“Nếu Brad không lái được xe thì cả bộ phim này sẽ không ăn thua,” đạo diễn Joseph Kosinski nói với các phóng viên.
Brad Pitt cần tốc độ trong trailer đầu tiên của
F1.
Bộ phim đua xe sắp tới, trong đó nam diễn viên và bạn diễn Damson Idris (
Snowfall), tự lái xe trên đường đua, được Joseph Kosinski của
Top Gun: Maverick chỉ đạo, vị đạo diễn này đã nói chuyện với một nhóm báo chí chọn lọc khi ra mắt trailer.
“Chứng
kiến Brad lái xe với tốc độ hơn 180 dặm một giờ thật ấn tượng, có phải
là chuyện một sớm một chiều mà học được đâu,” anh nói với các phóng
viên. “Mới thấy sự tận tụy và tập trung mà Brad dành cho quá trình này
thật là phi thường. Bộ phim có tất cả: Brad Pitt, tốc độ, sự hồi hộp,
câu chuyện hoành tráng về kẻ dưới cơ, kịch tính, hài hước và một chút
lãng mạn.”

Pitt vào vai Sonny Hayes, “hiện tượng triển vọng nhất của Công thức 1
thập niên 1990 cho đến khi anh bị tai nạn và tiêu tan bi tráng”
|
Pitt vào vai Sonny Hayes, “hiện tượng triển vọng nhất của Công thức 1
thập niên 1990 cho đến khi anh bị tai nạn và tiêu tan bi tráng,” theo
bản tóm tắt chính thức. “Ba mươi năm sau, anh đang làm tay đua-đánh-thuê
rày đây mai đó thì được đồng đội cũ Ruben Cervantes (Javier Bardem),
chủ sở hữu một đội F1 đang gặp khó khăn và trên bờ vực sụp đổ, tiếp
cận.” Như đã thấy trong trailer, Cervantes thuyết phục Hayes quay lại
đường đua cho nỗ lực sau cuối giành lấy vinh quang, nhưng xung đột xảy
ra khi anh hợp tác với Joshua Pearce của Idris, một tân binh sôi sục ý
định tự mình mở đường.
Kosinski bắt đầu quan tâm đến giải đua xe
Công thức 1 trong thời COVID. Giải đua xe thể thao quốc tế hàng năm phổ
biến nhất thế giới, F1 là hạng cao nhất và ngôi sao lớn nhất giải, hiện
tượng người Anh Lewis Hamilton, hợp tác chặt chẽ với Kosinski để tạo
nên bộ phim. Từ giúp thiết kế giàn máy quay trên những chiếc xe đua thực
sự được sử dụng trong phim cho đến đích thân huấn luyện Pitt và Idris
lái xe với tốc độ chóng mặt, Hamilton đóng vai trò quan trọng trong việc
khiến F1 trở nên chân thực nhất có thể.

Brad Pitt và Javier Bardem trong vai đồng đội cũ Ruben Cervantes trong cảnh quay trên bục vinh quang ở Abu Dhabi
|
“Chúng tôi đã mua sáu chiếc xe F2, những chiếc xe đua F2 thực sự và làm
việc với Mercedes AMG, đội đua Công thức 1 và các kỹ sư của họ để chế
tạo những chiếc xe đua thật mang theo máy ghi hình và máy phát của chúng
tôi để thực hiện bộ phim này,” Kosinski nói với các phóng viên trước
buổi ra mắt trailer. “Vì vậy, mỗi khi bạn thấy Brad hoặc Damson lái xe
trong phim, nghĩa là họ đang tự mình lái một trong những chiếc xe đua
thật này trên đường đua F1 thật.” Đạo diễn thậm chí còn quay bộ phim
ngay trong các cuộc đua F1 thực tế, quay các cảnh đua xe giữa buổi tập
và vòng loại.
“Cần nhiều tháng, đúng nghĩa đen là nhiều tháng đào
tạo” để huấn luyện các diễn viên cho đường đua, đạo diễn tiết lộ.
“Lewis rất để tâm chuyện Brad lái xe có đúng cách không? Bởi vì nếu Brad
không lái được xe thì cả bộ phim này sẽ không ăn thua. Và Lewis rất vui
khám phá ra Brad có khả năng ngay từ đầu, và tôi không biết anh ấy có
được khả năng đó từ đâu hay là bẩm sinh anh đã có — anh lái mô tô, tôi
nghĩ chắc là có liên quan đến lái xe đua — nhưng anh ấy đúng là một tay
lái rất tài năng, có năng khiếu bẩm sinh, khiến Lewis sau lần đầu gặp gỡ
đã thấy hết sức tự tin là chúng tôi có thể có cơ hội thực hiện phim
này.”

Cervantes thuyết phục Hayes quay lại đường đua cho nỗ lực sau cuối
giành lấy vinh quang, nhưng xung đột xảy ra khi anh hợp tác với Joshua
Pearce của Idris (phải), một tân binh sôi sục ý định tự mình mở đường
|
Lái xe F1 không chỉ đòi hỏi kỹ năng xử lý xe động cơ siêu nạp mà còn đòi
hỏi thể lực mãnh liệt. Chủ yếu là do lực G cực lớn sinh ra khi lái xe ở
tốc độ cao như vậy (lên đến 6,5 gs) và động cơ tỏa nhiệt có thể khiến
buồng lái nóng tới 60 độ C. Chưa hết, đòi hỏi sức mạnh đáng kể để điều
khiển vô lăng và bàn đạp phanh. Các tay đua F1 thường đốt cháy khoảng
1.000 calo mỗi giờ và nhịp tim có thể lên đến 170 nhịp/phút.
“Bạn
phải không sợ hãi, Brad lái xe không phải là diễn đâu,” Kosinski lưu ý.
“Anh ấy phải hết sức tập trung giữ cho chiếc xe chạy và tránh va vào
bức tường bao quanh đường đua trong suốt tất cả những cảnh đó. Tôi cho
là không thể giả mà làm được như vậy. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận
khi xem phim.”

“Bạn phải không sợ hãi, Brad lái xe không phải là diễn đâu,” Kosinski lưu ý
|
F1 đua vào rạp ngày 27 tháng 6.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly