Tin tức

Cửa hàng sát thủ của 'ông chú' Lee Dong Wook mở cửa trở lại mùa 2

23/07/2026

Mùa 2 của Disney+ hồi sinh nhân vật Jin Man, mở rộng thế giới của phim bộ hành động ly kỳ với các diễn viên nước ngoài và đưa cặp chú cháu vào thế tấn công.

Cửa hàng sát thủ / A Shop for Killers (2024-) mùa 2 với Lee Dong Wook trở lại thể hiện phiên bản Jin Man tràn đầy sức sống và hiện đại sau thắt nút bất ngờ ở mùa đầu tiên.

Lee Dong Wook trở lại thể hiện phiên bản Jin Man tràn đầy sức sống

Nếu mùa đầu tiên theo chân Ji An khi cô phát hiện ra thân phận bí mật của chú mình là tay buôn vũ khí cho sát thủ và chống lại những kẻ giết người truy đuổi cô, thì mùa 2 sẽ chứng kiến cặp chú cháu vào thế tấn công.

“Có một câu nói tôi rất thích: Mỗi cuộc tấn công đều dẫn đến một cuộc phản công,” Lee Kwon, đạo diễn bộ phim hành động ly kỳ, phát biểu tại buổi họp báo ở quận Yeongdeungpo, phía tây Seoul, hôm 20 tháng 7.

Cửa hàng sát thủ mùa 2 hứa hẹn màn phản công mạnh mẽ với dàn diễn viên quốc tế

Mùa 2 phát hành vào thứ tư 22 tháng 7, tiếp nối sau khi Ji An đảm nhận vai trò mới là người đứng đầu cửa hàng vũ khí Murthehelp. Không như mùa đầu tiên, vốn bám sát loạt tiểu thuyết cùng tên của Kang Ji Young chỉ thay đổi một vài bối cảnh, mùa 2 rẽ sang một cốt truyện riêng biệt, đạo diễn Lee cho biết.

Từ trái sang: Jo Han Sun, Okada Masaki, Lee Hyun Ri, Jung Yun Ha, đạo diễn Lee Kwon, Geum Hannah, Kim Min, Kim Hye Jun và Lee Dong Wook tại buổi họp báo ra mắt A Shop for Killers mùa 2 ngày 20 tháng 7

“Câu chuyện được mở rộng bằng cách tự hỏi bản thân, ‘Ji An sẽ làm gì trong tình huống này?’ và ‘Jin Man sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại Ji An?’” ông nói.

Mùa 2 sẽ giới thiệu tổ chức tội phạm Babylon, với dàn diễn viên đa ngôn ngữ, quốc tế bao gồm Masaki Okada, nam diễn viên Nhật Bản từng đóng trong bộ phim đoạt giải Oscar Drive My Car (2021). Với các nhân vật mới, cốt truyện mở rộng và một Jin Man sống động hơn, mùa 2 sẽ mang đến nhiều pha hành động gay cấn hơn nữa, dàn diễn viên và đoàn làm phim nhấn mạnh tại buổi họp báo.

“Mùa 2 xoay quanh việc [Ji An] phản công sau khi nhận ra rằng nếu cứ để như hiện tại thì tất cả những người xung quanh cô sẽ bị hại,” Kim Hye Jun, người thủ vai cô gái trẻ cứng rắn hơn, cho biết.

Kim Hye Jun trong vai Ji An và Geum Hannah trong vai Min Hye

Geum Hannah, đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh cho vai diễn Min Hye — sát thủ tinh nhuệ và vệ sĩ của các giám đốc điều hành Murthehelp — cho biết cô đã học lái mô tô và thực hiện các pha nguy hiểm trên dây cáp một cách chuyên nghiệp cho mùa hai, sau khi chủ yếu tập trung vào các cảnh cận chiến trong mùa đầu tiên.

“[Min Hye] giờ đây có cái để bảo vệ, vì vậy cô ấy chiến đấu hết mình,” Geum nói.

Lee Hyun Ri, nữ diễn viên người Hàn Quốc gốc Tokyo, mới tham gia loạt phim với vai sát thủ Q, cho biết cô đã tăng 5 kg, chủ yếu là cơ bắp, và luyện tập ba đến bốn tháng cho các cảnh hành động trong khi đi lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

“Trong buổi tập dượt trước khi quay cảnh hành động đầu tiên, tôi hồi hộp và háo hức đến nỗi không ngủ được trước khi đến trường quay,” cô ấy nói. “Sau khi quay xong, đạo diễn võ thuật bảo tôi, ‘Giờ thì em qua sông rồi. Không còn đường quay lại nữa.’ […] Một cảm giác hưng phấn và tràn ngập dopamine mà bạn chỉ có thể cảm nhận được khi thực hiện các cảnh hành động.”

Masaki Okada đóng vai lính đánh thuê hàng đầu J

Okada, đóng vai lính đánh thuê hàng đầu J, đã điều chỉnh phần lớn nhân vật của mình trên phim trường cùng đạo diễn Lee, cuối cùng định hình J thành một người “sành điệu, thích công việc và làm việc với tinh thần vui vẻ,” theo lời đạo diễn — kiểu nhân vật thích nghe nhạc sôi động khi bước vào trận chiến.

“Mỗi ngày, tôi đều học được rằng hành động không chỉ đơn thuần là chuyển động, mà còn có thể trở thành một hình thức đối thoại,” Okada, lần đầu thử sức với cảnh hành động trong loạt phim này, cho biết. “Một cơ hội vô cùng quý giá.”

“Nhiều nhân vật có phong cách hành động riêng biệt. Tôi nghĩ đó là điều làm cho các cảnh hành động trong [loạt phim] trở nên khác biệt và độc đáo,” Lee Dong Wook nói.

Lee Hyun Ri, nữ diễn viên người Hàn Quốc gốc Tokyo, mới tham gia loạt phim với vai sát thủ Q

Liệu Cửa hàng sát thủ mùa 2 có tìm được chỗ đứng trong bối cảnh bùng nổ phim hành động Hàn Quốc?

Phim hành động đã trở thành một trong những thể loại xuất khẩu ăn khách nhất của truyền hình Hàn Quốc kể từ khi A Shop for Killers ra mắt năm 2024.

Nhưng bộ phim ăn khách của Disney+ trở lại với mùa 2 trong một thị trường đang đầy rẫy những tác phẩm hành động thành công toàn cầu, dẫn đầu là Teach You a LessonAgent Kim Reactivated, khiến một số người đặt câu hỏi liệu nó có thể nổi bật lần nữa hay không.

A Shop for Killers mùa đầu tiên đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, lọt vào danh sách Chương trình truyền hình quốc tế hay nhất năm 2024 của The New York Times và Top 4 phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm của tạp chí Time. Sự đón nhận ban đầu đó đã mở đường cho mùa 2.

“Chúng tôi bắt đầu với áp lực phải vượt qua mùa 1, và tôi vẫn cảm thấy như vậy,” Lee Dong Wook nói. “Nếu không, sẽ không có lý do gì để làm mùa 2”

Tuy nhiên, mùa 2 ra mắt vào thời điểm phim hành động giật gân Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. A Shop for Killers bước vào mùa tiếp theo với lượng người hâm mộ ổn định, nhưng liệu có thể trụ vững trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều?

Phát biểu tại cuộc họp báo, Lee Dong Wook đã gạt bỏ ý kiến về áp lực gia tăng, thay vào đó xem cạnh tranh gay gắt là bằng chứng cho thấy thị hiếu của khán giả đang thay đổi.

“Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong thời đại mà khán giả đang tìm kiếm giải tỏa cảm xúc, giải thích sự bùng nổ của các dự án hành động. Thực tế, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho mùa 2 ngay sau khi mùa 1 kết thúc, vì vậy dự án này đã được phát triển trong khoảng hai năm. Chúng tôi không chạy theo xu hướng; chúng tôi chỉ đơn giản là tiếp tục những gì đã bắt đầu,” Lee Dong Wook nói.

“Mùa 2 xoay quanh việc [Ji An] phản công sau khi nhận ra rằng nếu cứ để như hiện tại thì tất cả những người xung quanh cô sẽ bị hại,” Kim Hye Jun, người thủ vai cô gái trẻ cứng rắn hơn, cho biết

Mặc dù có cái nhìn thực tế về xu hướng ngành, Lee Dong Wook thừa nhận cảm thấy áp lực từ kỳ vọng của khán giả. “Chúng tôi bắt đầu với áp lực phải vượt qua mùa 1, và tôi vẫn cảm thấy như vậy,” anh nói. “Nếu không, sẽ không có lý do gì để làm mùa 2.”

Để nâng tầm câu chuyện, đạo diễn Lee Kwon đã không bám sát nguyên tác mà thay vào đó giải đáp những câu hỏi còn bỏ ngỏ từ mùa đầu tiên.

“Mùa 1 để lại nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Chúng tôi muốn giải đáp những bí mật đó, cho thấy phản ứng của Ji An sau khi phát hiện ra sự thật về chú mình và khám phá Jin Man phản ứng khi họ gặp lại nhau. Mùa 1 bám sát tiểu thuyết gốc, nhưng mùa 2 rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Cuối cùng khán giả sẽ thấy Babylon thực sự là gì và tại sao lại nhắm vào Jin Man,” đạo diễn Lee nói.

Ngoài những cảnh quay được mở rộng, cốt lõi cảm xúc của mùa mới nằm ở sự phát triển mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.

“Mùa 1 bám sát tiểu thuyết gốc, nhưng mùa 2 rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Cuối cùng khán giả sẽ thấy Babylon thực sự là gì và tại sao lại nhắm vào Jin Man,” đạo diễn Lee Kwon nói

“Trong mùa 1, phần lớn phát triển cảm xúc đến từ những tương tác của Jin Man với Ji An lúc nhỏ trong các đoạn hồi tưởng,” Lee Kwon nói. “Trong mùa 2, trọng tâm chuyển sang Jin Man và Ji An trưởng thành, do Kim Hye Jun thủ vai. Khi cô bước vào thế giới nguy hiểm này, phim khám phá những xung đột và bất đồng của họ về kiểu cuộc sống mà cô nên theo đuổi.”

Đối với Kim Hye Jun, những tập phim mới mang đến một bối cảnh mà người hâm mộ hiếm khi thấy trong mùa đầu tiên: chú và cháu gái sát cánh bên nhau.

“Mùa 1 có rất ít cảnh Ji An và Jin Man ở hiện tại cùng nhau,” Kim Hye Jun nói. “Lần này, khán giả sẽ được thấy chúng tôi kề vai chiến đấu. Bên cạnh những pha hành động, còn có một diễn biến cảm xúc thực sự khi Ji An, từng khó hiểu chú mình, dần dần bắt đầu giống chú và cuối cùng hiểu được những lựa chọn của chú.”

Cửa hàng sát thủ mùa 2 gồm tám tập, ra mắt hai tập đầu tiên vào thứ tư 22 tháng 7 trên Disney+, sau đó mỗi tuần hai tập. 

Tổng hợp: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng DailyKorea Herald