Nhân vật & Sự kiện

Tham vọng mang tên Emily Blunt

15/03/2011

Emily Blunt chỉ bắt đầu diễn xuất vì nó chỉ là một phần chương trình trị liệu chứng nói lắp, nhưng những người yêu phim vẫn có thể hài lòng vì công việc diễn xuất đã trở thành một phần con người cô.

“Tôi nghĩ ta sẽ phải loại câu nói đó khỏi băng ghi âm,” Emily Blunt nói khi đang co chân lại trên ghế. Cô trông giống như một cô mèo con đang cuộn mình lại trong những suy tư trầm ngâm của mình. “Thật ra, xin cho mỗi lời nói của tôi đều phải có một lời mô tả theo sau. Cứ viết đại loại như, ‘Emily Blunt vừa nói vừa đảo mắt.’”

Ở tuổi 27, người phụ nữ xinh đẹp, tinh tế này là người không thể nói đùa về sự nghiệp của chính mình mà không có những lần đảo mắt như vậy. Nhưng thật ra, nói đùa không phải là điều mà cô thường làm.

Cô nói tiếp: “Nhiều khi tôi không hiểu. Cũng đôi khi tôi hơi bị quá phấn khích về một vai diễn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một nghề thật tinh tế. Đó là một công việc rất tuyệt vời và tôi thật sự rất may mắn khi có nó nhưng cũng không vì vậy mà tôi quá thần tượng nó. Những lời nói cho rằng diễn xuất phải theo một quá trình hay một phương pháp nào đó đều làm tôi cảm thấy chán ngán. Không phải là tôi không cảm thấy biết ơn vì mình có được cơ hội để trải nghiệm kinh nghiệm của cả một đời người này nhưng chỉ đơn giản là những từ ngữ đó nghe thật kinh khủng. Thật là vớ vẩn. Bản thân tôi thường hay dùng từ ‘đáng ghét’ nhưng ‘vớ vẩn’ thì có lẽ là hợp hơn.”

Đột nhiên cô dừng lại: "Ui chao, tôi đã nói là ‘kinh nghiệm của cả đời người’ phải không? Khi ra báo, những từ đó sẽ nghe rất sáo rỗng cho mà xem.”

Với tác phong bên ngoài xuề xòa và dung dị, bạn sẽ không thể nghĩ rằng nếu ở thời kỳ trước, Emily Blunt chính là một mẫu người nổi tiếng mà báo giới cho là thuộc tầng lớp cao và hấp dẫn. Cô sinh ra và lớn lên tại vùng đất đầy hoa và lá Poehampton ở London. Cha cô là một luật sư hình sự ở toà án cấp cao và chú của cô, Crispin, là một thành viên Quốc hội của Đảng Bảo thủ.

Emily Blunt

Cho dù gốc gác dòng tộc của cô có tốt nhưng cô gái trẻ này không nhận được những ưu tiên hay đặc cách nào. Theo cô, cô là “một đứa lập dị toàn tập”, Emily chỉ chấp nhận học diễn xuất như một phần chương trình điều trị chứng nói lắp.

Cô nhớ lại: “Tôi đã muốn học những ngôn ngữ hiện đại khi vào đại học. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người ấn tượng. Tôi đã hy vọng trở thành một phiên dịch viên ở Liên hiệp quốc hoặc đại loại như vậy. Thay vào đó, tôi lại rơi vào tất cả những chuyện vô nghĩa tự cao tự đại này. Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi kiêu ngạo khi không có bất cứ hoài bão hay nhiệt huyết gì trong nghiệp diễn. Hiện tại, tôi cũng không muốn làm công việc gì khác. Nhưng tất cả xảy đến quá đột ngột và làm tôi rất ngạc nhiên. Một khi tôi bận rộn với việc đóng vai một người khác thì chứng nói lắp lại biến mất.”

Giờ đây cô đã không còn bất kỳ khó khăn nào trong việc truyền đạt cũng như lý lịch công việc ấn tượng của cô. Vào năm 20 tuổi, cô đã có một bộ sưu tập kha khá những giải thưởng và những ghi nhận về đóng góp của mình trong bộ phim truyền hình Boudica, Henry VIII và bộ phim tư nhân về một mối tình của hai người phụ nữ My Summer of Love.

Còn nữa. Năm 2006, cô xuất hiện bên cạnh Meryl Streep và Anne Hathaway trong bộ phim nổi tiếng ăn khách The Devil Wears Prada và vượt mặt hai ngôi sao này.

Emily Blunt trong The Devil Wears Prada

“Tôi đã đóng phim được bốn năm trước khi nhận bộ phim The Devil Wears Prada. Tôi rất hào hứng vì bộ phim có sự xuất hiện của Meryl Streep nhưng thật sự là tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có nhiều người đón xem bộ phim như vậy hoặc là họ sẽ thích nó đến vậy. Khi tôi nhận cuộc điện thoại từ phía công ty của mình, tôi vui sướng đến phát khóc khi biết về số lượng vé bán. Tôi đã nói, ‘Như thế là tốt lắm à?’ Tôi cũng không biết nữa. Đó là cả một bước đệm lớn đối với tôi. Thật tuyệt khi mình là một phần của bộ phim như vậy. Tôi cũng rất biết ơn nó.”

Cô cũng rất biết ơn khi phim này cho phép cô thoát khỏi số phận đã làm sụp đồ nhiều bông hồng nước Anh, đó là đóng những phim cổ trang với những bộ đồ với những áo nịt ngực, một “ngôi tù” làm bằng hàm cá voi.

“Có một thời gian tôi phải mặc áo nịt quá nhiều trong các vai diễn và tôi đã từng mơ tưởng tới việc mặc quần bò đi làm. Đó thật sự là một lời nguyền đối với những nữ diễn viên người Anh. Họ cứ muốn chúng tôi đóng phim cổ trang trong những bộ áo nịt. Tôi không muốn là ‘không bao giờ nữa’. Nếu có một bộ phim như The Young Victoria chẳn hạn, dĩ nhiên tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi không muốn cứ phải làm mãi một thứ.”

Cô không cần phải lo lắng. Trong những tuần sắp tới, như một phần của tháng kỷ niệm không chính thức về Blunt, những người hâm mộ phim có thể mong đợi được nhìn thấy cô hoạt bát bên cạnh Matt Damon trong The Adjustment Bureau và mặc dù không lộng lẫy bằng nhưng cô cũng sẽ xuất hiện trong vai một nữ anh hùng lãng mạn trong Gnomeo and Juliet, một cuộc phiêu lưu hoạt hình trong khu vườn sống động lấy cảm hứng từ những bài hát của Elton John.

“Bộ phim là một trong những câu chuyện lãng mạn nhất từ trước tới giờ, ngoại trừ những sinh vật cũng thuộc loại khô khan nhất từ trước tới giờ. Đây rõ ràng là một trong những vai diễn cứng cáp hơn của tôi. Tôi hy vọng và cảm thấy bộ phim sẽ mang tới một luồng gió hồi sinh mới cho những chú lùn trang trí trong vườn. Những chú lùn này sẽ là những đồ vật không thể thiếu trong giới thượng lưu.”

Gnomeo and Juliet

Ngoài vai diễn nữ anh hùng bằng sứ mũm mĩm, diễn viên được đề cử giải Quả cầu vàng cũng bày tỏ việc mình không thích bị công chúng quá chú ý đến. Năm ngoái, cô kết hôn với John Krasinski (ngôi sao của bộ phim The Office phiên bản Mỹ và cũng là vị hôn phu trong ba năm) trong một nghi thức kiểu Ý và họ kín đáo đến mức ngay cả những tay săn ảnh cũng bỏ lỡ cơ hội này.

“Có thể là cũng có một tấm ảnh hơi mờ về chúng tôi trên mạng nhưng những ngày đó sẽ chỉ dành riêng cho chúng tôi thôi. Máy chụp hình có chỗ của riêng nó. Tôi không nghĩ bạn nên từ chối thảm đỏ và những buổi lễ trao giải. Một khi bạn bước ra khỏi xe, mọi người có thể không thích chiếc váy bạn mặc và phát ra những âm thanh khinh bỉ về kiểu tóc của bạn. Nhưng một khi bạn không còn quan tâm nữa thì được diện đồ cũng sẽ trở thành niềm vui, sau đó bạn trở về nhà, mặc quần jeans và ăn hamburger của In-N-Out Burger.”

In-N-Out Burger? “Đó là thức ăn ưa thích của tôi. Tôi đặc biệt thích nước sốt cam đặc. Nó có vẻ nhây nhớt đến nỗi bạn biết là nó rất ngon.”

Cũng giống như nhiều phụ nữ làm việc trong lãnh vực này, Blunt không mấy ấn tượng với tình trạng của ngành điện ảnh hiện nay. Vì vậy mà cô từ chối những cỗ máy hiện đại được biết đến rộng rãi, chẳng hạn như Iron Man 2 để tham gia vào những bộ phim với những tình cảm đẹp, cảm động và không quá chau chuốt như Sunshine Cleaning.

“Ồ, tôi nghĩ tất cả chỉ là vì lịch quay bị trùng nhau thôi.” Vẻ nói đùa của cô rõ như ban ngày.

Vậy còn phim Captain America thì sao? “À vâng, tôi cũng từ chối vì bị trùng lịch quay,” cô nói. “Đó là điều không thể tránh được. Có vẻ như chúng ta sẽ không làm gì khác ngoài những bộ phim về siêu anh hùng. Tôi cũng rất buồn khi nghĩ tới những bộ phim Hollywood vào thập niên 70. Chúng đâu hết rồi? Ngày nay, bạn phải đào sâu vào những lĩnh vực riêng biệt để có được những bộ phim mà những người phụ nữ như Meryl Streep và Jane Fonda và Sissy Spacek đóng vai chính cách đây 30 năm. Những bộ phim không nên tồn tại chỉ để làm bạn tê cóng với những hiệu ứng đặc biệt và 3D. Dù sao đi nữa thì tôi nghĩ mình cũng nên đợi những vai diễn siêu anh hùng chứ không phải là người yêu.”


Dịch: © Hướng Dương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Irish Times