Giải thưởng - LHP

Kayan36 đoạt giải New Currents, khép lại Liên hoan phim quốc tế Busan

14/10/2012

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 17 đã khép lại tối 13/10 với kỷ lục 221.000 người tham dự.

Hai giải thưởng ở hạng mục New Currents về tay bộ phim Kayan do Lebanon và Canada đồng sản xuất của đạo diễn Maryam Najafi và phim Thái Lan 36 của and Nawapol Thamrongrattanarit, phim này cũng đoạt giải FIPRESCI của Liên đoàn các nhà phê bình điện ảnh quốc tế. Giải ở hạng mục Flash Forward thuộc về phim của Cộng hòa Czech Flower Buds của Zdenek Jirasky.

Nawapol Thamrongrattanarit (trái) và Maryam Najafi,
hai đạo diễn có phim đoạt giải New Currents năm nay

Vào sáng buổi lễ bế mạc, chủ khảo hạng mục New Currents Bela Tarr giải thích là ban giám khảo khen ngợi cả hai phim đoạt giải vì ngôn ngữ điện ảnh sáng tạo và đa năng của chúng. Họ cũng dành cho tác phẩm Filmistaan của đạo diễn người Ấn Độ Nitin Kakkar Lời đề cập Đặc biệt, cho rằng: “chúng tôi không dị ứng với việc có một khoảng thời gian giản dị và vui vẻ khi xem phim”.

Chủ khảo hạng mục Flash Forward Arturo Ripstein nói đơn giản rằng việc trao giải cho Flower Buds, phim nói về một gia đình sống ở thị trấn biên giới, là một quyết định đồng tâm. “Lý do là chúng tôi đều nghĩ đó là phim hay nhất!”, ông nói.

Những phim gây tiếng vang ở BIFF năm nay gồm các tác phẩm chú ý đến vấn đề chính trị và/hoặc xã hội, như phim hành hạ người chống đối National Security, câu chuyện về những người Hàn lai Nhật được trả về Bắc Triều Tiên Our Homeland, và tác phẩm do Bắc Triều Tiên, Bỉ, và vương quốc Anh đồng sản xuất Comrade Kim Goes Flying.

Liên hoan đã trình chiếu 304 phim, gồm 93 phim được công chiếu lần đầu và 39 phim công chiếu ở ngoại quốc với kỷ lục 221.002 người tham dự tính đến sáng ngày lễ bế mạc. Liên hoan này thông báo đã có 11.519 khách chính thức, bao gồm 2.357 thành viên là báo giới.

Đạo diễn liên hoan Lee Yong Kwan nói: “Chúng tôi đã vượt mức 200.000 lượt tham dự, nhưng thứ chúng tôi xem là thành quả căn bản là việc dù tất cả khán giả điện ảnh đều đến rồi đi, họ và cả liên hoan này đã trưởng thành đến mức làm cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi hợp tác tốt, và tôi có thể nói chúng tôi có một nền văn hóa xem phim đẳng cấp thế giới ở Busan.”

Lee Yong Kwa, đạo diễn liên hoan năm nay, trả lời phỏng vấn của báo giới

Ông cũng nhắc đến thành công của Sàn giao dịch Điện ảnh châu Á và, để chứng minh guồng quay đồn đãi đã sai, tuyên bố rằng sàn phim không có dự định chuyển từ BEXCO (Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan) qua Trung tâm Điện ảnh Busan năm tới.

BIFF khép lại với phim bế mạc Television, do Mostafa Farooki người Bangladesh đạo diễn. Là một người từng nhận hỗ trợ từ Quỹ Điện ảnh châu Á (ACF) của liên hoan, Lee Yong Kwan nhắc rằng đây là một ví dụ về việc sự hỗ trợ của liên hoan sẽ đến với những vùng châu Á cần hỗ trợ nhất. Tổng cộng có 14 dự án được ACF hỗ trợ được chiếu ở BIFF năm nay, năm phim trong số đó đã đoạt giải.

Lo âu khi giới thiệu phim của mình trước hàng ngàn khán giả ngoài trời tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Farooki nói: “Vinh dự này đến thật đúng lúc. Khắp thế giới, người ta cho rằng truyền hình đang giết chết điện ảnh nhưng ở Bangladesh chuyện lại diễn ra ngược lại. Nhiều nhà làm phim truyền hình trẻ đã thử kể chuyện bằng cách của điện ảnh – không chỉ theo bước phim Bollywood. Hy vọng với BIFF lần này, các bạn cũng sẽ xem nhiều phim Bangladesh hơn trong vài năm tới.”

Farooki, đạo diễn phim Television, tại BIFF 2012

Danh sách giải thưởng đầy đủ:

Hạng mục New Currents
36 (Thái Lan) – Nawapol Thamrongrattanarit
Kayan (Lebanon-Canada) – Maryam Najafi
Được nhắc tới đặc biệt: Filmistaan (Ấn Độ) – Nitin Kakkar

Hạng mục Flash Forward
Flower Buds(Cộng hòa Czech) – Zdenek Jirasky

Giải thưởng Sonje (dành cho phim ngắn)
Khu vực châu Á (trừ Hàn Quốc): A Little Farther (Iran) – Nikan Nezami
Hàn Quốc: The Night of The Witness – Park Buem
Được nhắc đến đặc biệt: Transferring (Nhật Bản) – Kanai Junichi

Giải Mecenat BIFF (dành cho phim tài liệu)
Khu vực châu Á: Embers (Lebanon-Qatar-Armenia) – Tamara Stepanyan
Hàn Quốc: Anxiety – Min Hwan Ki
Được nhắc đến đặc biệt: Wellang Trei (Hàn Quốc) – Kim Te Il

Giải do FIPRESCI trao
36 (Thái Lan) – Nawapol Thamrongrattanarit

Giải do NETPAC (Mạng lưới Quảng bá Điện ảnh châu Á) trao
Jiseul (Hàn Quốc) – O Muel

Giải điện ảnh KNN (do khán giả bình chọn)
Touch of the Light (Đài Loan) –Chang Jung-Chi

Giải DGK:
Giải dành cho đạo diễn: Jiseul (Hàn Quốc) – O Muel, The Russian Novel (Hàn Quốc) – Shin Younshick
Nam diễn viên xuất sắc nhất: The Sunshine Boys (Hàn Quốc) – Sim Hee Seop, Kim Chang Hwan, Ahn Jae Hong
Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Azooma (Hàn Quốc) – Jang Young Nam

Giải thưởng người yêu thích điện ảnh Busan: 5 Broken Cameras (Palestine/Israel/Pháp/Hà Lan) – Emad Burnat, Guy Davidi
Giải thưởng của Citizen Review: Jiseul (Hàn Quốc) – O Muel
Giải phim cắt ghép CGV: Jiseul (Hàn Quốc) – O Muel



Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi