Tin tức

Chó cưng đừng sợ không hề biết mình đóng phim kinh dị

15/10/2025

Vị đạo diễn kiêm nhà sản xuất đã chọn cún cưng của gia đình và sử dụng luôn nhà anh để quay phim trong hơn 400 ngày và đối mặt với những thách thức khi làm việc với một chú chó.

Đạo diễn Ben Leonberg muốn đảm bảo rằng khi thảo luận về nam diễn viên chính trong Good Boy, thì từ “diễn xuất” phải đặt trong ngoặc kép.

Đạo diễn Ben Leonberg và vợ kiêm nhà sản xuất Kari Fischer cùng em chó Indy với giải Howl of Fame tại Liên hoan phim South by Southwest

“Tôi có nhấn mạnh bao nhiêu cũng không thừa rằng em cún không biết mình đang đóng phim,” Leonberg nói trong một cuộc gọi gần đây.

Đó là bởi vì ngôi sao trong bộ phim kinh dị của anh là em chó Indy, em chó tha mồi 8 tuổi lông đỏ có chiếc mũi tò mò. Nói rõ hơn, Indy không chỉ xuất hiện trong phim, mà còn là nhân vật chính rành rành của câu chuyện về em chó có người chủ ốm yếu chuyển đến ngôi nhà rùng rợn trong rừng. Tất cả các nhân vật con người (sống) đều xuất hiện gần như hoàn toàn trong bóng tối. Khán giả chứng kiến nỗi kinh hoàng diễn ra hoàn toàn qua đôi mắt của Indy khi em chó cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực tà ác.

Nhưng Leonberg và vợ kiêm nhà sản xuất Kari Fischer khẳng định quá trình sản xuất không hề làm cho cún cưng của họ bị sợ hãi. Thực tế, điểm nhấn của bộ phim nằm ở việc thông qua kỹ thuật quay phim, thiết kế âm thanh và các công cụ điện ảnh khác, Leonberg đã phóng chiếu màn trình diễn cho Indy, vai diễn đã mang về cho chú cún giải Howl of Fame tại Liên hoan phim South by Southwest.

Một cảnh trong phim Good Boy với Indy đóng vai chính. Khán giả chứng kiến nỗi kinh hoàng diễn ra hoàn toàn qua đôi mắt của Indy khi em chó cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực tà ác

“Trong suốt quá trình sản xuất chúng tôi luôn miệng nói ‘con trai ngoan’ [tựa đề phim],” Leonberg nói.

Trong bài bình phim trên chuyên mục Critic’s Pick của The New York Times, Erik Piepenburg đã viết “đôi mắt dịu dàng và phong thái tập trung xuất sắc của Indy truyền tải niềm vui, sự thương cảm và, đáng kinh ngạc nhất, là nỗi kinh hoàng,” và nói thêm rằng đạo diễn và nhà sản xuất “nên tự hào: cún cưng của họ thực sự xứng đáng được khen ngợi.”

Good Boy, chỉ dài 73 phút, là một thử nghiệm về làm phim và nuôi chó của Leonberg và Fischer, những người đã quay phim hơn 400 ngày trong ba năm khi sống cùng Indy tại ngôi nhà ở Bắc Jersey, là bối cảnh chính của bộ phim. Sau đó các diễn viên đã lồng tiếng cho các nhân vật, nhưng quá trình quay phim chính chỉ có Leonberg, Fischer (xuất hiện dưới dạng bóng) và Indy tham gia.

Vị đạo diễn kiêm nhà sản xuất đã chọn cún cưng của gia đình và sử dụng luôn nhà anh để quay phim trong hơn 400 ngày và đối mặt với những thách thức khi làm việc với một chú chó

Tất nhiên, không hề hiểu mình đang đóng phim vậy mà Indy đã bắt đầu thích thú với công việc này.

“Vì em cún rất thông minh, đến mức biết rằng hễ rút máy quay ra thì nghĩa là nó sẽ làm gì đó và thực sự háo hức,” Fischer nói, đồng thời cho biết thêm rằng “khi chúng tôi quay cảnh góc nhìn chủ quan không phải của nó, chúng tôi phải đóng cửa lại vì nó sẽ cố gắng tiến vào và đứng trước máy quay.”

Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ việc xem lại Poltergeist thậm chí trước khi Indy xuất hiện trong cuộc sống của họ vào năm 2017.

Bộ phim kinh dị năm 1982 đó “bắt đầu với cảnh chú chó Golden Retriever lang thang trong nhà, rõ ràng là có manh mối sắp xảy ra chuyện ma ám trước khi bất kỳ nhân vật nào nhận ra điều đó,” Leonberg nói. “Tôi nghĩ ai đó nên làm một câu chuyện giống Poltergeist nhưng chỉ về em chó thôi.”

Trong quá trình quay phim chính, chỉ có Ben Leonberg, Kari Fischer và Indy tham gia vào quá trình quay phim. Sau đó các diễn viên mới lồng tiếng cho các nhân vật

Từ khi Indy đến với gia đình anh, Leonberg bắt đầu sử dụng em chó để tìm hiểu cách thức thực hiện. Ban đầu, anh thử làm phim ngắn, làm lại từng cảnh quay từ các phim kinh dị khác, nhưng với Indy. Một trong những cảnh quay đầu tiên là cảnh Indy trong The Shining khi một quả bóng lăn đến chỗ Danny đang chơi đùa trong hành lang.

“Thách thức đặt ra là: Làm sao kiểm soát đường nhìn của một chú chó?” Leonberg nói. “Bởi vì câu chuyện diễn ra trong The Shining không thực sự dựa vào lời thoại. Chỉ có sự căng thẳng điện ảnh thông qua kích thước cảnh quay, góc nhìn, mối quan hệ giữa máy quay và đường nhìn.” Đạo diễn nói thêm rằng đó là một hình mẫu tốt cho Indy, bởi vì Danny “không biểu lộ cảm xúc nhiều.”

Indy có cái nhìn chằm chằm mãnh liệt, mà Leonberg nói, hầu hết những người nuôi chó đều quen thuộc, kiểu nhìn khi bạn bắt đầu cho thức ăn vào bát đến lúc đặt bát ăn của em chó xuống sàn. Nhưng Leonberg cần ánh mắt của Indy ổn định để có thể sử dụng hiệu ứng Kuleshov — một kỹ thuật kinh điển được đặt theo tên nhà làm phim Liên Xô Lev Kuleshov, giải thích cách khán giả có thể đọc được cảm xúc qua một biểu cảm trung tính dựa trên những gì họ cảm nhận được diễn viên đang nhìn thấy thông qua quá trình biên tập.

Đôi mắt dịu dàng và phong thái tập trung xuất sắc của Indy truyền tải niềm vui, sự thương cảm và, đáng kinh ngạc nhất, là nỗi kinh hoàng

Nếu Indy thở hổn hển thì sẽ không hiệu quả, bởi vì cậu ta “trông như một em chó ngốc đang thở hồng hộc,” Leonberg nói. Fischer diễn đạt lịch sự hơn: “Khi Indy có biểu cảm trung tính, em chó giống như Ryan Gosling trong Drive. Khi Indy thở hổn hển thì giống như Ryan Gosling trong Barbie. Một bộ phim hoàn toàn khác.”

Họ đã giải quyết vấn đề đó bằng cách giữ trường quay yên tĩnh và mát mẻ, đưa máy điều hòa vào các phòng họ dùng để quay phim.

Một thách thức khác: Indy không bao giờ có thể làm đi làm lại cùng một chuyện, giống như hầu hết diễn viên người (và thậm chí một số diễn viên động vật chuyên nghiệp) có thể làm được.

“Thách thức đặt ra là: Làm sao kiểm soát đường nhìn của một chú chó?” Leonberg nói

“Mỗi ngày chúng tôi chỉ quay được một cảnh,” Leonberg nói. Ngày hôm sau, anh sẽ lượt lại các cảnh quay để chọn đúng khung hình họ sẽ sử dụng để đảo ngược lại cảnh quay hoàn hảo, tái hiện chính xác những gì Indy đang nhìn.

Quay cận cảnh cũng khó vì hễ Indy nhúc nhích là sẽ bị mất nét, mà Indy lại là một em chó năng động. Ngược lại, một số cảnh quay trông có vẻ đặc biệt khó khăn thực ra lại dễ dàng. Leonberg có thể quay được cảnh Indy lang thang quanh nhà bằng cách tạo vệt thức ăn. Indy cũng thích nước, nên rất khoái mưa giả tạt vào người, mặc dù, như Leonberg nói, “chó bị ướt trông buồn bã.” Vậy thì lại hiệu quả trong trường hợp này khi nhân vật Indy được cho là đang lo lắng.

Khi Indy có vẻ đang biểu lộ cảm xúc, chú chó thường phản ứng với những lời nói ngẫu nhiên hoặc vô nghĩa của Leonberg hoặc Fischer.

“Trong suốt quá trình sản xuất chúng tôi cứ luôn miệng nói ‘con trai ngoan,’” đạo diễn chia sẻ

“Có một cảnh em chó bị giữ lại trong khi đang có chuyện gì đó kinh hoàng xảy ra và trông nó sợ hãi,” Fischer nói. “Và chúng tôi vừa xem lại cảnh quay từ cảnh đó và chính tôi đã thốt lên, ‘Gà! Gà lôi!’”

Sau khi quay xong, lúc các diễn viên được mời lồng tiếng, các nhà làm phim cho biết họ đã đăng ký xuất phẩm với Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ, theo chính sách của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh. Nhưng cuối cùng Indy không làm việc với bất kỳ con người nào khác.

Mặc dù nhân vật của Indy nỗ lực hết sức để bảo vệ chủ nhân của mình trước thế lực đen tối trong Good Boy, Leonberg không nghĩ Indy ngoài đời thực sẽ đứng về phía họ theo cách đó.

Quay cận cảnh cũng khó vì hễ Indy nhúc nhích là sẽ bị mất nét, mà Indy lại là một em chó năng động

“Nhân vật của Indy được trang bị tốt hơn để đối phó với những điều siêu nhiên so với bản thân Indy ngoài đời thực,” anh nói. Ưu tiên của Indy nằm ở chỗ khác.

Nếu linh hồn ma quái nào đó nhử một món đồ chơi, em cún có thể từ bỏ nhiệm vụ của mình. “Đối với Indy, là quả bóng tennis, xong phim,” Fischer nói.

Good Boy dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 24 tháng 10 với tựa Chó cưng đừng sợ.

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times