Từ bộ phim hoạt hình 7 phút…
Dưới bóng cây
 là một video clip hoạt hình dài 7 phút, kể về một câu chuyện đơn giản, 
súc tích của bốn nhân vật Chuột, Ếch, Kua, Rắn. Ấn tượng ban đầu của Dưới bóng cây là hình ảnh sinh động, màu sắc tươi sáng, kỹ thuật đồ họa 3D được ứng dụng khá tốt.

Chú Chuột xanh - nhân vật chính của bộ phim hoạt hình Dưới bóng cây [Ảnh: Colory]
Nội dung phim tuy giản dị nhưng đầy đủ, gần gũi, cốt truyện rõ ràng, 
rành mạch, sử dụng tình tiết để tạo nên những nút thắt - mở cho câu 
chuyện. Bên cạnh đó, lời thoại được sáng tác và lồng tiếng khá dễ 
thương, phù hợp tính cách nhân vật cũng như đối tượng khán giả nhỏ tuổi.
Trên
 các diễn đàn hoặc các trang mạng giới thiệu lại bộ phim hoạt hình ngắn 
này, đa số các ý kiến phản hồi đều tỏ ra thích thú với bộ phim, từ câu 
chuyện, tính cách nhân vật, biểu cảm, lời thoại… cho đến ánh sáng, đồ 
họa.

Nhân vật Kua tuy ít xuất hiện nhưng cũng tạo được điểm nhấn [Ảnh: Colory]
Một số ý kiến còn bày tỏ sự thán phục đối với êkíp đã thực hiện bộ phim 
này và thậm chí còn so sánh tác phẩm này với những bộ phim hoạt hình đồ 
họa khác trong khu vực và trên thế giới.
…Đến đam mê của nhóm bạn trẻ
Bộ phim hoạt hình Dưới bóng cây còn gây bất ngờ khi đội ngũ thực hiện chỉ là 7 bạn trẻ của nhóm Colory, ở độ tuổi từ 18 đến 28.
Trưởng
 nhóm Đoàn Trần Anh Tuấn cho biết: “Tất cả các thành viên trong nhóm đến
 với nhau bằng đam mê dành cho bộ môn hoạt hình từ thuở nhỏ, và gắn kết 
với nhau bằng tâm huyết xây dựng, hình thành các tác phẩm hoạt hình của 
người Việt và cho khán giả Việt.”

Các thành viên trẻ của nhóm Colory [Ảnh: Việt Phương]
Anh Tuấn còn cho biết thêm, ý tưởng tạo thành một nhóm làm phim hoạt 
hình đã ra đời từ khi các bạn còn là học sinh trung học. Rồi sau đó là 
cả một quá trình dài trang bị kiến thức và kỹ năng, qua trường lớp, sách
 vở, tài liệu thu thập trên mạng, qua học hỏi kinh nghiệm của các bậc 
thầy cô, anh chị đi trước…
Dưới bóng cây là tác phẩm 
phim hoạt hình hoàn chỉnh đầu tiên của nhóm và cũng là bài thi tốt 
nghiệp đại học của hai thành viên Đoàn Trần Anh Tuấn và Nguyễn Hòa 
Thanh.
Để thực hiện bộ phim ngắn này, cả nhóm đã mất gần năm 
tháng và mỗi thành viên trong nhóm đều phải đảm nhận cùng lúc rất nhiều 
công đoạn, công việc, trong suốt quá trình hình thành và ra mắt tác 
phẩm.
Trưởng nhóm Anh Tuấn khẳng định: “Tuy Việt Nam hiện nay có 
không ít những công ty tên tuổi, với nhiều nghệ sĩ bậc thầy về hoạt 
hình, đồ họa, nhưng các thành viên trong nhóm đều tự tin khi có thể bằng
 sức trẻ của mình, mang đến một sinh khí mới cho các tác phẩm hoạt hình 
Việt Nam, cùng với việc cố gắng tối đa chuyển tải và nhấn mạnh những nét
 văn hóa Việt.”
Hiện tất cả các thành viên của Colory đều đang 
ngày ngày tập trung tại “studio dã chiến” chưa đầy 9 mét vuông, để dồn 
tâm sức cho các tác phẩm tiếp theo của nhóm, đặc biệt là dự án “dài hơi”
 mang tên Kids, về một cậu bé Việt Nam dễ thương cùng cuộc sống thường ngày của người dân TPHCM.
Một số hình ảnh tại “xưởng” phim hoạt hình của nhóm Colory:

Một góc "xưởng" phim hoạt hình của nhóm Colory [Ảnh: Việt Phương]

"Thủ lĩnh" Đoàn Trần Anh Tuấn [Ảnh: Việt Phương]

Bên cạnh công việc chuyên môn của mình, mỗi thành viên đều phải đảm 
nhận thêm một số công việc
và công đoạn khác trong quy trình thực hiện 
phim hoạt hình [Ảnh: Việt Phương]
Nguồn: Thanh Niên online