Tin tức

Cillian Murphy - Barry Keoghan trong câu chuyện cha và con trai Bóng ma Anh Quốc: Người bất tử

25/02/2026

Thomas Shelby đã thay đổi... ít nhất là lúc này.

Trong trailer chính thức của Peaky Blinders: The Immortal Man — sẽ kết thúc câu chuyện của phim bộ trước đây — tên gangster khét tiếng do Cillian Murphy thủ vai đã xa lánh cuộc đời khi biết tin con trai mình, do Barry Keoghan thủ vai, đang “điều hành Peaky Blinders như thể năm 1919 quay trở lại,” như Ada (Sophie Rundle) nói với Tommy.

Nhưng cuối cùng, gia đình luôn là động lực của Tommy (Cillian Murphy), và sẽ là điều khiến anh một lần nữa đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai chết chóc đó

“Cha và con trai là những trụ cột chính,” nhà sáng tạo phim bộ truyền hình gốc Steven Knight nói với Entertainment Weekly về ý tưởng đằng sau phim điện ảnh kết lại, mà ông thừa nhận đã thay đổi đôi chút trong bốn năm kể từ khi mùa 6 được phát sóng. Nhưng ý tưởng chung vẫn giữ nguyên, và giờ đây, Knight đang phân tích độc quyền với Entertainment Weekly và tiết lộ thêm đôi chút những gì khán giả có thể mong đợi từ lời tạm biệt cuối cùng của Thomas Shelby.

“Anh sống trong ngôi nhà bị hồn ma của những người đã chết vì anh ám ảnh”

Trailer bắt đầu bằng câu nói của nhân vật mới Kaulo do Rebecca Ferguson thủ vai. “Như thể cô ấy đảm nhận vai chính, một cách rất tuyệt,” Knight nói về việc bổ sung Ferguson vào dàn diễn viên. Mặc dù chi tiết về nhân vật của cô đang được giữ kín, Knight biết rằng ông muốn cô có vai trò cụ thể trong vũ trụ Peaky Blinders.

Trailer bắt đầu bằng câu nói của nhân vật mới Kaulo do Rebecca Ferguson thủ vai: “Anh sống trong ngôi nhà bị hồn ma của những người đã chết vì anh ám ảnh”

“Tôi muốn cô ấy phản ánh truyền thống về những nhân vật nữ mạnh mẽ và thực tế rằng Peaky luôn có một chút yếu tố siêu nhiên,” ông nói. “Tôi muốn thể hiện ý tưởng về định mệnh và số phận, liệu đó là số phận hay là sự lựa chọn và ý chí tự do của chính bạn. Cô ấy là một diễn viên tuyệt vời.”

Người con trai Digan

Ferguson không phải là gương mặt mới duy nhất. Như nhân vật của cô ấy nói với Tommy, anh đã bỏ rơi vương quốc... và cả con trai mình.

“Tôi không bao giờ hào hứng khi mọi người bắt đầu nói về một diễn viên, ‘Ôi Chúa ơi, anh ấy sao mà điềm tĩnh thế,’” Knight nói về việc chọn Keoghan vào vai con trai của Tommy. “Bạn bắt đầu dùng bao nhiêu là từ ngữ như vậy để nói về một diễn viên. Nhưng với anh ấy thì đúng hết. Ngay từ đầu tôi đã muốn Keoghan đóng vai người con trai, và khi chúng tôi biết mình đã có được anh ấy, anh đã đưa vai diễn lên tầm. Con người thật ngoài đời của Keoghan hoàn hảo cho vai diễn này. Anh quá giỏi.”

Con trai của Tommy, Barry Keoghan thủ vai (giữa), đang “điều hành Peaky Blinders như thể năm 1919 quay trở lại”

Về cảnh cuối cùng trong trailer, Knight thừa nhận, “Chỉ cần nhìn thấy hai người đó ở quán The Garrison, ở hai bên quầy bar uống rượu whisky — với tôi không còn gì tuyệt vời hơn.”

“Tôi không còn là con người như vậy nữa”

Khi chúng ta gặp lại Tommy, anh không còn là tay gangster của những mùa phim truyền hình trước. Anh đã cởi bỏ bộ vest và rời khỏi Birmingham.

Về ngữ nghĩa thì đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối chúng ta thấy anh ấy cưỡi ngựa trắng rời đi, và anh vẫn chưa hồi phục sau khi mất quá nhiều người thân yêu, đặc biệt là con gái Ruby (Heaven-Leigh Clee). “Anh ấy ở trong tình trạng rất tồi tệ,” Knight nói. “Anh ấy thu mình lại với thế giới. Anh bị ám ảnh về cuộc đời và những việc đã làm.”

Knight thừa nhận, “Chỉ cần nhìn thấy hai người đó ở quán The Garrison, ở hai bên quầy bar uống rượu whisky — với tôi không còn gì tuyệt vời hơn”

Nhưng cuối cùng, gia đình luôn là động lực của Tommy, và sẽ là điều khiến anh một lần nữa đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai chết chóc đó. “Vì gia đình, anh buộc phải quay lại với đời và cứu con trai mình,” Knight nói.

Dòng thời gian

Trước đây, Knight từng nói rằng phim bộ sẽ kết thúc trong tiếng còi đầu tiên báo động Thế chiến II. Tuy nhiên, phim điện ảnh này diễn ra vài năm sau so với kế hoạch ban đầu, đưa người xem đến Birmingham năm 1940, khi loạn lạc Thế chiến II đã bắt đầu. “Đó là ý tưởng ban đầu của tôi khi tôi bắt đầu viết tập 1 của mùa 1,” Knight làm rõ.

Nhưng sau khi suy ngẫm câu chuyện — và tìm thấy cảm hứng từ một vài sự kiện lịch sử — Knight đã quyết định điều chỉnh kế hoạch ban đầu. Còn về lý do tại sao ông lại kết thúc bằng một phim điện ảnh chứ không phải một mùa phim truyền hình nữa? “Kế hoạch ban đầu luôn là làm mùa 6, mùa 7, và sau đó là phim điện ảnh. Nhưng đại dịch xảy ra, vì vậy chúng tôi đã không làm mùa 7. Nên thay vì trì hoãn, chúng tôi đã làm thẳng phim điện ảnh. Nhưng từ đầu kế hoạch vẫn luôn là kết thúc bằng một phim điện ảnh. Kết thúc như vậy là vừa đẹp.”

Peaky Blinders: The Immortal Man sẽ ra mắt tại một số rạp chiếu phim vào ngày 6 tháng 3, tiếp theo là trên Netflix vào ngày 20 tháng 3 (tựa tiếng Việt Bóng ma Anh Quốc: Người bất tử). 

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly