Tin tức

Sở thích môi trường và triết lý hiện sinh của Lục Xuyên trong việc làm phim

25/05/2025

Nhà làm phim Trung Quốc Lục Xuyên đang cảm thấy căng thẳng vì mối quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi trong dự án mới nhất của anh, một phim chính kịch về quyền nuôi con xuyên biên giới có tựa đề You Are My Daughter dựa trên trường hợp có thật của Anna Mae He, cô gái Trung Quốc trong cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi da trắng kéo dài bảy năm.

Nhà làm phim người Trung Quốc Lục Xuyên

“Lúc đầu, dự án đó diễn ra rất suôn sẻ, nhưng đột nhiên, bạn biết đấy, có rất nhiều xung đột giữa hai quốc gia,” Lục Xuyên nói với Variety ở Liên hoan phim Cannes, nơi anh đang quảng bá cho bộ phim tài liệu động vật hoang dã Cao nguyên Tây Tạng. “Bạn cần hết tất cả kết nối giữa hai ngành công nghiệp điện ảnh và sự hợp tác. Tình hình hiện tại thực sự khó khăn.”

Đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng như Mountain Patrol (2004), City of Life and Death (2009) và The Missing Gun (2002), Lục Xuyên đã hoàn thành kịch bản cho You Are My Daughter kể về hai du học sinh Trung Quốc có con ở Mỹ nhưng lại vướng vào vụ kiện tụng kéo dài tám năm. Bộ phim dựa trên cuốn sách Go Home của Luo Qin, người mẹ ngoài đời thật đã trải qua cuộc chiến giành quyền nuôi con.

“Có một vụ kiện tụng giữa gia đình người Trung Quốc và gia đình người Mỹ bản địa. Họ giành con,” Lục Xuyên giải thích. “Tôi nghĩ rằng có rất nhiều hiểu lầm giữa người dân từ hai quốc gia. Chúng ta cần giao tiếp nhiều hơn, trao đổi văn hóa nhiều hơn. Phim ảnh là cách tốt nhất để giúp mọi người hiểu nhau hơn.”

Tại Cannes, Lục Xuyên đã trình chiếu Qinghai-Tibet Plateau Wildlife Park

Bất chấp khó khăn, Lục Xuyên vẫn quyết tâm làm You Are My Daughter và đang tìm kiếm một biên kịch tiếng Anh để cộng tác cho phiên bản quốc tế. Thậm chí anh còn chuyển sang dùng công nghệ AI làm điểm khởi đầu, sử dụng Grok và ChatGPT để tạo ra bản nháp chuyển thể tiếng Anh ban đầu.

Ngoài You Are My Daughter, Lục Xuyên đang phát triển Puffer Fish Girl, một bộ phim tội phạm đánh dấu sự trở lại với sở trường lấy nhân vật làm trung tâm của anh, gợi nhớ Mountain Patrol.

“Đây không phải là phim khoa học viễn tưởng lớn. Không phải là phim hành động,” anh nói về dự án khám phá mối quan hệ giữa một người đàn ông trung niên và một cô gái. “Tôi đang cố gắng khám phá bản chất con người và mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà.”

Nhà làm phim cũng đang thực hiện phiên bản quốc tế của bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2023 Bureau 749 (ảnh) “có tính nhân vật hơn”

Nhà làm phim cũng đang thực hiện phiên bản quốc tế của bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2023 Bureau 749, với kế hoạch làm phim “có tính nhân vật hơn” cho khán giả toàn cầu sau khi nhận được phản hồi từ bạn bè quốc tế thông qua các buổi chiếu cá nhân.

“Đôi khi, [khán giả quốc tế] thực sự khó hiểu được câu chuyện Trung Quốc,” Lục Xuyên thừa nhận. “Tôi đã dành khá nhiều thời gian để nghiền ngẫm tất cả các ghi chú. Tôi nghĩ hầu hết chúng đều tuyệt vời, thế nên tôi thấy trau chuốt nội dung là rất cần thiết.” Bộ phim đang được All Rights Entertainment bán quyền phát hành.

Lục Xuyên cũng đã đạo diễn phim bộ A Life for a Life của iQIYI, do Hùng Ngữ Chân chuyển thể từ tiểu thuyết của Sử Nhất Phong. Lấy bối cảnh năm 1992, phim kể về hai người thợ sửa chữa cơ khí bị bắt giữ vì tội trộm cắp và trở thành nghi phạm chính trong một vụ án chặt xác ghê rợn tại một xưởng máy ở thành phố Thiên Đô. Câu chuyện kéo dài 20 năm khi những người sống sót nỗ lực minh oan cho một nghi phạm và tìm ra thủ phạm thực sự.

Lục Xuyên cũng đã đạo diễn phim bộ A Life for a Life của iQIYI

Tại Cannes, Lục Xuyên đã trình chiếu Qinghai-Tibet Plateau Wildlife Park, bộ phim tài liệu về các nhà khoa học làm việc để bảo vệ động vật tại Vườn thú động vật hoang dã Tây Ninh trên cao nguyên Tây Tạng – một dự án đam mê kéo dài hai năm phù hợp với sở thích về môi trường của anh.

Nhìn về tương lai, đạo diễn tiết lộ mong muốn khám phá những thể loại mới, đặc biệt là phim kinh dị và phim hành trình. Anh lấy cảm hứng từ MiseryThe Shining của Stanley Kubrick, lưu ý rằng Puffer Fish Girl kết hợp các yếu tố kinh dị.

Lục Xuyên cũng đang phát triển kịch bản phim hành trình về một cặp đôi đi đến quê hương của người phụ nữ để dự lễ cưới, nhưng người phụ nữ đã mất trí nhớ. Bộ phim tâm lý ly kỳ này theo chân vị bác sĩ cố gắng giúp cô phục hồi quá khứ, chỉ để khám phá ra những bí mật đáng lo ngại.

Qinghai-Tibet Plateau Wildlife Park là phim tài liệu mới nhất của đạo diễn Lục Xuyên về bảo vệ và cứu hộ động vật hoang dã, sử dụng công nghệ AI

Khi được hỏi về triết lý làm phim của mình, Lục Xuyên đưa ra một câu trả lời hiện sinh đáng ngạc nhiên bắt nguồn từ nỗi sợ chết thời thơ ấu. “Tôi phải nói là nỗi sợ cái chết,” anh nói. “Khi tôi khoảng 13 hoặc 14 tuổi, một hôm vào lúc nửa đêm, đột nhiên tôi nhận ra rằng tất cả mọi người đều sẽ chết. Tôi rất sợ. Tò mò muốn biết sự thật về sự sống và cái chết – loại suy nghĩ này có lẽ là động lực thực sự để tôi khám phá trong hành trình làm phim.”

Cách tiếp cận triết học đó đã định hướng lựa chọn dự án của anh, với việc Lục Xuyên chọn những câu chuyện mà cá nhân anh có thể liên hệ, bao gồm Bureau 749, được truyền cảm hứng từ mong muốn thoát khỏi áp lực học tập của con trai anh.

Cách tiếp cận triết học hiện sinh đã định hướng lựa chọn dự án của anh, với việc Lục Xuyên chọn những câu chuyện mà cá nhân anh có thể liên hệ, bao gồm Bureau 749, được truyền cảm hứng từ mong muốn thoát khỏi áp lực học tập của con trai anh

“Thật không may, hầu hết trẻ em, khi chúng lớn lên thì đôi cánh trong tim chúng đã bị cắt mất,” Lục Xuyên suy ngẫm. “Chúng trở nên rất thực tế, rất thực tế, nghĩ về tiền bạc, cuộc sống, thức ăn, và tiền lương. Tôi đang cố gắng khuyến khích bản thân mình để vẫn có tự do để tự do bay.”

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Variety