Giải thưởng - LHP

Cannes 2018: Câu chuyện gia đình trộm cắp của Hirokazu Kore-eda bất ngờ đoạt Cành cọ vàng

20/05/2018

Trong một phán quyết bất ngờ, bộ phim Nhật Bản Shoplifters, do Hirokazu Kore-eda đạo diễn, đã được trao Cành cọ vàng hạng mục chính tại lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes. “Kết phim đã khiến chúng tôi choáng váng rời rạp chiếu,” chủ tịch ban giám khảo Cate Blanchett nói.

Chiến thắng một trường đấu gồm 21 phim, trong đó có vài ba tựa đã được các nhà phê bình nhiệt tình đề nghị danh hiệu cao nhất này, bộ phim giành được giải thưởng uy tín vào tối thứ bảy 19/5 trước buổi chiếu bộ phim bế mạc liên hoan, chuyển thể tiểu thuyết Cervantes được chờ đợi đã lâu của Terry Gilliam, The Man Who Killed Don Quixote.

Hirokazu Kore-eda nhận Cành cọ vàng cho bộ phim Shoplifters

Giải Cành cọ vàng đặc biệt được trao cho đạo diễn phim người Pháp gốc Thụy Sĩ, Jean-Luc Godard, 87 tuổi, cho bộ phim Image Book của ông. Blanchett giải thích, phim của Godard “hầu như tách biệt với những bộ phim khác, hầu như bên ngoài thời gian và không gian”, và vì vậy không thể xem là cạnh tranh với những bộ phim khác đó.

Bộ phim hài chống Trump của Spike Lee, BlacKkKlansman, được trao giải Grand Prix, còn giải cao quý thứ ba dành cho bộ phim do nữ đạo diễn người Lebanon, Nadine Labaki, đã được khen thưởng với sự tung hô ngây ngất vào lúc kết thúc 10 ngày liên hoan hàng năm ở Côte d'Azur. Capernaum, bộ phim thắt tim của Labaki tấn công vào nỗi đau khổ không cần thiết của trẻ em, là phim yêu thích của người từng thắng giải Oscar Gary Oldman, khi ông bước trên thảm đỏ tối thứ bảy vừa qua đã nói với báo chí rằng ông ủng hộ bộ phim.

Các phim yêu thích khác bao gồm Burning, do Lee Chang Dong thực hiện, lấy được số điểm cao nhất từ các nhà phê bình từng được ghi nhận, và một trong những phim trình chiếu đầu tiên ở liên hoan, Cold War của Pawel Pawlikowski.

Asia Argento (trái) và Ava DuVernay trân sân khấu lễ bế mạc

Lễ trao giải năm nay được đặc trưng không chỉ bởi người chiến thắng bất ngờ – câu chuyện về một gia đình ăn cắp vặt sống ở trung tâm thành phố Tokyo – mà còn bởi phát biểu đầy nhiệt huyết tại lễ bế mạc của diễn viên Asia Argento. Argento đã gọi tên và phỉ báng kẻ bức hại bị cô cáo buộc, nhà sản xuất phim người Mỹ Harvey Weinstein ô nhục.

Bước lên sân khấu cùng giám khảo Ava DuVernay tại Nhà hát Lumiere trong Palais du Festival, Argento nói: “Năm 1997, tôi bị Harvey Weinstein cưỡng hiếp ở Cannes. Lúc đó tôi 21 tuổi. Liên hoan này là trường săn của ông ta. Tôi muốn đưa ra một dự đoán: Harvey Weinstein sẽ không bao giờ được chào đón ở đây nữa.

“Ông ta sẽ sống trong nhục nhã, bị xa lánh bởi một cộng đồng điện ảnh đã từng bao che tội ác của ông ta. Và thậm chí tối nay, ngồi giữa các bạn, có những người vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi chống lại phụ nữ của họ, chịu trách nhiệm vì hành vi không thuộc về ngành này. Quý vị biết mình là ai. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi biết quý vị là ai. Và chúng tôi sẽ không cho phép quý vị thoát thân nữa.”

Từ trái qua, ba giải cao nhất của hạng mục chính: đạo diễn Nadine Labaki, Hirokazu Kore-eda, và Spike Lee

Weinstein phủ nhận tất cả các cáo buộc quan hệ tình dục không đồng thuận chống lại ông.

Blanchett nói rằng việc lựa chọn người chiến thắng cho kỳ liên hoan phim quốc tế lần thứ 71 này “cực kỳ khó khăn”. Cô nói thêm rằng có những lúc ban giám khảo của cô đã phải đặt sở thích cá nhân của mình sang một bên để đi đến một quyết định chung. “Chúng tôi đã cố gắng để đội chiếc mũ mục tiêu của chúng tôi,” nữ diễn viên người Australia phát biểu tại họp báo sau khi kết quả được công bố đêm qua.

“Có rất nhiều quy tắc ở Pháp, thật đáng ngạc nhiên,” cô nói đùa. “Và Cành cọ vàng phải thuộc về một bộ phim đưa được rất nhiều thứ khác nhau lại với nhau. Chúng tôi cảm thấy nhiều bộ phim đã làm được điều đó. Rất đau đớn nhưng Shoplifters là một bộ phim phi thường.”

Thành viên ban giám khảo Kristen Stewart, diễn viên người Mỹ, cho biết cô rất thích trải nghiệm ngồi ghế giám khảo. “Giống như trại hè trong mơ của tôi. Giống như một khóa học điện ảnh 10 ngày,” cô nói.

Nhà quay phim Fabrice Aragno, phải, thay mặt đạo diễn Jean-Luc Godard, trên màn hình, nhận Cành cọ vàng đặc biệt cho bộ phim The Image Book của ông

Năm ngoái, giải thưởng đã được trao cho The Square của Ruben Ostlund, bộ phim châm biếm thế giới nghệ thuật, sau đó được đề cử Oscar cho phim nước ngoài hay nhất.

Phát biểu trên thảm đỏ trước khi chiếu bộ phim của mình, đạo diễn Gilliam cho biết ông đã làm dự án phim Quixote suốt 28 năm. Phim có Jonathan Pryce, đến Cannes cùng với Gilliam, vào vai người anh hùng huyền thoại này của Tây Ban Nha.

Danh sách thắng giải Cannes 2018

Hạng mục chính

• Cành cọ vàng Shoplifters (đạo diễn Hirokazu Kore-eda)
• Giải thưởng lớn BlacKkKlansman (đạo diễn Spike Lee)
• Giải thưởng của ban giám khảo Capernaum (đạo diễn Nadine Labaki)
• Cành cọ vàng đặc biệt The Image Book (đạo diễn Jean-Luc Godard)
• Nam diễn viên chính xuất sắc Marcello Fonte, Dogman
• Đạo diễn xuất sắc Pawel Pawlikowski, Cold War
• Kịch bản xuất sắc — đồng hạng: Alice Rohrwacher (Happy As Lazzaro); Jafar Panahi và Nader Saeivar (Three Faces)
• Nữ diễn viên chính xuất sắc Samal Yeslyamova (Ayka)
• Camera vàng Girl (đạo diễn Lukas Dhont)
• Cành cọ vàng dành cho phim ngắn All These Creatures (đạo diễn Charles Williams); đề cập đặc biệt: On the Border (đạo diễn Wei Shujun)

Cảnh trong phim Border của đạo diễn Na Uy Ali Abbasi đoạt giải Nhãn quan độc đáo

Hạng mục Un Certain Regard

• Giải Nhãn quan độc đáo: Border (đạo diễn Ali Abbasi)
• Đạo diễn xuất sắc: Sergei Loznitsa, Donbass
• Diễn xuất xuất sắc: Victor Polster, Girl
• Kịch bản xuất sắc: Meryem Benm’Barek, Sofia
• Giải đặc biệt của ban giám khảo: João Salaviza & Renée Nader Messora, The Dead and the Others

Cảnh trong phim Climax của đạo diễn Pháp Gaspar Noé đoạt giải nghệ thuật điện ảnh của nhánh Directors' Fortnight

Directors' Fortnight

• Giải nghệ thuật điện ảnh: Gaspar Noé, Climax
• Giải của Hiệp hội biên kịch và nhà soạn nhạc: Pierre Salvadori, The Trouble With You
• Điện ảnh châu Âu: Gianni Zanasi, Lucia’s Grace
• Giải Illy dành cho phim ngắn: Patrick Bresnan, Ivete Lucas, Skip Day

Critics’ Week

• Giải thưởng lớn: Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt, Diamantino
• Giải của Hiệp hội biên kịch và nhà soạn nhạc: Benedikt Erlingsson, Woman at War
• Giải dành cho phát hành của Quỹ GAN: Sir
• Giải của Quỹ Louis Roederer dành cho ngôi sao mới: Félix Maritaud, Sauvage
• Phim ngắn: Jacqueline Lentzou, Hector Malot – The Last Day Of The Year

FIPRESCI

• Cạnh tranh: Lee Chang Dong, Burning
• Un Certain Regard: Lukas Dhont, Girl
• Directors’ Fortnight/Critics’ Week: Zsófa Szilagyi, One Day

Cinéfondation

• Giải nhất: Diego Céspedes, The Summer of the Electric Lion
• Giải nhì — đồng hạng: Igor Poplauhin, Calendar và Shen Di, The Storms in our Blood
• Giải ba: Lucia Bulgheroni, Inanimate


Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Guardian