Giải thưởng - LHP

Giải Kim Tượng Hồng Kông 2011: Địch Nhân Kiệt tỏa sáng

18/04/2011

Bộ phim hình sự giả tưởng Địch Nhân Kiệt của đạo diễn kỳ cựu Hồng Kông Từ Khắc thắng lớn tại giải Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 30 diễn ra vào tối chủ nhật 17/4/2011.

Bộ phim tiêu tốn 643.200 USD Đả lôi đài (Gallants) đánh bại những tác phẩm ngân sách cao hơn và có nhiều ngôi sao hơn để giành ngôi đầu tại giải thưởng Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 30, trong đó có phim kung fu ly kỳ của Ngô Vũ Sâm – Kiếm vũ (Reign of Assassins) – do “cô gái cũ của Bond” Dương Tử Quỳnh đóng vai chính; Diệp Vấn 2 (Ip Man 2), bộ phim về cuộc đời có thật của Diệp Vấn do Chân Tử Đan đóng chính; và bộ phim sử thi giả tưởng Địch Nhân Kiệt (Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame) của đạo diễn kỳ cựu Từ Khắc.

Nhà sản xuất Lâm Gia Đống và nữ diễn viên chính Cổ Hiểu Thần nhận giải Phim xuất sắc nhất cho Đả lôi đài

Quả là một thành quả ngọt ngào cho siêu sao Hồng Kông Lưu Đức Hoa và nhà sản xuất của anh, nam diễn viên Lâm Gia Đống, là hai nhân vật đứng sau dự án ít có khả năng thành công này. Đả lôi đài cũng được giới phê bình yêu thích, phim đã từng đoạt giải Phim xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng thường niên của Hội Phê bình Điện ảnh Hồng Kông diễn ra hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, Từ Khắc, một trong những nhà làm phim đa năng nhất của Hồng Kông với các tác phẩm đa dạng từ phim hài đến phim hành động và phim hoạt hình, cũng không ra về tay không. Ông đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, và nữ diễn viên ông chọn vào vai vị nữ hoàng Trung Quốc cổ trong Địch Nhân Kiệt – Lưu Gia Linh – cũng đem về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Tạ Đình Phong, vai người đưa tin bất đắc dĩ trong bộ phim cảnh sát Kẻ chỉ điểm (The Stool Pigeon), được vinh danh Nam diễn viên xuất sắc nhất; anh chiếm ưu thế trong cuộc đua khó lường gồm những gương mặt kỳ cựu như Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy, và cả cựu Ảnh đế Trương Gia Huy, bạn diễn của anh trong Kẻ chỉ điểm.

Ảnh hậu Lưu Gia Linh và Ảnh đế Tạ Đình Phong

Nhà sản xuất của Đả lôi đài là Lâm Gia Đống cùng hai đạo diễn Quách Tử Kiện và Trịnh Tư Kiệt đã nhảy cẫng lên và ôm các diễn viên khi giải thưởng Phim xuất sắc nhất được công bố. Quách Tử Kiện nhảy lên vung nắm đấm vào không trung.

“Tôi thật sự không quan tâm việc Đả lôi đài giành bao nhiêu giải thưởng. Điều quan trọng nhất là tinh thần và ý nghĩa của bộ phim – đó là tinh thần của con người Hồng Kông, tinh thần của điện ảnh Hồng Kông,” Lâm Gia Đống nói.

Quách Tử Kiện lặp lại câu thoại là thần chú của bậc thầy kung fu trong phim: “Nếu không chiến đấu thì sẽ không bị thua, nhưng nếu đã chiến đấu thì phải cố mà thắng.”

“Đó chính là tinh thần của ngành điện ảnh Hồng Kông,” anh nói.

Đả lôi đài cũng càn quét các giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất, với Teddy Robin – vai vị sư phụ kung fu – và nữ diễn viên kỳ cựu Thiệu Âm Âm lần lượt đoạt giải Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nam diễn viên đa tài Teddy Robin cũng nhận giải thưởng thứ hai nhờ cùng viết kịch bản phim với Vi Khải Lương.

Nam & Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Teddy Robin và Thiệu Âm Âm của Đả lôi đài

Từ Khắc, nổi tiếng nhờ triết lý làm việc của ông, đã cảm ơn các thành viên đoàn phim.

“Tôi có được danh tiếng này là nhờ các diễn viên và nhân viên đoàn phim đã làm việc rất chăm chỉ,” Từ Khắc nói. “Tôi muốn họ chiến thắng hơn là bản thân tôi. Họ đã vất vả hơn tôi nhiều.”

Các nhân viên của Từ Khắc cũng được công nhận thích đáng vào tối chủ nhật tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông. Địch Nhân Kiệt, với Lưu Đức Hoa trong vai vị thám tử thời cổ đi điều tra hàng loạt cái chết bí ẩn do lửa gây ra, cũng thống trị các hạng mục về kỹ thuật, đem về các giải Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Thiết kế trang phục và hóa trang xuất sắc, Thiết kế âm thanh xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Tạ Đình Phong, từ một ngôi sao nhạc pop ngạo mạn chuyển thành một diễn viên nghiêm túc trong những năm gần đây, đã cảm ơn vợ là Trương Bá Chi và cha anh là nam diễn viên kỳ cựu Tạ Hiền, vì đã khoan dung cho thái độ bất trị của anh. Sự nghiệp của Tạ Đình Phong từng bị trật đường ray sau khi anh chịu án phạt do một vụ tai nạn xe năm 2002.

“Con hy vọng bố sẽ tha thứ cho đứa trẻ ngỗ ngược dường như không có tiền đồ như con. Để dạy dỗ được một đứa trẻ rắc rối như con mà vẫn phải mỉm cười trước công chúng, bố thật sự là một diễn viên xuất sắc chân chính, bố à,” Tạ Đình Phong nói.

Lưu Gia Linh, ứng cử viên thường xuyên của giải Kim Tượng, khá ngạc nhiên khi cô nhận giải thưởng.

“Tôi thường hay bị thất vọng. Giờ đây tôi lại đoạt giải, tôi cảm thấy hơi lúng túng,” Lưu Gia Linh giải bày.

Cô khiêu chiến chồng mình là nam diễn viên Lương Triều Vỹ, từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes nhờ vai diễn trong bộ phim tình cảm của Vương Gia Vệ In the Mood for Love.

“Em biết dù có chăm chỉ đến đâu thì em cũng không thể bắt kịp anh. Nhưng em sẽ cố gắng từ từ đuổi theo,” cô nói.

Nam diễn viên Singapore Trần Hoán Nhân với giải Diễn viên mới xuất sắc nhất

Nhà quay phim từng đoạt Oscar Bảo Đức Hy, từng thắng Giải thưởng Hàn lâm cho bộ phim Ngọa hổ tàng long, được vinh danh nhờ bộ phim về cuộc đời có thật của nhà hiền triết Trung Quốc cổ Khổng Tử.

Giải Kịch bản xuất sắc nhất về tay Bành Hạo Trường và Mạch Hi Nhân, tác giả của câu chuyện về hai người bạn hút thuốc đem lòng yêu nhau trong bộ phim Love in a Puff (Tình yêu trong làn khói thuốc) của Bành Hạo Trường.

Người đại diện lâu năm của Thành Long là Willie Chan được trao giải Thành tựu sự nghiệp. Thành Long đã dẫn dắt một nhóm nhỏ trong số các khách hàng của Willie Chan như một cách tỏ lòng biết ơn.


Giải Thành tựu trọn đời thuộc về nhà phân phối Terry Lai, một nhà nhập khẩu phim nước ngoài kỳ cựu từng bán các bộ phim võ thuật Hồng Kông ra quốc tế.

Cũng trong ngày chủ nhật 17/4, Thành Long và Châu Nhuận Phát đã đứng lên hoan hô một nhóm đông các diễn viên đóng thế vô danh từng thực hiện các cảnh hành động kinh điển trong phim Hồng Kông, bao gồm cả một số phim của Thành Long.

Kết quả giải Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 30:

Phim xuất sắc nhất: Gallants (Đả lôi đài)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Từ Khắc, Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (Địch Nhân Kiệt)

Kịch bản xuất sắc nhất: Bành Hạo Trường & Mạch Hi Nhân, Love In a Puff (Tình yêu trong làn khói thuốc)

Nam diễn viên xuất sắc nhất - Ảnh đế: Tạ Đình Phong, The Stool Pigeon (Kẻ chỉ điểm)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất - Ảnh hậu: Lưu Gia Linh, Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (Địch Nhân Kiệt)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Teddy Robin,Đả lôi đài

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Thiệu Âm Âm, Đả lôi đài

Diễn viên mới xuất sắc nhất: Trần Hoán Nhân, Bruce Lee, My Brother (Lý Tiểu Long, người huynh đệ của tôi)

Quay phim xuất sắc nhất: Bảo Đức Hy, Confucius (Khổng Tử)

Biên tập phim xuất sắc nhất: Trương Gia Huy, Ip Man 2 (Diệp Vấn 2)

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Triệu Sùng Bang, Địch Nhân Kiệt

Thiết kế trang phục và hóa trang xuất sắc nhất: Dư Gia An, Địch Nhân Kiệt

Biên đạo hành động xuất sắc nhất: Hồng Kim Bảo, Diệp Vấn 2

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Teddy Robin & Vi Khải Lương, Đả lôi đài

Ca khúc trong phim xuất sắc nhất: Cung Thạc Lương, ca khúc Here to Stay

Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: Vương Đan Nhung & Triệu Nam, Địch Nhân Kiệt

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Lee Yong Gi & Nam Sang Woo, Địch Nhân Kiệt

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Trang Văn Cường, Once a Gangster

Phim châu Á xuất sắc nhất: Confessions (Nhật Bản)

Thành tựu nghề nghiệp: Willie Chan

Thành tựu trọn đời: Terry Lai


Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: AP, Screen Daily