Tin tức

Chuẩn đét! Đội thám tử cừu phá vụ án ông chủ Hugh Jackman bị sát hại chắc chắn ám ảnh người xem

21/04/2026

Hugh Jackman đã đóng vai Wolverine, Jean Valjean và P.T. Barnum.

Nhưng vai lớn nhất của anh ấy là? Bị sát hại để đàn cừu của anh phá án!

Cừu Lily do Julia Louis-Dreyfus lồng tiếng và ông chủ George (Hugh Jackman) trong The Sheep Detectives (2026)

“Điện ảnh nghiêm túc” nào mà lại cho gia súc phá án giết người.

Thế nên, dưới đây là năm lý do The Sheep Detectives gieo rắc ám ảnh.

1. Tiền đề câu chuyện điên rồ tột độ — nói thế là còn nhẹ rồi đó

Rất tiếc phải thông tin rằng phim không để người chăn cừu George của Hugh Jackman đi được bao xa. Đúng vậy, trong câu chuyện nông trại kịch tính này thì dị nhân móng vuốt adamantium yêu mến của chúng ta có thể sớm bị loại.

Gút mắc: cái chết của anh lại khơi mào toàn bộ vụ bí ẩn. Nói thật chứ, nếu chết đi mà được một đàn cừu siêu thông minh báo thù thay thì ngầu quá đi rồi.

Nhân vật của Jackman đọc tiểu thuyết trinh thám cho đàn cừu nghe mỗi tối, tưởng chúng không hiểu

2. Cừu thông minh hơn hết thảy (kể cả chúng ta)

Nhân vật của Jackman đọc tiểu thuyết trinh thám cho đàn cừu nghe mỗi tối, tưởng chúng không hiểu. Sai lầm non nớt. Hóa ra, nuôi quân ba năm dùng trong một giờ — những thính giả trong bộ lông dày đó cả đời rèn luyện cho khoảnh khắc này.

Khi tội ác xảy ra, cả đám cừu đều sẵn sàng trở thành Agatha Christie. Còn cảnh sát con người thì sao? Vô dụng. Rối ren. Chắc đang tra Google “cách phá án”.

3. Dàn lồng tiếng quá “dữ”

Hãy đi từng bước một để ngấm cho đầy đủ mọi điều. Dẫn dắt câu chuyện là Julia Louis-Dreyfus trong vai Lily, con cừu Shetland tin rằng George chết vì bị sát hại. Ngôi sao phim Succession Nicholas Braun vào vai anh chàng cảnh sát vụng về tên Tim.

(Trái qua phải) Chris O’Dowd lồng tiếng cho cừu Mopple và Julia-Louis Dreyfus lồng tiếng cho cừu Lily

Dàn diễn viên còn có Bryan Cranston — vâng, chính Walter White — cùng với Chris O’Dowd, Regina Hall, Bella Ramsey, Brett Goldstein và Rhys Darby, tất cả đều lồng tiếng cho cừu. Và Patrick Stewart, nhà chỉ huy các phi thuyền và lãnh đạo X-Men, giờ trở thành con cừu phá vụ bí ẩn giết người.

Thế giới đại đồng quá.

4. Đội ngũ sáng tạo thật sự cao tay

Bộ phim do Kyle Balda đạo diễn, nổi tiếng với hai phim Minions đầu tiên, và kịch bản của Craig Mazin — bộ não đằng sau hai phim bộ ăn khách ChernobylThe Last of Us của HBO. Thì ra tay biên kịch đã khiến người xem khóc vì đại dịch nấm zombie giờ viết những câu hài hước cho bầy cừu chống tội phạm. Quả là tài năng rộng! Nể thật.

Nicholas Braun vào vai Sĩ quan Tim Derry và Molly Gordon vào vai Rebecca Hampstead

Bộ phim cũng dựa trên cuốn tiểu thuyết Three Bags Full năm 2005 của Leonie Swann, có nghĩa đây là dự án tâm huyết của ai đó hơn 20 năm. Ước mơ có thành hiện thực nha mọi người.

5. Cốt lõi là Kẻ đâm lén nhưng ra tay ở nông trại

Xen giữa lối kể chuyện gay cấn, lũ cừu thì thầm bàn về vụ giết người, và toàn bộ cuộc điều tra diễn ra trên nền ca khúc “Psycho Killer” của Talking Head, bộ phim biết rõ mình đang làm gì. Là Knives Out gặp Babe, với một đội điều tra sẵn sàng “lột lông cừu” ​​mà phá án.

Chưa hết, đâu đó ngoài kia một con cừu vừa nói câu thoại “Người chăn bầy cừu chúng ta đã bị sát hại” với diễn xuất còn thuyết phục hơn hầu hết những người được đề cử Oscar. Rùng mình. Thực sự ớn lạnh.

Khi tội ác xảy ra, cả đám cừu đều sẵn sàng trở thành Agatha Christie

The Sheep Detectives sẽ “be he” ra rạp ở Việt Nam ngày 8 tháng 5 năm 2026 với tựa Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The National News Desk