Trong phim kinh dị đầu tay, nàng thơ lãng mạn hài đã lột bỏ hình tượng khán giả biết về cô.

|
Kim Hye Yoon, cô fan cuồng đôi mắt tròn xoe, du hành xuyên thời gian để hồi sinh thần tượng Kpop đã khuất trong siêu phẩm Cõng anh mà chạy
|
Bạn còn nhớ cô fan cuồng đôi mắt tròn xoe, du hành xuyên thời gian để hồi sinh thần tượng Kpop đã khuất trong siêu phẩm
Cõng anh mà chạy / Lovely Runner
năm 2024 chứ? Cô gái đã vùng vẫy, hoảng loạn và lao mình qua nhiều thập
kỷ vì một mỹ nam siêu đẹp không thể nào nằm dưới lòng đất?
Cô gái ấy vừa bước vào một hồ nước ma ám và sẽ không trở lại như cũ.
Có lẽ
Lovely Runner
được người xem nhớ đến nhiều nhất vì đã đưa Byeon Woo Seok — với ngoại
hình cực phẩm và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo — trở thành hiện tượng chỉ sau
một đêm. Nhưng cô gái bên anh cũng đã làm tròn vai, với lối diễn xuất
giàu biểu cảm, đài từ biến hóa, đã chinh phục trái tim khán giả trung
thành dòng phim tình cảm kỳ ảo này.

|
Là kiểu diễn viên chính có thể ‘cân trọn’ một phim yếu tố siêu nhiên
mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng. Cô khẳng định hình tượng này với No Tail to Tell năm nay, vào vai một hồ ly chín đuôi
|
Vai diễn đó gần như đã đóng dấu Kim Hye Yoon là gương mặt đại diện cho
dòng phim tình cảm lãng mạn cổ tích của Hàn Quốc. Nhận định chung thì cô
là kiểu diễn viên chính có thể ‘cân trọn’ một phim yếu tố siêu nhiên mà
vẫn giữ được sự nhẹ nhàng. Cô khẳng định hình tượng này với
No Tail to Tell / Từ hôm nay, tôi là con người năm nay, vào vai một hồ ly chín đuôi có khả năng biến hình trong văn hóa dân gian Hàn Quốc.
“Khi
dự án trước đó nhận được nhiều yêu mến, bạn sẽ thấy áp lực,” Kim Hye
Yoon nói. “Nhiều người đã dành tình cảm cho tôi, và tôi cảm thấy mình nợ
họ một điều gì đó khác biệt mà họ chưa từng thấy.”
Áp lực đó phần nào giải thích cho việc rẽ hướng sang
Salmokji: Whispering Water.
Bộ phim kinh dị theo chân đội khảo sát bản đồ được cử đến một hồ nước
hẻo lánh để quay lại cảnh bị hỏng do có bóng người bí ẩn. Kim Hye Yoon
vào vai Soo In, trưởng nhóm tiếp quản công việc sau khi một đồng nghiệp
mất tích sau khi đến đó.

|
Điều người ta thường bỏ lỡ chính là biên độ diễn xuất của Kim Hye Yoon. Ảnh: hóa thân thiếu nữ đầy hận thù trong The Girl on a Bulldozer
|
Hóa ra, kinh dị mới là thể loại chân ái của diễn viên này. “Tôi vốn
nghiện phim kinh dị,” Kim Hye Yoon nói. “Tôi đã quen thuộc với các thiết
lập máy quay và thiết bị, nên có thể hiểu rõ hơn về mặt kỹ thuật với
đạo diễn theo cách trước giờ tôi chưa từng làm.” Đạo diễn Lee Sang Min,
vừa ra mắt phim điện ảnh sau một loạt phim ngắn kinh dị, cũng có chung
niềm đam mê này; cả hai cùng nhau tìm hiểu nghề làm phim kinh dị những
lúc không đến trường quay.
Kim Hye Yoon thường xuyên khựng lại
giữa câu trả lời, cân nhắc, hỏi liệu điều cô vừa nói có gì mới mẻ không.
Bạn có cảm giác cô quyết tâm làm cho mỗi câu trả lời đều đáng giá.
Khi
được hỏi điều gì giúp cô tiếp tục, cô quay lại với hình ảnh ẩn dụ tâm
đắc. “Tôi xem mỗi dự án như một trang nhật ký,” cô nói. “Những biểu cảm
mà tôi có thể thể hiện lúc này, chiều sâu mà tôi có thể mang đến ngay
tại thời điểm này, chỉ xảy ra một lần. Vì vậy tôi cố gắng dồn hết vào
đó, như thể đang tự mình viết nhật ký.”

|
Salmokji: Whispering Water theo chân đội khảo sát bản đồ được cử đến
một hồ nước hẻo lánh để quay lại cảnh bị hỏng do có bóng người bí ẩn.
Kim Hye Yoon vào vai Soo In, trưởng nhóm tiếp quản công việc sau khi một
đồng nghiệp mất tích sau khi đến đó
|
Tuy nhiên, Kim Hye Yoon không để mình đóng khung vào phim hài lãng mạn.
Điều người ta thường bỏ lỡ chính là biên độ diễn xuất của Kim Hye Yoon:
Chẳng cần tìm đâu xa, hãy nhìn vào vai phản diện dữ dằn, tàn nhẫn trong
Sky Castle, hay thiếu nữ đầy hận thù mà cô là nhân vật chính trong
The Girl on a Bulldozer.
Nhưng
điểm mấu chốt là cùng một ADN chạy xuyên suốt tất cả: hết mình, cường
điệu, gắn kết nữ chính si tình với kẻ phản diện sắc sảo vào cùng một thể
loại. Một số diễn viên thích sự tiết chế; Kim Hye Yoon chưa bao giờ có
tiếng tiết chế.
Chính bởi vậy mà vai diễn của cô trong
Salmokji
có chiều sâu hơn chỉ đơn thuần là thay đổi thể loại. Xét về các nữ
chính trong phim kinh dị, Soo In của cô là một ngoại lệ — không la hét,
không hoảng loạn, diễn xuất rất ít khi cường điệu. Cô là người giữ được
tỉnh táo trong khi mọi người khác đều suy sụp, là người cuối cùng trong
nhóm vẫn cố gắng suy nghĩ thấu đáo khi mọi thứ đều điên loạn.

|
Xét về các nữ chính trong phim kinh dị, Soo In của Kim Hye Yoon là
một ngoại lệ — không la hét, không hoảng loạn, diễn xuất rất ít khi
cường điệu. Cô là người giữ được tỉnh táo trong khi mọi người khác đều
suy sụp
|
“Tôi nghĩ lần này tôi học được cách kìm lại,” Kim Hye Yoon nói. “Tôi cố
gắng tách khỏi trạng thái nhiệt tình và tươi sáng vốn có. Nỗi sợ hãi,
tình huống khẩn cấp, tôi cố gắng giữ tất cả lại trong đôi mắt.”
“Tôi
yêu diễn xuất, nhưng tôi dằn vặt vì còn quá nhiều điều mình chưa thể
làm được. Một số đồng nghiệp của tôi lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng, và
nhìn họ dấn thân một cách nghiêm túc chính là động lực giúp tôi tiếp tục
nỗ lực.”
Hiện tại, cô vẫn đang tìm cách cân bằng giữa sự chuẩn
bị và bản năng. “Tôi từng muốn xuất hiện khi đã chuẩn bị 100%. Nhưng có
những thứ bạn chỉ có thể học trên phim trường, trong trang phục và không
gian đó. Bối cảnh làm nốt phần còn lại.”

|
“Tôi nghĩ lần này tôi học được cách kìm lại,” Kim Hye Yoon nói. “Tôi
cố gắng tách khỏi trạng thái nhiệt tình và tươi sáng vốn có. Nỗi sợ
hãi, tình huống khẩn cấp, tôi cố gắng giữ tất cả lại trong đôi mắt”
|
Về những dự án tiếp theo: Kim Hye Yoon hiện đang quay một phim hài thực thụ, lần thử sức đầu tiên với thể loại này. “Với
Salmokji, mục tiêu là làm sao để đáng sợ hơn. Giờ là làm sao để hài hước hơn,” cô nói. “Mà nói thật, có khi còn khó hơn.”
Salmokji: Whispering Water khởi chiếu ở Hàn Quốc ngày 8 tháng 4.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald