Bình luận phim

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2

22/07/2011

Daniel Radliffe, Rupert Grint và Emma Watson kết thúc hành trình 10 năm với phim The Daethly Hallows Part 2 do David Yates đạo diễn.

Hành trình kết thúc tốt đẹp. Sau tám tập phim trong 10 năm và doanh thu phòng vé cộng dồn toàn cầu hơn 6,3 tỉ đôla, loạt phim thành công nhất trong lịch sử điện ảnh đi đến một kết thúc bắt buộc và khá thỏa mãn ở Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Như để biện minh cho quyết định chia quyển sách cuối cùng của J.K. Rowling thành hai phần và chứng tỏ đây không chỉ là hành động hám lợi, tập phim cuối đầy hào hứng, đầy sự hồi hộp đủ khả năng thu hút và làm hài lòng bất cứ ai hâm mộ loạt phim từ trước đến giờ. Nếu có một thứ chắc chắn có lợi nhuận thì đó chính là lời chào tạm biệt chắc nịch này.

Lần đối đầu quyết định giữa Harry và Voldemort

Đó là hành trình phi thường, thực sự, nổi bật nhờ việc lên kế hoạch cẩn thận và sự may mắn vô cùng. Khi một số cảnh quay nhanh cuối phim nhắc nhớ Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson còn nhỏ thế nào khi mọi thứ bắt đầu, ngạc nhiên trước việc cả ba trưởng thành với ngoại hình phù hợp với vai diễn và đủ tài năng đảm nhận chúng. Cùng một đoàn diễn viên tuyệt vời của Anh quốc nhận hết những vai diễn sống động, việc tuyển diễn viên luôn là sở trường nhất quán nhất của loạt phim; thật ngạc nhiên, chỉ có một diễn viên chính, Richard Harris, qua đời trong khoảng thời gian 10 năm, và được thay thế ngay bởi Michael Gambon (dù vẫn tiếc nuối việc Peter O’Toole không được chọn vào vai Dumbledore từ đầu; hay người ta nghĩ rằng ông ấy sẽ không sống lâu thế này nhỉ?)

Sau khi Chris Columbus tung ra bộ phim một cách khéo léo nhưng ít năng khiếu ấn tượng, nhà sản xuất David Heyman nhanh trí chọn Alfonso Cuaron và Mike Newell đạo diễn hai phần tiếp theo (phần ba và bốn – ND), được cho là hay nhất của loạt phim về mặt nghệ thuật, sau đó chọn đạo diễn truyền hình David Yates đưa chuyến hành trình dài này đi đến kết thúc. Lúc đầu Yates làm việc theo cách có vẻ rất dễ hiểu và chắc chắn hiệu quả, cuối cùng ông cũng nhận được sự công nhận xứng đáng trong phần cuối này, sắp đặt một bàn cờ sự kiện đồ sộ với sự khéo léo ấn tượng và cảm nhận kết cấu kịch tính mạnh hơn so với trước.

Nhưng có lẽ nhân vật chủ chốt suốt phim là nhà biên kịch Steve Kloves, người đã đưa ra quyết định chắc chắn rất khó chịu là hoãn sự nghiệp đạo diễn đầy hứa hẹn hơn một thập kỷ để biên kịch hết, ngoại trừ một tập của loạt phim Harry Potter (mặc dù thú nhận là kiệt sức và cần nghỉ xả hơi nhưng sau đó anh đã bày tỏ sự hối tiếc về việc không chuyển thể tập phim The Order of the Phoenix). Khó khăn ở chỗ quá nhiều nhân vật, gồm nhiều người đã qua đời, cần được đưa lên sàn diễn một cách khéo léo mà không hy sinh tốc độ của mạch truyện. Phần cuối này cho thấy anh còn để tâm hơn bao giờ hết tới lối kể chuyện cho sao phải cân bằng và có chọn lọc. Nói ngắn gọn, rõ ràng những nhà làm phim thấy có trách nhiệm cần làm đúng việc này, và họ đã làm được.

Hermione cải trang thành Bellatrix trong ngân hàng Gringotts

Dĩ nhiên, toàn bộ phim Deathly Hallows Part 2 nói về cuộc đối đầu cuối cùng giữa Harry và Voldemort, về trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác, về cao trào mà cả loạt phim đã dựng lên từ lúc bắt đầu. Cùng với việc Voldemort nắm giữ cây đũa phép được nhiều người thèm muốn với sức mạnh khó tưởng tượng được, Harry, Ron và Hermione lúc khởi đầu vẫn còn oay hoay với sứ mệnh tìm diệt bốn Trường sinh Linh giá còn lại (tất cả chứa đựng một mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám) và buộc thỏa thuận với tên yêu tinh cau có Griphook (Warrick Davis đóng) nhằm đột nhập căn hầm ở ngân hàng của Bellatrix Lestrange, nơi có thể cất giấu một Trường sinh Linh giá.

Cảnh đột nhập tiếp theo có màn đóng kịch tuyệt vời trong đó Hermione giả dạng Bellatrix (đoạn này có vài cảnh hài hước của Helena Bonham Carter) và còn cả chuyến tàu lượn siêu tốc cảm giác giống nguyên bản của trò chơi hấp dẫn ở công viên giải trí. Phân đoạn này cũng gợi chú ý đến thông tin là, sau nỗ lực bị bỏ dở trong phần trước, đây là phim Harry Potter đầu tiên được phát hành dưới dạng 3D. Những người theo chủ nghĩa thuần túy (thích làm việc theo cách truyền thống – ND) có lẽ sẽ mong hãng Warner để yên định dạng cũ và không theo trào lưu nhất thời này chỉ để kiếm thêm tiền, như thể hãng phim cần thêm thu nhập. Ngoài một ít hiệu ứng riêng biệt trông không thật nhờ chiều không gian bổ sung này, hiệu ứng 3D vẫn hoạt động khá tốt cho nhiều hiệu ứng hình ảnh hoành tráng cùng cảm nhận chiều sâu tốt hơn mà theo đó Yates dựng nhiều cảnh phim.

Khi Harry và bạn bè kéo về Hogwarts – giờ do Snape điều hành, ngôi trường giống một trại phát xít u ám và được canh gác bởi bọn Tử thần Thực tử làng – một tâm trạng u buồn, nghiêm túc đáng ngưỡng mộ che giấu những việc đang diễn ra; Aberforth Dumbledore (Ciaran Hinds đóng) kể chi tiết những mặt không mấy dễ chịu về lịch sử gia đình ông và điềm báo về điều sẽ xảy ra dội lại vì Harry và Voldemort chia sẻ tâm trí ngày càng nhiều, trong khi đó ủy ban chào đón Harry tại trường lại giống một nhóm chiến sĩ trung thành kiên quyết được tập hợp cho trận chiến cuối cùng không mấy hứa hẹn. Trong số nhiều người thấy thoáng qua gần đây, nổi lên bất ngờ nhất ở sự kiện này chính là anh chàng Neville Longbottom (Matthew Lewis đóng) trước kia gần như bị quên lãng, trong khi cô bạn gái Ginny (Bonnie Wright đóng) của Harry thể hiện tinh thần ủng hộ Harry hết mình như mong đợi.

Cũng được cho là nhân vật không quan trọng trong những năm gần đây, Minerva McGonagall tuyệt vời của diễn viên Maggie Smith trở lại thật mạnh mẽ trong cuộc chiến cuối cùng này. Bà giúp tạo một tấm chắn bảo vệ quanh Hogwarts, ít ra sẽ tạm thời ngăn cản đội quân của Voldemort đã kéo đến vách đá nhìn ra ngôi trường. Khi việc chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng được tiến hành một cách điên cuồng, tuy nhiên lại có thời gian cho những buổi kể chuyện ngược về quá khứ mang tính quyết định, gồm có lần đi vào cái Tưởng ký hé lộ đặc biêt, cuối cùng để khám phá mối quan hệ trước đây giữa Snape, mẹ của Harry và cụ Dumbledore, cũng như những cuộc tàn sát đã bắt đầu mọi chuyện nhiều năm trước.

Giáo sư McGonagall lãnh đạo mọi người ở Hogwarts chiến đấu trong
trận chiến cuối cùng - trận chiến giữa thiện và ác

Ngay cả cuộc đấu đũa phép tay đôi cuối cùng giữa Harry ngang cơ và Voldemort có những cảnh riêng tiết lộ những lớp thông tin sau cùng. Phim cũng được làm tươi vui một cách dễ chịu với những lát cắt hài hước, dẫn đến đoạn cuối ngắn ngủi có bối cảnh 19 năm sau, bằng cách đó phim đi đến kết thúc viên mãn và lại kết nối với sự ngây thơ mà cả loạt phim đã bắt đầu từ đó, rất phù hợp.

Thật may việc cãi vã ở phim Deathly Hallows Part 1 là chuyện quá khứ, Ron và Hermione giờ đứng vững sau lưng Harry, nhưng gánh nặng kết thúc chắc chắn nằm trên đôi vai cậu và khiến mọi người cảm kích tất cả nỗ lực với vai diễn của Radcliffe trong phần này và xuyên suốt loạt phim; dù có bất kỳ lời chỉ trích hay lỗi lầm nào từng tồn tại trong quá khứ đi nữa, cậu chính là Harry, duy nhất và mãi mãi, và kết thúc tốt đẹp. Nhiều nhân vật đã chết hay vắng mặt xuất hiện chóng vánh trong phần này như một cách gắn kết mọi thứ lại với nhau, giúp các diễn viên như Gary Oldman, Emma Thompson, Jim Broadbent, Timothy Spall, Miriam Margolyes, Julie Walters và những người khác có cơ hội cúi chào khán giả cùng những bạn diễn tuyệt vời của họ.

Về mặt kỹ thuật, không có gì được giữ lại. Sau trận chiến, đống đổ nát Hogwarts thật đáng kinh ngạc. Kỹ thuật quay phim của Eduardo Serra vượt trội những gì anh thực hiện ở những phần phim trước và kỹ thuật hóa trang của Nick Dudman – đặc biệt với yêu tinh và cái nhìn lướt qua kinh khủng của bào thai Voldemort – thật tuyệt vời. Phần âm nhạc của Alexandre Desplat chắc chắn là hay nhất từ trước đến giờ trong loạt phim, kết hợp hoàn hảo với những nốt nhạc gốc của John Williams, nhưng cũng đẩy mạnh sự kịch tính vốn đã tăng lên của buổi tiễn đưa loạt phim cực kỳ thành công như thế.

Điều duy nhất còn thiếu là hai chữ “The End” chính thức sau hình ảnh cuối cùng đó.

Ngày công chiếu: 15/7 (hãng Warner Bros.)
Hãng sản xuất: Heydey Films
Đạo diễn: David Yates
Nhà biên kịch: Steve Kloves, based on the novel by J.K. Rowling
Diễn viên: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Michael Gambon, John Hurt, Jason Isaacs, Matthew Lewis, Kelly Macdonald, Gary Oldman, Alan Rickman, Maggie Smith, David Thewlis, David Bradley, Jim Broadbent, Warwick Davis, Tom Felton, Ciaran Hinds, Gemma Jones, Dave Legeno, Miriam Margolyes, Helen McCrory, Nick Moran, James Phelps, Oliver Phelps, Clemence Poesy, Timothy Spall, Natalia Tena, Emma Thompson, Julie Walters, Mark Williams, Bonnie Wright
Nhà sản xuất: David Heyman, David Barron, J.K. Rowling
Giám đốc sản xuất: Lionel Wigram
Đạo diễn hình ảnh: Eduardo Serra
Thiết kế sản xuất: Stuart Craig
Thiết kế trang phục: Jany Temime
Biên tập: Mark Day
Âm nhạc: Alexandre Desplat
Giám sát hiệu ứng hình ảnh: Tim Burke
Hiệu ứng hóa trang đặc biệt: Nick Dudman
Phân loại PG-13, thời lượng 130 phút


Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn:The Hollywood Reporter

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.