Tin tức

Robin Hood xế chiều thô ráp của Hugh Jackman trong những hình ảnh ấn tượng đầu tiên

15/01/2026

Dù bạn là học giả về văn học dân gian Anh với tấm bản đồ rừng Sherwood đóng khung trong nhà hay chỉ nhớ mang máng đã từng xem một bộ phim về Robin Hood (Sean Connery? Kevin Costner? Errol Flynn? Hay một chú cáo hoạt hình?), The Death of Robin Hood vẫn dành cho bạn.

Hugh Jackman trong The Death of Robin Hood

Bộ phim mới với sự tham gia của Hugh Jackman, Jodie Comer và Bill Skarsgård, do A24 sản xuất và đạo diễn Michael Sarnoski thực hiện, sẽ ra rạp trong năm 2026, và Entertainment Weekly chia sẻ những hình ảnh đầu tiên.

“Tôi thích nhất ở cách hình dung của Mike về Robin Hood là kịch bản truyền tải được sức mạnh, và nó xem xét cách sức mạnh có thể được sử dụng cho mục đích tốt hay xấu,” Jackman chia sẻ với Entertainment Weekly về việc đảm nhận vai diễn này. Hình ảnh ấn tượng ở trên chứng minh rằng Robin Hood của anh trông khác biệt so với bất kỳ Robin Hood nào chúng ta từng thấy trước đây. “Robin Hood là một người đàn ông có thật trong câu chuyện của chúng ta. Với tất cả những vết sẹo, nỗi đau, sự hối tiếc, và vâng, cả tình yêu. Câu chuyện của Mike có sức nặng riêng. Với tôi, câu chuyện đó thật đẹp và đậm chất nhân văn.”


Đạo diễn kiêm biên kịch Sarnoski, mới gây tiếng vang với A Quiet Place: Day One và trước đó là bộ phim độc lập đột phá Pig, đã dành phần lớn thời gian trong năm qua ở Bắc Ireland để thực hiện dự án. “Bạn có thể quen thuộc với các phiên bản trước đó sao cũng được,” nhà làm phim hiện làm việc tại Los Angeles nói, giải thích rằng “bạn sẽ được dẫn dắt tìm hiểu phiên bản này, bởi vì diễn xuất có nét riêng và khác biệt so với những gì đã từng thấy.”

Mặc dù Sarnoski ngần ngại tiết lộ quá nhiều về cốt truyện — thậm chí còn nhướn mày “vậy sao?” trước quan niệm phổ biến Robin Hood “cướp của người giàu chia cho người nghèo” — nhưng tựa đề gợi ý nhân vật huyền thoại này đang ở cuối đời và suy ngẫm về quá khứ của mình. “Ông ta là một sát nhân ngoài vòng pháp luật, đã làm rất nhiều chuyện khủng khiếp, và có phần gớm ghiếc. Nhưng ông đã sống đủ lâu để chứng kiến câu chuyện dân gian được tạo ra về mình. Ông đang tìm hiểu xem mình thấy sao về việc được miêu tả như một người hùng trong khi biết rõ con người thực của mình.”

Hugh Jackman và Bill Skarsgård trong The Death of Robin Hood

Hơn nữa, Robin Hood giờ trông như một người hoang dã thực thụ, thể hiện rõ qua những hình ảnh đầu tiên trên “dãy núi khô cằn tuyệt đẹp nhiều mưa, tuyết và lạnh cóng.”

Khi được hỏi bao nhiêu phần tóc và râu là thật của Hugh bao nhiêu là hiệu ứng, Sarnoski lảng tránh câu hỏi một chút, nhưng xác nhận, “Các bạn sẽ thấy một phần cơ bắp cuồn cuộn của Hugh.” Ông nhấn mạnh đây không phải là phim hành động đúng nghĩa, nhưng “có lẽ sẽ dữ dội hơn các bạn mong đợi.”

Ông nói tiếp, “Nó tiến gần đến cảm giác một bộ phim chiến tranh. Chiến đấu thời đó rất tàn bạo; không phải là chuyện múa kiếm vờn quanh. Mà là lội trong bùn cố gắng đập vỡ đầu nhau bằng xẻng.”

Jodie Comer trong The Death of Robin Hood

Đóng cùng Jackman (và được thấy cau mày trong gió cùng anh ở bức ảnh trên) là Bill Skarsgård trong vai “một phiên bản của John Bé.” Sarnoski giải thích rằng Robin Hood “có một toán quân nhỏ gồm những binh lính trẻ em” mà ông tuyển mộ, và ông đóng vai trò sư phụ nhân vật của Skarsgård. Hai người giờ đây gặp lại nhau sau nhiều năm, “với những hiểu biết rất khác nhau về cuộc sống mà họ đã trải qua.”

Cũng góp mặt trong phim là Jodie Comer, đóng một nhân vật mà Sarnoski thực sự muốn giữ bí mật, mặc dù ông xác nhận cô không phải là Tiểu thư Marian. Cô ấy “giới thiệu [Robin] cho một khía cạnh khác của cuộc sống. Và tương tác giữa hai người đó mang lại sự tinh tế cho bộ phim này.”

Bộ trang phục màu xanh nổi bật của cô tương phản với màu xám khắc nghiệt của hai hình ảnh còn lại. “Chúng tôi đã quay rất nhiều cảnh Jodie ở bờ biển phía bắc của Bắc Ireland, một khu vực thực sự xinh đẹp, tráng lệ và rộng lớn — mang đến cảm giác khác biệt khi chúng ta bước vào thế giới của cô ấy.”

Đạo diễn Michael Sarnoski (giữa) cùng Hugh Jackman và Bill Skarsgård trên trường quay

The Death of Robin Hood là lần đầu tiên Sarnoski quay phim truyện bằng phim 35mm, mà ông cho rằng đã nâng tầm công việc của mọi người. “Nó mang lại một cảm giác đặc biệt — chúng ta đang đốt phim, làm thật đấy. Có cảm giác đặc biệt khi được ở những địa điểm hoành tráng, rộng lớn, quay bằng phim nhựa, khiến bạn cảm thấy như đang nắm bắt điều gì quan trọng.”

Đây là dự án tâm huyết lâu năm của vị đạo diễn người Wisconsin, khẳng định mình là một “fan cuồng Robin Hood” từ nhỏ. Không giống như, ví dụ, Frankenstein, có tư liệu gốc rõ ràng là tiểu thuyết của Mary Shelley, nguồn gốc của Robin Hood xuất phát từ thần thoại và văn học dân gian. Sarnoski nói nguồn gốc mơ hồ của nhân vật “đóng một vai trò trong câu chuyện này.”

Tuy nhiên, bộ phim không hoàn toàn là sửa đổi lịch sử. “Có năm bài ballad đầu tiên về Robin Hood được viết ra [khi câu chuyện] được truyền miệng. Và chúng thực sự rất tàn bạo. Ông được miêu tả như một người hùng của dân thường, những vẫn có phần đáng sợ, theo cách mà những câu chuyện dân gian xưa thường như vậy.”

The Death of Robin Hood là lần đầu tiên Sarnoski quay phim truyện bằng phim 35mm. Ảnh: Trường quay The Death of Robin Hood ở Bắc Ireland

Ông kết luận, “Có một câu ngạn ngữ về Robin đại ý nói rằng ông là một kẻ cướp của giết người mà dân thường đã quyết định tôn vinh, và tôi muốn xem xét một con người đã trải qua điều đó trong cuộc đời, và chật vật đối mặt với vai trò của chuyện kể và danh phận thực sự của họ.”

The Death of Robin Hood sẽ công chiếu tại các rạp trong năm 2026.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly