Nhân vật & Sự kiện

Alex Pettyfer gia nhập hàng ngũ những ngôi sao

14/03/2011

Nếu bạn chưa từng nghe về Alex Pettyfer, có thể bạn sẽ sớm biết thôi.

Có lẽ là tuần sau?

Chàng người mẫu kiêm diễn viên người Anh 20 tuổi trước đây từng tham gia một phim thất bại về doanh thu phòng vé Rider: Operation Stormbreaker (2006), lại được tuyển vào vai nam chính trong phim khoa học viễn tưởng ly kỳ dành cho thiếu niên I Am Number Four, mở màn ngày 11/2. Hy vọng kết quả tốt hơn.

Pettyfer vào vai một người ngoài hành tinh tìm nơi ẩn náu tránh khỏi những tên sát thủ ngoài hành tinh khác trong bộ phim mới được dựa trên cuốn sách bán chạy của Pittacus Lore (bút danh chung của hai tác giả James Frey và Jobie Hughes) – đóng chung với nữ diễn viên của phim Glee Dianna Agron (vai Quinn) là người yêu của anh ở trường trung học.

Alex Pettyfer, ngôi sao của phim I Am Number Four

Cặp tình nhân hấp dẫn này cũng thành một đôi ngoài đời thực dù cả hai không nói gì về mối quan hệ của mình và đại diện của họ mới đây đã phải bác bỏ những tin tức cho rằng họ đã đính hôn.

“Gần đây tôi có đang yêu không à? À, tôi ở đây là để nói về bộ phim,” Pettyfer tươi cười trả lời hãng thông tấn QMI trong suốt buổi phỏng vấn một đối một. “Nếu chuyện của tôi không bị đăng (trên báo của anh) thì tôi sẽ kể.”

Anh vẫn đưa ra một chút thông tin về buổi hẹn ăn tối do đạo diễn D.J. Caruso (phim Eagle Eye, Disturbia) tổ chức trước khi quay bộ phim.

“Đó là một trải nghiệm vui,” nam diễn viên người Anh trả lời các phóng viên. “Dianna là một diễn viên tuyệt vời, tôi có cảm giác như cô ấy là một diễn viên theo phong cách cổ điển và diễn với cô ấy rất dễ. Cô ấy là một người đặc biệt sôi nổi. Thật vui khi được đóng phim cùng cô ấy.”

Và không, không có cơ hội nào cho Pettyfer - không xem phim Glee trước khi gặp Agron – có thể sớm xuất hiện trong loạt phim truyền hình nhạc kịch.

“D.J sẽ không để tôi xuất hiện trong phim này của Dianna đâu,” anh nói với hãng thông tấn QMI. “Và giọng hát của tôi nghe như tiếng còi tàu thủy vậy. Tôi có lẽ là ca sĩ dở nhất trên đời. Tôi nghĩ tôi có thể nhảy. Nhưng tôi lại nhảy giống như cha tôi – kiểu lắc hông và vẩy tay của thập niên 60. Bạn có từng xem Hugh Grant trong Love Actually không? Tôi nhảy như thế đấy.”

Pettyfer đã phải tập luyện trong hai tháng để chuẩn bị diễn phần lớn những cảnh nguy hiểm của mình, nhưng đã suýt nữa không có mặt trong I Am Number Four do Michael Bay sản xuất. Anh cho biết trong buổi thử vai đầu tiên, anh nói với Caruso rằng anh hoàn toàn không phù hợp với vai này.

“Cậu ấy tự ngừng lại và nói, ‘Tôi không thích hợp với phim của anh. Tôi sẽ phá hỏng bộ phim mất. Tôi không phải là người phù hợp.’ và bỏ đi,” Caruso nói với phóng viên. “Và cậu ấy rất nhã nhặn về việc đó. Nhưng ngay lập tức tôi nói, ‘Đó chính xác là phẩm chất tôi cần có trong phim Number Four.’ Tôi muốn có anh chàng không chắc liệu mình có thể diễn tốt hay không và không muốn đóng vai đó và cuối cùng hiểu ra cậu ấy là ai vào phút chót… Tôi thích vì cậu ấy có thể trông giống diễn viên nổi tiếng và có sự mỏng manh đó; đó là giấc mơ của những nhà làm phim.”

Để chuẩn bị cho vai diễn người ngoài hành tinh, Caruso nói Pettyfer xem màn trình diễn được đề cử Oscar của Jeff Bridges trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển Starman (1984) của John Carpenter.

“Tôi không thể nghĩ ra chuyện tình lãng mạn với người ngoài hành tinh tuyệt vời nào cả, với tôi thì Starman là chuyện tình hoàn hảo,” Caruso nói.

Pettyfer, một người yêu thích bóng đá đã chuyển đến Los Angeles hai năm trước, cũng có một phim nổi tiếng dành cho thiếu niên khác là Beastly, công chiếu ngày 4/3, là bản hiện đại của phim Beauty and the Beast có sự tham gia của Vanessa Hudgens, ngôi sao phim High School Musical.

Alex Pettyfer trong Beastly

Anh cũng vừa quay xong phim Now, đóng chung với Justin Timberlake, Cillian Murphy và Amanda Seyfried, anh vào vai “anh chàng hư hỏng” trong phim khoa học viễn tưởng ly kỳ khác.

Nói cách khác, không có dấu hiệu cho thấy tiếng tăm của anh sẽ sớm giảm sút.

“Tất cả những gì tôi quan tâm là làm ra những bộ phim tuyệt vời,” Pettyfer nói với hãng thông tấn QMI. “Miễn là mọi người thích những phim tôi thực hiện và cười vui. Bạn chỉ có thể cố gắng làm mọi người cười, khóc, tách họ khỏi thực tế trong một tiếng rưỡi thôi.”

“Mọi người luôn xếp bạn vào một thể loại nhưng nếu có thể tự phân loại cho bản thân, tôi sẽ không chọn làm một diễn viên nổi tiếng đâu, nhưng tôi nghĩ bạn không thể tự quyết định phân loại của mình.”

Ngôi sao phim Glee thích làm việc với bạn trai

Ngôi sao phim Glee Dianna Agron (vai Quinn) nói rằng việc cùng đóng phim với người bạn trai ngoài đời là điều thật sự thú vị.

“Điều đó thật tuyệt vì anh ấy quá nhiệt tình và quyết tâm hết mình vì nhân vật,” nữ diễn viên 24 tuổi, hơn bạn trai bốn tuổi, trả lời các phóng viên.

“Anh ấy tập luyện hàng tháng trời và tôi nghĩ điều đó rất thành công bởi vì những cảnh nguy hiểm trong phim thật đáng kinh ngạc. Những diễn viên có trách nhiệm luôn hấp dẫn.”

Nghĩa là gì à?

“Có mặt ở trường quay đúng giờ, những người ta có thể dễ nhớ tới qua đoạn phim quảng cáo, và khi bạn đang diễn xuất, họ không chọc để bạn diễn hỏng,” Agron giải thích.

“Anh ấy có tất cả những điểm tốt đó. Chúng tôi không phải nài nhỉ anh ấy đi chơi. Anh ấy không bị mắc bệnh ngôi sao, nên tất cả đều rất tốt.”


Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Toronto Sun