Nhân vật & Sự kiện

Chasing the Dragon: Lần hợp tác chính thức đầu tiên giữa Chân Tử Đan và đạo diễn Vương Tinh

25/10/2017

Không quá lời khi nói rằng Chân Tử Đan đang đến thời. Chưa đầy hai năm sau khi Diệp Vấn 3 (2015) thành công lớn ở Trung Quốc, nam diễn viên Hồng Kông này đã nếm trải địa vị ngôi sao Hollywood với những vai diễn bắt mắt trong Rogue One: A Star Wars StoryxXx: Return of Xander Cage.

Với vai chính trong Diệp Vấn 4 và dự án Sleeping Dogs của Hollywood đang chờ, Chân Tử Đan có thể đưa ra những quyết định bất quy tắc nhất: đóng một phim (Chasing the Dragon) của Vương Tinh – từng là bố già của các phim về cờ bạc và bây giờ là nhân vật gây chia rẽ vì sản phẩm phim đầu ra chắp vá lẫn những tuyên bố chính trị khiêu khích – và nhanh chóng ký hợp đồng một phim nữa (Enter the Fat Dragon).

Chân Tử Đan và người hâm mộ tại sự kiện ra mắt phim xXx: Return of Xander Cage ở Bắc Kinh ngày 9/2/2017

Chasing the Dragon là lần hợp tác chính thức đầu tiên với Vương Tinh làm đạo diễn và tôi là diễn viên,” Chân Tử Đan, 54 tuổi, cho biết trong phỏng vấn với South China Morning Post.

Nói cho đúng, Chân Tử Đan từng xuất hiện trong vai kháck mời trong bộ phim năm 1995 The Saint of Gamblers của Vương Tinh; năm tiếp theo, Chân Tử Đan đóng chung với Khâu Thục Trinh và Ngô Trấn Vũ trong Satan Returns, một bộ phim kinh dị nhỏ do Vương Tinh viết kịch bản và sản xuất. Vương Tinh nói: “Đó là một phim độc. Thực sự không tính.”

Chasing the Dragon là chuyện khác. Một bộ phim kinh phí lớn đưa Chân Tử Đan đối đầu với một siêu sao khác, Lưu Đức Hoa, lần đầu tiên, sử thi gangster bối cảnh những năm 60 và 70 là chân dung kép của hai nhân vật có thật: trùm buôn ma túy Hào Què (nguyên mẫu là Ngô Tích Hào), chủ đề của bộ phim bom tấn To Be Number One, thắng giải phim hay nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Kim Tượng) năm 1992; và cớm bẩn Lee Rock (nguyên mẫu là Lôi Lạc), mà Lưu Đức Hoa từng đóng trong hai phim năm 1991.

Lưu Đức Hoa (trái), đạo diễn Vương Tinh (giữa) và Chân Tử Đan (thứ hai từ phải qua) trên trường quay Chasing the Dragon

Đạo diễn Vương Tinh, 62 tuổi, nói lần đầu ông ấn tượng với diễn xuất đa dạng của Chân Tử Đan là khi nam diễn viên đóng vai phản diện trong hai phim phát hành năm 1992 (Once Upon a Time in China IINew Dragon Gate Inn), Chasing the Dragon đến khi Vương Tinh cùng một chuyên gia về văn hóa xã hội đen đến Toronto chào câu chuyện với Chân Tử Đan. Rốt cuộc bộ ba có cuộc bàn luận kéo dài mấy ngày.

Chân Tử Đan nhớ lại nhiều tháng do dự trước khi anh nhận vai. “Không phải là chuyện đóng vai người tốt hay xấu,” anh nói về Hào Què, đã từng được người bạn thân của Chân Tử Đan, nam diễn viên Lữ Lương Vỹ, khắc họa trong một phim kinh điển của Hồng Kông năm 1991 như một tội phạm cự phách – có phần vì mô phỏng theo nhân vật của Marlon Brando trong The Godfather.

“Tôi có quan điểm riêng trong chuyện chọn vai,” Chân Tử Đan nói. “Tôi hy vọng đem đến năng lượng tích cực. Tôi là người đàn ông của gia đình. Diệp Vấn là một tấm gương tốt. Tôi không ngại đóng vai phản diện – tôi đã từng làm vậy trong New Dragon Gate InnOnce Upon a Time in China II – nhưng đó là những phim lịch sử. Trong phim võ thuật, bạn có thể bay vòng vòng và biến đổi [trật tự tự nhiên].

Nhân vật Hào Què của Chân Tử Đan trên phim

“Còn đóng vai người thật - luôn có khả năng bạn học của các con tôi sẽ hỏi chúng, 'Tại sao bố của bạn lại đóng một vai như vậy?' Suy cho cùng, tôi có rất nhiều ‘fan’ trẻ từ Star Wars. Tôi đã nghĩ ngợi rất lâu và cuối cùng quyết định rằng, là một diễn viên, nếu bạn không có niềm đam mê mạnh mẽ [cho việc diễn xuất], bạn sẽ không trụ được lâu trong nghề này. ...Bạn phải không ngừng nỗ lực để phát triển.”

Để làm điều đó, Chân Tử Đan cho biết anh phải khai phá, không chỉ với tư cách ngôi sao hành động mà còn là một diễn viên nói chung. “Việc nhận một vai như [Hào Què] với tôi mà nói, nếu thành công, sẽ không chỉ đem lại sự thỏa mãn cá nhân mà còn tạo ra một đối chuẩn mới cho các diễn viên hành động. Lý Liên Kiệt đã làm vậy với The Warlords (2007) của Trần Khả Tân, và thậm chí còn đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất [tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông] cho vai diễn đó.”

Trong quá trình quay Chasing the Dragon, Chân Tử Đan phải học nói giọng Triều Châu và hóa trang đặc biệt mỗi ngày để trông giống như một người Triều Châu bản địa. Tuy nhiên, những ai quen thuộc với ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, so với nhu cầu tìm ra cách để làm hài lòng các nhà kiểm duyệt Trung Quốc với câu chuyện tôn vinh hai nhân vật chính xấu xa – một trùm tội phạm và một cảnh sát tham nhũng – thì sự chuẩn bị của Chân Tử Đan có vẻ là một thách thức nhỏ hơn nhiều.

Nhân vật chính của phim là một trùm tội phạm (Hào Què) và một cảnh sát tham nhũng (vai diễn của Lưu Đức Hoa, phải)

Vương Tinh thừa nhận ông đã lách bằng cách làm cho chính quyền thực dân Anh mới là nhân vật phản diện thực sự. “Bạn chỉ cần bắt đầu với đúng mục tiêu,” nhà biên kịch kiêm đạo diễn nói. “Chúng tôi cho thấy chính quyền thực dân Anh đã không làm được gì tốt cho người Hồng Kông. Họ chỉ thông đồng hối lộ. Tất nhiên, không phải tất cả họ đều làm vậy, nhưng có lẽ 70 đến 80 phần trăm làm vậy.”

Chân Tử Đan nói thêm: “Người Trung Quốc sống trong một thế giới do người da trắng cai quản là điều mà tôi đã trải qua. Bộ phim này lấy bối cảnh những năm 1960 và 1970, khi đó tôi đang sống ở Mỹ. Tôi cảm nhận rất rõ việc người Trung Quốc [bị bắt nạt] khi sống trong xã hội của người da trắng. Đó là sự thật.”

Mặc dù Chân Tử Đan nói anh sẽ chỉ đóng vai Hào Què một lần, dự án tiếp theo của anh tại Hollywood sẽ, thật tình cờ, đưa anh trở về thế giới ngầm tội phạm của Hồng Kông – tuy nhiên, hy vọng, không có những kẻ phản diện người Anh. Trong bản chuyển thể điện ảnh trò chơi điện tử Sleeping Dogs, đang trong giai đoạn viết kịch bản, một lần nữa Chân Tử Đan sẽ thâm nhập môi trường của các băng nhóm và nội gián.

Chân Tử Đan trong một cảnh phim Chasing the Dragon

“Nhưng thế giới đó còn vô chính phủ hơn nữa,” Chân Tử Đan nói, gạt đi bất kỳ kết nối đời thực nào với câu chuyện của Sleeping Dogs. “Nói cho cùng, phim là giải trí [chứ không phải các tài khoản thực tế]. Ngay cả phim gangster thành công nhất ở Mỹ, như Godfather Goodfellas, đều được truyền cảm hứng [bởi sự việc thật chứ không dựa theo sự việc có thật]. Nếu muốn sự thật, thì nên làm phim tài liệu.”

Chân Tử Đan cho biết trong hai năm tới anh sẽ tập trung vào phim hành động đương đại. Ngoài Sleeping Dogs, mà anh còn là đồng sản xuất với Neal Moritz của Fast and Furious, Chân Tử Đan sẽ sớm tái hợp với Vương Tinh để đóng vai chính trong phim hành động Enter the Fat Dragon, khởi quay vào cuối năm 2017, “nếu mọi việc suôn sẻ,” Vương Tinh nói.

Không như công chúng nghĩ, nhà làm phim khẳng định rằng câu chuyện của ông là “không hề” làm lại bộ phim cùng tên năm 1978 của Hồng Kim Bảo. Trong phim mới, Chân Tử Đan sẽ đóng vai một võ sĩ lớn trở nên thừa cân do có vấn đề tình cảm, trước khi đưa sự tinh thông võ thuật của mình vào sự nghiệp chống tội phạm. “Đó sẽ là một bộ phim giải trí,” Chân Tử Đan nói.

Bộ ba Chân Tử Đan, Vương Tinh và Lưu Đức Hoa tại buổi họp báo ra mắt Chasing the Dragon ở Thượng Hải, ngày 21/9/2017

“Cái tựa không phải là vấn đề,” Vương Tinh nói. “Nhiều tựa phim có thể được tái sử dụng cho các dự án mới. A True Mob Story (1998), mà tôi đã làm với Lưu Đức Hoa, cũng có cùng tựa tiếng Trung với Legacy of Rage của Lý Quốc Hào (1986).”

“Và người ta đã làm ba phim Sát phá lang với những câu chuyện không liên quan,” Chân Tử Đan cười nói, nhắc đến loạt phim hành động của Diệp Vỹ Tín đã góp phần đưa anh lên đài danh vọng với phim đầu tiên năm 2005. “Họ vẫn tiếp tục sử dụng cái tên đó.”

Chasing the Dragon ra rạp ở Việt Nam từ ngày 27/10/2017 với tựa Trùm Hương Cảng.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post