Bình luận phim

Một phim hành trình thẳm sâu là tình cảm

26/01/2011

Năm 2010 này là một năm máu me ở phòng vé với cơn lũ phim bạo lực tấn công màn bạc. Các nhà làm phim dường như chỉ tranh đua với nhau xem ai có thể gây sốc cho khán giả nhất bằng kịch bản về những tên tội phạm dùng bất cứ công cụ giết người nào có thể tưởng tượng được, từ máy chém đến súng bắn đinh.

Khi cân nhắc xu hướng mới đây này, Rolling Home with a Bull do Lim Soon Rye đạo diễn rõ ràng là một hướng đi tách biệt. Phim không hề có bạo lực hay ngôn ngữ không tốt. Thay vào đó, phim miêu tả chuyến du hành của một chú bò, một chàng thi sĩ và bạn gái cũ của anh. Về bản chất, đây là phim tình cảm lãng mạn, và cân bằng tốt giữa phim hành trình và phim về tôn giáo.

Poster phim Rolling Home with a Bull

Sun Ho (Kim Young Pil) là một thi sĩ và nông dân nghèo không được bao nhiêu công nhận cho tác phẩm nghệ thuật của mình. Bị bệnh và chán việc xúc phân bò, anh khởi hành bán chú bò của cha anh. Trong hành trình đến chợ gia súc, Sun Ho nhận được cuộc gọi từ người bạn gái cũ Huyn Su (Kong hyo Jin thủ vai) lần đầu tiên sau bảy năm. Cô mang đến cho anh tin buồn: chồng cô, Min Kyo, từng là bạn với Sun Ho, vừa mất.

Như đạo diễn Lim Soon Rye đã nói với các phóng viên tại buổi chiếu cho báo giới cuối tháng 10/2010, hành trình của bộ ba này lấy cảm hứng chuyến đi của Đức Phật tìm bản ngã của mình. Phim dựa trên một tiểu thuyết Hàn Quốc cùng tên.

“Dù tiểu thuyết này dựa trên của Đức Phật, tôi nghĩ có thể phát triển nó thành một câu chuyện tình không theo lối mòn,” đạo diễn Lim, một trong số ít đạo diễn nữ ở Hàn Quốc, cho biết.

Để chuyển tải câu chuyện, bộ phim sử dụng nhiều biểu tượng Phật giáo, như chú bò, hoa sen và chuông chùa, trong suốt phim. Theo lời một vị sư nhà Phật giải thích trong một cảnh phim, trong Phật giáo chú bò biểu trưng cho sự khai sáng. Dù vậy, các mô típ Phật giáo không choáng ngợp. Thay vào đó, bộ phim bám sát thể loại.

Khi bộ ba khác thường này chu du qua vùng đồng quê Hàn Quốc, màn ảnh ngập tràn hình ảnh đẹp đến mức làm người xem chồn chân.

“Tôi nghĩ khó thấy được phong cảnh đất nước trong những phim Hàn gần đây. Tôi muốn hướng sự tập trung vào vẻ đẹp trầm mặc của tự nhiên, như hoa, biển, và đồng lúa,” đạo diễn Lim nói với các phóng viên. “Trong phim này, chú bò và môi trường cũng quan trọng như câu chuyện.

Rolling Home with a Bull cũng là một câu chuyện tình. Nhưng bộ phim không đi sâu vào chi tiết về ba người bạn này và quá khứ của họ. Thay vào đó, phim mang đến một bản phác mờ ảo và để người xem hoàn thành phần còn lại. Những gì chúng ta biết là ba người từng là bạn thân nhưng đã đường ai nấy đi sau khi Hyun Su và Min Gyu kết hôn. Mối quan hệ của họ trở nên lạc điệu theo cách nào đó, phần lý do được chừa lại cho khán giả xác định.

Rolling Home with a Bull theo bước một bộ ba khác thường: một thi sĩ (Kim Young Pil thủ vai, phải), bạn gái cũ của anh (Gong Hyo Jin thủ vai) và một chú bò. Phim hành trình này, dựa trên ý tưởng về chuyến của Đức Phật,mang đến những hình ảnh hùng vĩ vùng thôn dã Hàn Quốc [Ảnh do Lotte Entertainment cung cấp]

“Tôi thích kịch bản vì không quá chi tiết như vậy,” Gong Hyo Jin nói. “Cho tôi có nhiều không gian suy ngẫm về nhân vật của mình.”

Nữ diễn viên mảnh mai 29 tuổi này khởi nghiệp 12 năm trước với vai trò người mẫu, nhưng sau khi có những diễn xuất mạnh mẽ trong các vai khác nhau, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý như một diễn viên thực thụ. Kim Young Pil, một nam diễn viên sân khấu lâu năm, cũng tham gia phim này.

“Tôi cũng tin mối quan hệ hiện tại đã đưa ra nhiều lời gợi ý về quá khứ của họ,” Gong nói. “Nếu phim quá trực tiếp và hiển nhiên, khán giả rời rạp chỉ nhớ mỗi một thông điệp, nhưng nếu không như thế, bộ phim có thể được diễn dịch theo nhiều cách khác nhau. Tôi nghĩ khán giả Hàn đủ chín chắn để thưởng thức dạng phim này.”

Rolling Home with a Bull được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Pusan và ra mắt trên toàn Hàn Quốc vào ngày 4/11.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily