Hai người có phải hoàn toàn hiểu nhau, nhìn về cùng một hướng và sống trong những thế giới như nhau để mối quan hệ của họ bền vững? Hay là cứ ở bên cạnh ai đó, ngay cả với những phần không bao giờ hiểu nổi ở họ, cũng được gọi là tình yêu?

|
Ho Seok (Sul Kyung Gu) là công nhân bị sa thải sống cùng vợ Mi Ok (Jeon Do Yeon)
|
Những câu hỏi đó nán lại rất lâu sau khi xem bộ phim mới của đạo diễn Lee Chang Dong
Possible Love.
Bộ phim bắt đầu với cuộc gặp gỡ giữa hai cặp vợ chồng đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ho Seok, do Sul Kyung Gu thủ vai, là công nhân bị sa thải sống cùng vợ Mi Ok, do Jeon Do Yeon thủ vai. Ye Ji (Jo Yeo Jeong), là nhà làm phim tài liệu muốn ghi lại cuộc sống của họ, trong khi Jo In Sung đóng vai chồng cô Sang Woo.
Khi hai cặp vợ chồng trở nên thân thiết hơn, ham muốn và khoảng trống cảm xúc của họ dần dần xuất hiện.
Bộ phim mở đầu bằng một điều răn đáng ngại vang dội xuyên suốt bộ phim: “Ngươi không được thèm muốn tài sản của hàng xóm.”

|
Ye Ji (Jo Yeo Jeong) là nhà làm phim tài liệu muốn ghi lại cuộc sống của họ
|
Cuộc sống hiện đại liên tục mời gọi mọi người nhìn vào những gì người khác có: nhà đẹp hơn, nhiều tiền hơn, ổn định hơn hoặc có lẽ là người bạn đời đáng mơ ước hơn. Ai mà chẳng nhìn vào cuộc sống của người khác và đột nhiên nhận ra cuộc sống của mình còn thiếu những gì.
Tương tự vậy, bốn nhân vật trong
Possible Love khám phá ra cuộc sống của chính mình thiếu cái gì. Những người giàu hơn trở nên tò mò về người nghèo hơn, trong khi người thiếu thốn trộm nhìn thế giới của người có của ăn của để.
Một người có thể cầm máy quay vì mong muốn thực sự hiểu được nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, đến một lúc hành động tìm hiểu đó có thể trở thành hành động chiếm đoạt cuộc sống của người khác.

|
Jo In Sung đóng vai chồng cô Sang Woo
|
Possible Love từ chối đưa ra phán xét dễ dàng về các nhân vật. Giàu có không làm cho ai đó trở nên xấu xa, cũng như nghèo đói không làm cho ai đó trở nên có đạo đức. Trong mong muốn chân thành giúp đỡ người khác cũng có thể chứa đựng tham ái.
Các mối quan hệ được cho là dựa trên tình yêu cũng có thể đồng thời chứa chấp ghen tuông, tự ti, tức giận và buồn chán. Cảm xúc của các nhân vật quá phức tạp khó mà giải thích chỉ đơn thuần là thiện chí, nhưng cũng quá chân thành để nói chỉ đơn thuần là tham ái.
Trung tâm của phức tạp cảm xúc này là Mi Ok.
Chồng cô Ho Seok sống trong tổn thương và tức giận sâu sắc sau khi mất việc. Cuộc sống của họ khó khăn và tương lai không chắc chắn. Tuy nhiên, Mi Ok sở hữu một sức sống đáng kinh ngạc.

|
Jeon Do Yeon khắc họa Mi Ok không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường
|
Cô không lạc quan vì ngây thơ về thực tế. Cô biết chính xác vị trí của mình, nhưng không phóng đại nỗi bất hạnh hay bác bỏ bản thân khi đối mặt với cuộc sống sung túc hơn của người khác.
Jeon Do Yeon khắc họa Mi Ok tự nhiên một cách lạ thường. Cô không buồn ra mặt, nhưng trông cô lúc nào cũng buồn. Cô không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường. Thay vì giải thích cảm xúc của Mi Ok, dường như Jeon Do Yeon chỉ việc là sống trong nhân vật.
Thế nên khán giả sớm ngừng xem một diễn viên biểu diễn và bắt đầu xem một con người đang sống.
Thế mới thấy Lee Chang Dong tái ngộ Jeon Do Yeon đặc biệt cộng hưởng.
Possible Love đưa họ gặp lại gần hai thập kỷ sau
Secret Sunshine, bộ phim chính kịch nổi tiếng năm 2007 của Lee Chang Dong đã giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Jeon Do Yeon tại Liên hoan phim Cannes.

|
Lee Chang Dong và Jeon Do Yeon trên trường quay
|
Nếu Shin Ae, nhân vật của Jeon Do Yeon trong
Secret Sunshine, chất vấn Chúa sau một mất mát không thể chịu đựng được, Mi Ok dường như đang tìm kiếm chỗ đứng trong cuộc sống mà cô đã được trao.
Cô quan sát người chồng suy sụp của mình, liếc nhìn về một thế giới dường như tốt đẹp hơn và đôi khi dao động, nhưng vẫn tiếp tục sống cuộc đời mình. Chính sức sống mà Jeon Do Yeo giữ cho nhân vật đã khiến người xem không cảm thấy đây chỉ là cam chịu.
Ho Seok của Sul Kyung Gu cũng không kém phần khó khăn để quy cho cái nhãn đơn giản là “công nhân bị sa thải”.
Mất việc làm không chỉ là mất tiền lương. Mất việc là mất luôn vị trí xã hội mà qua đó anh hiểu được bản thân, và ý thức phẩm giá của anh cũng bị hủy hoại. Có thể thấy Sul Kyung Gu khắc sâu nỗi xấu hổ, tức giận và bất lực tích lũy của Ho Seok lên cơ thể.

|
Sul Kyung Gu khắc sâu nỗi xấu hổ, tức giận và bất lực tích lũy của Ho Seok lên cơ thể
|
Người xem có thể không thể chấp nhận tất cả nỗi tức giận của Ho Seok, nhưng rất khó mà lờ đi vì đâu mà nên nỗi.
Jo Yeo Jeong và Jo In Sung cũng thể hiện thuyết phục là những nhân vật chống lại sự phân chia thiện và ác giản đơn.
Nỗ lực của Ye Ji để quay phim cuộc sống của Ho Seok và Mi Ok đặc biệt quan trọng bởi vì bắt đầu cho cảm giác như một câu hỏi mà bộ phim đang tự hỏi.
Không biết lúc nào thì việc quan sát nỗi khổ của người khác không còn là tìm hiểu mà trở thành sử dụng? Một nhà làm phim biến những nỗi đau của người khác thành tác phẩm điện ảnh thì thực sự có thể thấu hiểu cuộc đời của người đó đến mức nào? Khoảng cách giữa người cầm máy quay và người đứng trước máy quay có bao giờ biến mất không?

|
Không biết lúc nào thì việc quan sát nỗi khổ của người khác không còn là tìm hiểu mà trở thành sử dụng?
|
Những câu hỏi đó xuất hiện không chỉ nhắm vào Ye Ji, mà còn nhắm vào chính Lee Chang Dong.
Bằng cách này,
Possible Love đi sâu vào các vấn đề về lao động, sa thải và giai cấp xã hội, trước khi hướng ống kính về chính bộ môn nghệ thuật làm phim. Cuối cùng, tất cả những vấn đề đó đều hội tụ ở tình yêu.
Đâu đó giữa mong muốn thấu hiểu cuộc đời của người khác và ham muốn sở hữu cuộc đời ấy, làm sao để chúng ta yêu một ai đó?
Tựa phim
Possible Love nghe có vẻ khiêm tốn, thậm chí có thể hơi cam chịu. Nhưng sau khi xem phim, từ “có thể” chứa đựng sức nặng bất ngờ.

|
Một ngày mới lại đến dù cho những cảm xúc còn chưa thể hiểu hết và những vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Và dòng chảy cuộc sống như vậy không ngăn được trái tim bạn lại loạn nhịp vì một ai đó
|
Rất dễ tưởng tượng tình yêu hoàn hảo: hai người hiểu nhau, không bao giờ phản bội nhau và chung thủy một lòng cho đến cuối đời.
Tình yêu đích thực chứa đựng tất cả những khoảnh khắc mà trí tưởng tượng bỏ qua. Có những lời nói và hành động không thể hiểu được, sự ghen tuông và bối rối đáng xấu hổ, và những cảm xúc không thể giải thích được ngay cả với người gần gũi nhất.
Biết tất cả những điều như thế mà vẫn ở bên cạnh ai đó là rất khó. Bản thân tình yêu không tự động giải quyết khó khăn.
Có lẽ đó là lý do tại sao Mi Ok vẫn còn trong tâm trí rất lâu sau khi bộ phim kết thúc. Không phải vì cuộc sống của cô ấy cung cấp câu trả lời, mà vì cô ấy vẫn tiếp tục sống ngay cả khi dao động.

|
Mi Ok không cung cấp câu trả lời, cô ấy vẫn tiếp tục sống ngay cả khi dao động
|
Một ngày mới lại đến dù cho những cảm xúc còn chưa thể hiểu hết và những vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Và dòng chảy cuộc sống như vậy không ngăn được trái tim bạn lại loạn nhịp vì một ai đó.
Rời khỏi rạp chiếu phim đưa chúng ta trở lại câu hỏi mà bộ phim bắt đầu: Liệu có thể yêu một người mà chấp nhận rằng có những phần nào đó trong con người họ chúng ta mãi mãi không thể hiểu được không?
Vẫn chưa có câu trả lời dễ dàng. Nhưng kể cả khi chúng ta chờ đợi hiểu biết hoàn hảo có thể không bao giờ đến, ta vẫn có thể ở bên cạnh ai đó.
Nếu vậy, chung cuộc
Possible Love để lại cho chúng ta một câu hỏi khác: tình yêu không phải là tìm kiếm một mối quan hệ hoàn hảo, mà là sự lựa chọn và cam kết gắn bó bên nhau bất chấp những khuyết điểm.

|
Bốn nhân vật trong Possible Love khám phá ra cuộc sống của chính mình thiếu cái gì
|
Possible Love khởi chiếu Neflix ngày 6 tháng 11, tựa tiếng Việt
Khả thể của tình yêu.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times