Tin tức

Marty Supreme sẽ là vai diễn định hình sự nghiệp của Timothée Chalamet?

31/10/2025

Nếu trước năm 2017 bạn chưa biết Timothée Chalamet là ai thì năm đó không cách gì mà bạn không nghe nói tới tài năng mới này, với hai phim được đề cử giải Oscar phim hay nhất.

Bên cạnh vai phụ quan trọng là một gã trai hư điển hình trong Lady Bird, anh đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng hóa thân thành một cậu bé tuổi teen nhạy cảm đang định hình giới tính của mình, ở đâu đó miền bắc nước Ý, với vai chính trong Call Me By Your Name.

Cảm giác nam diễn viên đã tìm được vai diễn hoàn toàn phù hợp với mình, khác hẳn mọi vai khác. Trong vai ngôi sao bóng bàn đầy tham vọng Marty Reisman, trông anh hoàn toàn tự nhiên

Kể từ đó, Chalamet luôn xuất hiện trong những phim bom tấn lớn nhất mỗi năm. Từ vai chính Paul Atreides trong phim khoa học viễn tưởng hoành tráng Dune đến vai Bob Dylan trong phim tiểu sử hào nhoáng A Complete Unknown, Chalamet đã từ chối đóng khung vào một thể loại, thật đáng ngưỡng mộ. Thậm chí anh còn cho thấy mình không ngại ngần thể hiện vẻ ngớ ngẩn đến đau lòng trong vai diễn người thợ làm sôcôla ca hát trong Wonka — một vai diễn hoàn toàn khác với những vai ăn thịt người, trộm vặt hay sinh viên cách mạng.

Có thể bạn chán ngấy Chalamet hoặc không hiểu được cơn sốt hâm mộ anh, nhưng không thể phủ nhận anh là một ngôi sao đa năng, và anh cũng vô cùng tận tâm. Chalamet đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho A Complete Unknown, và giọng hát của anh thực sự trở nên giống với ca sĩ tượng đài của dòng nhạc đồng quê này. Chia sẻ với Rolling Stone, anh tiết lộ: “Tôi đã có ba tháng trong đời để đóng vai Bob Dylan, sau năm năm chuẩn bị để vào vai ông ấy. Vì vậy, khi tôi tham gia, đó là trọng tâm vĩnh cửu của tôi. Ông ấy xứng đáng với điều đó và hơn thế nữa... Tôi không thể sơ sót một bước nào chỉ vì tôi đang là Timmy. Tôi có thể là Timmy cả quãng đời còn lại!”

Các nhà phê bình đã xem Marty Supreme ca ngợi đây là màn trình diễn xuất sắc nhất cho đến nay của Timothée Chalamet

Vậy mà, bộ phim chỉ đơn thuần là mồi câu Oscar. Rõ ràng việc Chalamet vào vai Dylan là một nỗ lực để giành giải thưởng của Viện Hàn lâm; xét cho cùng, anh đã không được đề cử kể từ năm 2018. Người viết không nói anh nhận vai chỉ vì lý do này — những năm tháng chuẩn bị đó phản ánh sự quan tâm thực sự trong việc đưa câu chuyện của Dylan lên màn ảnh rộng — nhưng với hầu hết các phim tiểu sử về những tên tuổi lớn, chắc chắn có chút gì đó gọi là mồi câu Oscar, khi quảng bá cho bộ phim đã bộc lộ Chalamet biến hóa thành một ca sĩ, một người tình phức tạp, một nghệ sĩ cách mạng. Và nó đã hiệu quả; Chalamet được đề cử ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, mặc dù anh đã thua Adrien Brody.

Trong khi một số người nghĩ vai Dylan là vai diễn định hình sự nghiệp của anh, người viết cho rằng một bộ phim được bao phủ trong ồn ào Oscar như vậy không thể nào xứng đáng với danh hiệu đó. Vậy còn Marty Supreme thì sao? Các nhà phê bình đã xem phim trước thềm ra mắt vào dịp Giáng sinh và ca ngợi đây là màn trình diễn xuất sắc nhất của nam diễn viên cho đến nay — hay hơn cả Dune, hay hơn cả Call Me By Your Name, hay hơn cả A Complete Unknown.

Josh Safdie và Timothée Chalamet trên trường quay Marty Supreme. Với đạo diễn Josh Safdie, dường như Chalamet đã tìm thấy tri âm — một người không ngại thể hiện đôi chút lố bịch, nhưng cuối cùng lại táo bạo và dũng cảm trong cách tiếp cận nghệ thuật

Liệu đây có phải là bước ngoặt cho Chalamet? Liệu đây có phải là bộ phim định hình toàn bộ sự nghiệp của anh? Khi xem trailer, ngay lập tức bạn cảm thấy nam diễn viên đã tìm được vai diễn hoàn toàn phù hợp với mình, khác hẳn mọi vai khác. Giữa Chalamet và Wonka dường như có chút mất gì đó không liền lạc, mặc dù trông anh có vẻ rất vui, nhưng ở đây, trong vai ngôi sao bóng bàn đầy tham vọng Marty Reisman, trông anh hoàn toàn tự nhiên.

Có lẽ nam diễn viên có thể đồng cảm với tham vọng mãnh liệt của Reisman muốn trở thành cao thủ bóng bàn hạng nhất. Trong khi Marty Supreme được quảng cáo là câu chuyện về nỗi ám ảnh mãnh liệt và khát khao thành công không ngừng nghỉ, thì khát khao thành công đó lại là điều mà nhiều người trong chúng ta, như Chalamet, có thể đồng cảm.

Khi Chalamet thắng giải thưởng SAG cho phim A Complete Unknown, anh đã nói trong phát biểu nhận giải: “Tôi biết chúng ta là một ngành nghề mang tính chủ quan, nhưng sự thật là tôi thực sự đang theo đuổi sự vĩ đại.” Đó chính là điều cốt lõi — anh muốn trở thành một trong những người giỏi nhất trong ngành, vì vậy anh dồn hết tâm huyết vào từng dự án, và với Marty Supreme, cảm giác như tất cả những nỗ lực của anh để đạt đến đỉnh cao cuối cùng đã được đền đáp.

Xem ra anh đang tiến thẳng đến thành công vang dội với Marty Supreme, có lẽ là vai diễn chân thật, sâu sắc và mãnh liệt nhất của anh từ trước đến nay

Trong khi miệt mài chuẩn bị để trở thành Dylan, nam diễn viên cũng đang cố gắng trở thành Reisman, dành bảy năm luyện tập bóng bàn cho bộ phim dù không biết chính xác khi nào dự án sẽ thành hiện thực. Với đạo diễn Josh Safdie, dường như Chalamet đã tìm thấy tri âm — một người không ngại thể hiện đôi chút lố bịch, nhưng cuối cùng lại táo bạo và dũng cảm trong cách tiếp cận nghệ thuật. Chalamet và Safdie dường như luôn được định sẵn sẽ hợp tác với nhau, và giờ đây chuyện đó cuối cùng đã xảy ra, sau một tình bạn kéo dài gần một thập kỷ và vô số trận đấu bóng bàn.

“Mọi phim tôi đóng đều có bí mật này: Tôi có một bàn ở London khi đang đóng Wonka. Khi quay Dune 2, tôi có một bàn ở Budapest, Jordan. Tôi có một bàn ở Abu Dhabi. Tôi có một bàn ở Liên hoan phim Cannes khi quảng bá cho The French Dispatch. Tôi đã tìm được một căn hộ Airbnb ở một thị trấn [gần] Saint-Tropez sau The French Dispatch, nhìn ra biển, và tôi đã học ở đó,” anh nói với The Hollywood Reporter.

Rõ ràng đây là dự án có ý nghĩa rất lớn với Chalamet, và khi bạn dồn hết tâm huyết vào một vai diễn, dốc hết sức mình theo đuổi sự vĩ đại bất chấp mọi khó khăn, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang tiến gần đến thành công. Và đối với Chalamet, xem ra anh đang tiến thẳng đến thành công vang dội với Marty Supreme, có lẽ là vai diễn chân thật, sâu sắc và mãnh liệt nhất của anh từ trước đến nay. Chỉ có điều lần này, nó không mang lại đồn đoán về Oscar, mà có cảm giác đam mê nghệ thuật thuần túy.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Far Out Magazine