Bình luận phim

All About Love

21/01/2011

Sự thay đổi có thể là thú vị đối với phim hài lãng mạn mẫu mực lạc lối trong mớ xáo trộn rập khuôn.

Nhà làm phim Hồng Kông Hứa An Hoa đã dành nửa sự nghiệp để phê bình chính trị xã hội của thành phố, và bà lại làm điều đó một lần nữa với All About Love, bộ phim hài lãng mạn về bốn người bạn đồng tính nữ, hai cuộc tình một đêm dẫn tới kết cục mang thai và những người đàn ông tìm cách hòa hợp với cuộc sống của họ.

Trong bối cảnh tình dục đồng giới chỉ mới được hợp pháp hóa ở Hồng Kông hơn hai thập kỷ, và gia đình ngày càng bị coi là xa rời truyền thống, All About Love ra đời đúng lúc. Song không giống như Night and Day, bàn về sự phức tạp của những người bị cách ly (tuy có chút cường điệu), Love chìm đắm trong chính kiến của chính mình và cuối cùng gửi đi những thông điệp lộn xộn mà tốt nhất là không nên gửi.


Áp phích phim All About Love

Các liên hoan có chủ đề phụ nữ và người đồng giới có thể lưu ý, đặc biệt khi có tên đạo diễn Hứa ở phía trên tựa phim, song nếu vậy thì cơ hội của phần lớn phim ngoài nghệ thuật phát hành ngoài Châu Á có vẻ không khả thi.

Hai người tình cũ ngoài bốn mươi tuổi Macy (diễn viên hài kỳ cựu Ngô Quân Như thủ vai) và Anita (thiếu nữ Hồng Kông quyến rũ được yêu thích vắng bóng thời gian dài, Châu Huệ Mẫn thủ vai) tình cờ thân thiết trở lại khi cả hai phát hiện mình mang thai sau một cuộc trụy lạc qua đêm chóng vánh. Tuy đều phân vân về tình cảm của mình và không biết phải tiếp tục ra sao, họ nối lại mối liên hệ mong manh với nhau. Trong khi Anita nghĩ tới việc phá thai, Macy đề nghị những người bạn đồng tính phẫn nộ chính đáng Eleanor (Vạn Ỷ Văn) và Wai (Cốc Tổ Lâm) nhận nuôi con mình.

Nhưng khi những người cha (Trương Triệu Huy và Trần Vĩ Đình thủ vai) hay biết ý định trên, họ ép mình vào cuộc sống của bốn phụ nữ và trò đùa tinh nghịch diễn ra. Hay là chúng phải diễn ra.

All About Love có những cảnh hồi tưởng hóm hỉnh cùng vài khoảnh khắc đẹp một cách nghiêm túc, song chúng bị vùi lấp dưới hàng đống cuộc tranh luận rối bời và một số “pha hài hước” lạc điệu xáo trộn. Những đoạn thoại lẽ ra là những cuộc nói chuyện vu vơ, tự nhiên lại quá dư các từ như “gia trưởng” và “làm chủ phòng the”. Robert, người cha vừa kết hôn của đứa con của Macy ái nam ái nữ, có khuynh hướng bạo hành gia đình xuất phát từ việc mua sắm quá đà của cô, tuy nhiên Robert từ bỏ lối ngược đãi của mình khi anh học cách đem lại cho vợ mình chút khoái lạc (!) khiến cô không rầy la nữa. Cảnh cũ tái diễn như bài trường văn, lần này chẳng vui vẻ gì.


Dàn diễn viên chính của All About Love

Dàn diễn viên là một điểm sáng của phim, và như Hứa An Hoa thường làm, bà dệt nên màn trình diễn hấp dẫn từ các vai chính. Mỗi người thực hiện hết khả năng của mình trong điều kiện làm việc được trao, và nỗ lực đáng kể trong việc khiến cho các nhân vật mờ nhạt của Dương Y San trở thành những người Hồng Kông sống động.

Mọi thứ có chút trúc trắc khi Ngô Quân Như và Châu Huệ Mẫn trở nên nóng nảy và nặng nề - là thổi phồng nhiều hơn là nổi giận - nhưng sự năng động của họ thường xuyên phát huy hiệu quả cùng vẻ đẹp tao nhã đặc trưng của Ngô Quân Như. Tuy nhiên, Dương Y San phải thường xuyên trông cậy vào những nguyên mẫu – người đồng tính nữ ghét đàn ông, coi mọi thứ đều là tuyên bố chính trị, người đồng tính nữ xinh đẹp tô son, luôn đi giày cao gót – khiến ta khó lòng không quan tâm tới họ cho tới khi quá muộn. Nhưng không sao cả, vì ấy là lúc bài thuyết giáo lại bắt đầu.

Một tác phẩm thú vị về sự thay đổi diện mạo của gia đình hiện đại, tuy nhiên cái kết chóng vánh, đơn giản, có hậu một cách khó nhọc thực sự chỉ làm những vấn đề tệ thêm. Kết thúc đó không sát với đoạn kết hân hoan mà có lẽ Hứa An Hoa và Dương Y San tìm kiếm.

Tác phẩm đặc biệt, giới hạn
Nhà phân phối: Mega-Vision Pictures Limited

Thành phần làm phim:
Đạo diễn: Hứa An Hoa
Nhà sản xuất: Hứa An Hoa
Kịch bản: Dương Y San
Điều hành sản xuất: Angela Wong, Vương Tinh;
Chỉ đạo hình ảnh: Lâm Chí Kiên
Thiết kế sản xuất: Albert Poon
Thiết kế phục trang: Lancia Ng
Âm nhạc: Anthony Chue
Biên tập: Eric Leung, Chan Chi-Wai.
Diễn viên: Ngô Quân Như, Châu Huệ Mẫn, Trương Triệu Huy, Trần Vĩ Đình, Vạn Ỷ Văn, Cốc Tổ Lâm
Xếp loại: không
Thời lượng: 106 phút.

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Hollywood Reporter