Sau những lùm xùm ngoài trường quay - thay đạo diễn, diễn viên bỏ vai, 
xung đột giữa đạo diễn, diễn viên và vụ việc siêu mẫu Vĩnh Thụy bị khởi 
tố vì tham gia buôn lậu - bộ phim Lệnh xóa sổ (kịch bản: Bùi 
Chí Vinh, đạo diễn: Đặng Cao Cường, Hãng Hoàng Trần films sản xuất) cũng
 đã hoàn thành, chiếu ra mắt báo chí vào ngày 14-4 và sẽ ra mắt khán giả
 cả nước vào ngày 22-4.
        
            
            Đây là phim điện ảnh của Việt Nam ra mắt khán giả sớm nhất trong năm 
nay, phần nào tạo được sự chờ đợi của khán giả về một tác phẩm phim hành
 động đúng nghĩa. Nhưng thực tế, chính nhà biên kịch Bùi Chí Vinh cũng 
tỏ ra thất vọng về nó.

Cảnh trong phim Lệnh xóa sổ [Ảnh do đoàn phim cung cấp]
Cái tên Lệnh xóa sổ đủ cho khán giả kỳ vọng sẽ “no mắt” với 
những pha hành động rượt đuổi, đánh đấm đầy kịch tính và khá đẹp mắt. 
Tuy nhiên, sự hài lòng chỉ có thể dành cho phần hành động được trau 
chuốt khá kỹ lưỡng bởi đạo diễn võ thuật Trần Kim Hoàng - vốn là võ sư 
taekwondo và Thai boxing nổi tiếng châu Âu. Còn “hành trình truy sát” 
một đại ca giang hồ hoàn lương vẫn còn khiên cưỡng và chuyện phá án của 
các chiến sĩ trinh sát cũng không thuyết phục.
Băng nhóm tội 
phạm dưới trướng đại ca Trần (diễn viên Nguyễn Chánh Tín đóng) được lệnh
 truy sát Hoàng (võ sư Trần Kim Hoàng đóng) - từng là đồng phạm nhưng đã
 trở về con đường hoàn lương - vì Hoàng là người nắm tất cả những bí mật
 phạm tội của nhóm.
Trong khi đó, Hải (diễn viên Hoàng Phúc) - 
trinh sát giả dạng một tay đua xe - trà trộn vào thế giới ngầm để hoàn 
thành chuyên án truy bắt tận gốc băng nhóm của đại ca Trần. Hai tuyến 
nhân vật này đủ cho những cuộc truy bắt nghẹt thở nhưng tiếc thay phim 
chưa làm được điều đó. Cái kết thể hiện quá dễ dàng đến mức… ngây ngô và
 mọi mối quan hệ, nhân vật đều bị bỏ ngỏ.
Lỗi không phải ở kịch 
bản, nhà văn Bùi Chí Vinh nói ông cũng không khỏi hụt hẫng khi xem 96 
phút phim đã cắt bỏ quá nhiều phân cảnh trong kịch bản của ông khiến câu
 chuyện trở nên rời rạc, nhân vật mờ nhạt và những mối quan hệ khai thác
 chưa tới nơi tới chốn đã mất đi một phần ý nghĩa. Nhất là nhân vật cô 
gái mù - trung úy Dung giả dạng (do Đinh Ngọc Diệp đóng), tác giả kịch 
bản nói ông muốn xây dựng hình ảnh một nữ trinh sát thông minh, dấn thân
 kiên cường để phá án và tình yêu lãng mạn với nhân vật trinh sát Hải, 
nhưng nhà sản xuất vì muốn tập trung cho phần hành động đã để nhân vật 
“thiếu trước hụt sau”, trở nên thừa và vô nghĩa.
Sự xuất hiện 
của Hải Âu với vai My - người yêu Hoàng - cũng chỉ vừa đủ tác dụng làm 
con tin. Cả một quá trình điều tra, phục kích của các trinh sát cũng chỉ
 được miêu tả sơ sài bằng vài tiểu tiết. Theo nhà văn Bùi Chí Vinh, 
nhiều tình tiết làm nên mắt xích hợp lý cho toàn câu chuyện đã bị nhà 
sản xuất “xóa sổ” thẳng tay vì yêu cầu rút ngắn thời lượng của bộ phim. 
Lệnh xóa sổ
 không để người xem phải nhàm chán vì kịch tính được liên tục tạo dựng, 
diễn xuất của diễn viên cũng không quá tệ - đặc biệt là sự hóa thân khá 
trọn vẹn của võ sư Trần Kim Hoàng qua vai diễn đầu tiên trong hình ảnh 
một người anh hùng với gương mặt gai góc, lạnh lùng và quyết đoán. Nhưng
 sự đơn giản của tình tiết, nhân vật lạc lõng và kết thúc vội vàng, dễ 
dãi khiến phim khó tạo được sức bật và để lại ấn tượng đẹp ở người xem.