng để thấy lý do cho sự lựa chọn này – cô là khách hàng nổi tiếng nhất của họ và từ khi sinh con vào tháng tư đến nay, cô đã giảm hết số cân thừa khi mang thai.

Trông Triệu Vy thật tuyệt đẹp.

Nhưng nếu cô đi theo kế hoạch sự nghiệp ban đầu, Triệu Vy sẽ là một cô giáo thay vì một ngôi sao điện ảnh như ngày nay.

“Tôi từng học trường sư phạm nhưng tôi thật sự không thích ngành này lắm. Nó thật tẻ nhạt!” diễn viên 34 tuổi thốt lên khi nói chuyện với báo chí trong một căn phòng khách sạn rộng rãi sau buổi họp báo.

Triệu Vy dự họp báo trong vai trò đại sứ thương hiệu của Mary China

Hồi đó, chính mọi người xung quanh cô cũng biết cô không có những tính chất của một nhà giáo.

Nữ diễn viên mắt to này cho biết hồi trẻ, cô khá hiếu động và gây nhiều rắc rối cho thầy cô.

“Hồi học trường sư phạm, các thầy của tôi thường nói, ‘Triệu Vy, em nên đổi nghề đi.’”

“Thầy tôi nói, để làm cô giáo, tôi phải cư xử một cách đoan trang, đứng đắn, nhưng hồi đó tôi rất nghịch. Thầy cô tôi không thể quản được tôi nên không hề tin tưởng tôi chăm sóc và trông coi con người khác,” Triệu Vy cười, và cho biết các thầy giáo của cô đều rất vui cho cô khi cô chuyển sang học diễn xuất.

Cô đã từ bỏ nghề sư phạm để đến với diễn xuất, và từng xuất hiện trong các phim điện ảnh lớn như Thiếu lâm túc cầu của Châu Trinh Trì, Xích Bích của Ngô Vũ Sâm.

Cô cho rằng tất cả điều này đều là số phận.

“Tôi nghĩ tôi sinh ra để trở thành diễn viên. Khi nhỏ, tôi nghĩ nhiều về việc mình sẽ làm nghề gì sau này, nhưng số phận đã mách bảo tôi phải làm diễn viên,” cô nói.

Sau đó, cô đưa ra một giải thích khác cho việc chọn nghề này.

“Có lẽ cũng vì ngoài diễn xuất, tôi không thành công trong bất cứ nghề nào khác,” cô nói rồi cười.

Khi Triệu Vy không đóng phim, cô thường dành thời gian ở Singapore, một đất nước cô cho là “yên bình, lý tưởng với không khí tốt.”


Đối với Triệu Vy, Singapore là đất nước lý tưởng

Triệu Vy cũng yêu thích Singapore vì ở đây không hề có các tay săn ảnh, và có lẽ đó là lý do cô chọn sinh con ở đó.

“Tôi nghĩ Singapore là nơi tốt đẹp cho người trong nghề của tôi,” cô cười. “Tôi hy vọng đất nước này sẽ mãi không có các tay săn ảnh.”

“Tôi rất thích ở lại Singapore. Tôi thích đi dép lê đi siêu thị mua đồ, đi ra ngoài hàng ăn mà không có săn ảnh đi theo. Nhiều người nếu nhận ra tôi, họ cũng chỉ chào và người bán hàng còn giảm giá cho tôi!”

Dù yêu thích lối sống riêng tư ở đây, cô cũng thừa nhận không có kế hoạch xin quốc tịch Singapore giống Lý Liên Kiệt hay Củng Lợi, dù cô cũng cho biết không thể chắc chắn về việc gì trong tương lai.

Vào lúc này, cô đang cân nhắc việc làm phim ở Singapore.

“Singapore có khả năng đầu tư và mời những đạo diễn giỏi nhất. Tôi hy vọng sẽ có một bộ phim tôi có thể đóng ở Singapore,” cô cho biết.

Liệu việc làm mẹ có nghĩa rằng cô có ít thời gian đóng phim hơn không?

“Không. Tôi không nghĩ việc có con lại thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống của tôi. Tôi chỉ cho rằng điều này làm tôi trở nên thêm hạnh phúc,” cô chia sẻ.

Thay đổi duy nhất, theo Triệu Vy, là giờ đây cô có những ưu tiên khác hơn.

“Bây giờ gia đình trở nên quan trọng hơn sự nghiệp.”

Nhưng rồi cô nói thêm với giọng ngượng nghịu, “Nhưng nhiều khi khi mải làm việc, tôi cũng quên điều này!”

Dịch: © Xuân Hiền @ Quaivatdienanh.com
Nguồn: Channel News Asia