Tin tức

Brandan Sklenar: Trai đẹp mắc kẹt giữa Sydney Sweeney và Amanda Seyfried trong Cô hầu gái

24/12/2025

Gặp gỡ Brandon Sklenar, ngôi sao đang lên 35 tuổi của bộ phim ly kỳ đầy nút thắt của Paul Feig, The Housemaid (phát hành ở Việt Nam từ ngày 26 tháng 12 với tựa Cô hầu gái).

Dưới đây chỉ là một vài trong số rất nhiều chủ đề mà Brandon Sklenar từ chối nói đến: diễn biến cốt truyện của bộ phim mới, những cảnh quay yêu thích, những cảnh quay khó khăn nhất, sự biến đổi của nhân vật, và cái kết. Đặc biệt là cái kết.

Amanda Seyfried (trái) và Brandon Sklenar trong phim The Housemaid (2025)

Sklenar đóng vai chính trong The Housemaid, bộ phim ly kỳ tâm lý của Paul Feig về một cặp vợ chồng tưởng chừng hoàn hảo (Sklenar và Amanda Seyfried) nhưng những bí mật đen tối của họ bị phơi bày sau khi tuyển dụng một người giúp việc (do một người mẫu mặc quần jean tên Sydney Sweeney thủ vai) vào nhà. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách năm 2022 của Freida McFadden, nhưng các nhà làm phim muốn giữ kín nhiều tình tiết bất ngờ càng lâu càng tốt.

Điều Sklenar có thể chia sẻ là tất cả những gì dẫn anh đến khoảnh khắc trở thành nam chính này. Anh chỉ mới trở thành diễn viên chuyên nghiệp thực thụ cách đây vài năm — và hoàn toàn hài lòng với điều đó. “Tôi lớn lên trong ngành xây dựng và bắt đầu cầm búa từ năm 10 tuổi, vì vậy tôi luôn làm việc,” chàng trai 32 tuổi, lớn lên ở Dover, New Jersey, có cha là thợ mộc và mẹ là thợ làm tóc, cho biết. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh chuyển đến Los Angeles và nhận bất cứ vai diễn nào đến với mình — một tập phim của New Girl, một phim tiểu sử về Robert Mapplethorpe, Vice của Adam McKay. Rồi anh nhận được cuộc gọi từ Taylor Sheridan.

Brandon Sklenar trong phim bộ truyền hình 1923

1923 giống như trải qua một ca sinh nở vậy,” anh nói về phần tiền truyện của Yellowstone, trong đó anh đóng vai cụ cố của John Dutton do Kevin Costner thủ vai. “Đó là lần đầu tiên tôi tham gia một dự án quy mô lớn như vậy và đứng đầu danh sách diễn viên.” Anh đã gây ấn tượng với Sheridan đủ để được mời trở lại — anh sẽ đóng vai chính trong bộ phim tiếp theo của Sheridan, về Lực lượng Đặc biệt do Warner Bros. sản xuất — và đã trải qua điều mà anh gọi là thay đổi lớn về mặt cá nhân. Tư duy cũ của công nhân xây dựng không còn phù hợp với anh nữa. “Đạo diễn của tôi trong phim 1923 đã nói kiểu như, ‘Này anh bạn, cậu không cần phải làm việc vất vả đến thế đâu,’” anh cười nói. “Tôi đã dành rất nhiều thời gian tranh cãi với ông ấy, rồi một ngày nọ, bỗng nhiên tôi tỉnh ngộ.”

Anh mang trạng thái tỉnh ngộ đó vào dự án tiếp theo — và lần đầu tiên tìm thấy niềm vui diễn xuất thực sự. Đó là It Ends With Us, nhưng tất nhiên, lại chẳng vui vẻ chút nào do cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa bạn diễn Blake Lively và đạo diễn Justin Baldoni.

Brandon Sklenar trong phim It Ends With Us

“Tôi đã phải học hỏi rất nhiều vì dù chỉ đóng một vai nhỏ trong phim, nhưng sự nổi tiếng của tôi lại tăng vọt,” anh ấy nói. Có lúc trong chuyến quảng bá phim, nam diễn viên đã đăng một bài trên Instagram kêu gọi người hâm mộ hãy tử tế hơn. “Tôi không lên án ai cả, nhưng tôi chỉ muốn nói, ‘Chúng ta có thể tập trung vào thông điệp của bộ phim này và đừng quá thù hận với bất kỳ ai không?’ Tôi nghĩ nên nói điều tốt đẹp, nhưng rõ ràng là nhiều người không nghĩ vậy.”

Phản ứng dữ dội đến rất nhanh: “‘Mày là đồ khốn nạn,’ ‘Mày chết đi,’ ‘Cầu cho sự nghiệp của mày kết thúc,’ những lời lẽ tương tự.” Đại diện của anh — từng có một khách hàng nổi tiếng khác trải qua chuyện tương tự — đã cầu xin anh tránh xa mạng xã hội. “Nhưng hãy tưởng tượng bạn đang đi trên hành lang và có một cánh cửa dẫn vào một căn phòng đầy ắp hàng trăm nghìn người, và tất cả họ đều đang bàn tán về bạn,” Sklenar nói. “Bạn có dám nói là bạn sẽ không áp tai vào cửa mà nghe ngóng không?”

Cùng Meghann Fahy trong bộ phim kinh dị ăn khách bất ngờ Drop của Blumhouse

Nhưng cũng như mọi chuyện trên đời, phản ứng tiêu cực đó đã qua đi. Và giờ đây anh đang có một năm thành công rực rỡ. Mùa xuân này, anh đóng vai chính cùng Meghann Fahy trong bộ phim ăn khách bất ngờ Drop, phim kinh dị của Blumhouse lấy bối cảnh gần như chỉ trong nhà hàng trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. “Tôi thực sự rất vui vì mọi người yêu thích bộ phim, và Meghann đã trở thành người bạn thân thiết của tôi và chúng tôi đã cùng nhau làm việc rất vui vẻ, nhưng mà, việc quay phim thật là đơn điệu,” anh cười nói. “Ngồi trên chiếc ghế nhà hàng đó trong phim trường suốt bảy tuần. Một ngày, người ta hỏi, ‘Anh có muốn ăn mực ống chiên giòn không?’ Và ngày hôm sau, ‘Món mực ống chiên giòn thế nào?’ Thành thật mà nói, ì ạch muốn chết.”

Và Giáng sinh này, bộ phim The Housemaid sẽ ra mắt, cùng với đó là cơ hội được đóng chung với một bạn diễn khác cũng hiểu rất rõ về sự chú ý không mong muốn. “Sydney đã trải qua khá nhiều chuyện,” anh nói, “và chúng tôi đã trao đổi với nhau khá nhiều. Kỳ thực là chỉ cần bỏ qua và đừng để nó ảnh hưởng đến mình.”

Đạo diễn Paul Feig, trái, trao đổi với Brandon Sklenar, chàng trai người New Jersey, trên trường quay The Housemaid tại Green Way Markets ở Ridgewood ngày 3 tháng 1 năm 2025

Nhưng dĩ nhiên, đó là chủ đề anh từ chối nói.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter