Nhân vật & Sự kiện

Park Si Hoo: từ hoàng tử quyến rũ đến người đàn ông đầy hận thù

10/09/2011

Nam diễn viên Park Si Hoo hóa thân thành một người đàn ông quyết tâm báo thù trong phim truyền hình của KBS Princess’ Man.

Park Si Hoo, thu hút sự chú ý của khán giả bằng diễn xuất đầy say mê, dường như đã vượt qua rào cản trên con đường sự nghiệp của mình, “Tôi phải thể hiện rất nhiều cảm xúc trong phim, vì thế tôi hoàn toàn kiệt sức sau mỗi buổi quay. Mỗi khi bắt đầu quay, tôi dường như chìm đắm trong vai diễn và không biết mình đã diễn xuất như thế nào cho tới khi bộ phim phát sóng.” Nhờ diễn xuất có chiều sâu của các nhân vật chính, bộ phim đang ngày càng được khán giả yêu thích, vượt mức tỷ suất khán giả 20%.

Park Si Hoo trong Princess' Man

Ngay sau khi bộ phim vượt mức tỷ suất khán giả 20%, Park Si Hoo đã có một buổi phỏng vấn và anh cho biết, “Từ trước tới nay tôi thường vào vai những chàng trai thành đạt trong phim truyền hình, và tôi thực sự muốn làm một điều gì đó khác đi, vì vậy tôi rất hài lòng với vai diễn này. Ngoài ra tôi thấy vui vì bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.” Anh đã đóng những vai diễn tương tự nhau trong các phim trước đây, như một luật sư lạnh lùng hay một chàng trai giàu có, và mặc dù những vai diễn này đem đến cho anh sự nổi tiếng nhưng sự nghiệp của anh không thể tiến xa hơn nếu anh không thay đổi và thử sức với một điều gì đó mới mẻ.

Anh liên tiếp vào vai “hoàng tử quyến rũ” trong các phim truyền hình What’s Your Star?, How to Meet a Perfect Neighbor, Family Honor, Princess Prosecutor, Queen of Reversals, và khi quay Queen of Reversals, anh từng nói, “Tôi thật sự tưởng mình là một hoàng tử.” Đúng lúc đó anh nhận được vai Kim Seung Yoo trong bộ phim lịch sử Princess’ Man, và nhân vật của anh trở thành một người đàn ông đầy hận thù chỉ sau một đêm. Cha anh Kim Jong Seo và anh trai anh đã bị Soo Yang Dae Gun giết hại tàn nhẫn còn bản thân anh bị đày đến đảo Kanghwa. Anh sống sót trở về sau nhiều lần tính mạng bị đe dọa. Từ đây, bộ phim sẽ tập trung vào sự trả thù của anh.

Gia đình của Kim Seung Yoo bị giết hại tàn nhẫn, còn bản thân anh bị đi đày

Park Si Hoo nói, “Kim Seung Yoo từng là một công tử đẹp trai, nhưng anh sẽ trở thành một con người mạnh mẽ và đầy thù hận sau khi trải qua nhiều biến cố, và tôi rất hồi hộp khi đảm nhận một vai diễn sống động như vậy. Tôi hài lòng khi được thể hiện nhiều tính cách của cùng một nhân vật. Tôi luôn muốn thử sức với một vai diễn mới mẻ, và giờ đây tôi đã đạt được điều mình muốn. Khung cảnh bộ phim thật tuyệt. Có một cảnh tôi bị đi đày đến đảo Kanghwa và cảnh quay đó rất đẹp. Tôi cố gắng thoát khỏi một chiếc thuyền trong khi đang bị trói và cố gắng trồi lên khỏi mặt nước. Đó là một cảnh khó và tôi đã rất mệt khi đóng cảnh này nhưng thật vui vì khi lên phim, cảnh quay đó thực sự hồi hộp.”

Kim Seung Yoo vào vai một nhân vật dường như không bao giờ gục ngã. Anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần rất nhiều lần. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, anh vẫn sống sót và trở thành nhân vật chính trong hành trình sau đó. Park Si Hoo cười và nói, “Nhân vật chính trong phim truyền hình thường là người bất khả chiến bại. Tôi đã xem IRIS và nhân vật chính trong đó thoát chết rất nhiều lần mặc dù anh ta bị bắn.” Anh từng mặc áo vest và những trang phục thời trang trong các phim trước nhưng giờ đây anh vào vai một kẻ ăn mày với mái tóc rối bù. Nhưng ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt anh lại sắc nét và sinh động hơn, đối lập với vẻ ngoài tiều tụy. Đặc biệt, Kim Seung Yoo trở nên câm lặng sau khi gia đình anh bị giết. Anh thể hiện cảm xúc chỉ bằng ánh mắt và diễn xuất bằng ánh mắt của anh rất tự nhiên. Diễn xuất của anh đã vượt ngoài kỳ vọng của khán giả và ngày càng tiến bộ qua mỗi tập phim. Anh đã thành công trong việc rũ bỏ hình tượng một người đàn ông thành đạt trong những phim truyền hình trước.

Park Si Hoo trong vai Kim Seung Yoo đầy hận thù

Park Si Hoo nói, “Diễn xuất của tôi khá dần lên sau mỗi bộ phim. Thật sự thì tôi không hề nhận ra Kim Seung Yoo đã trở nên câm lặng vì mỗi ngày tôi quay phim trong một điều kiện kinh khủng. Ba ngày gần đây tôi chỉ ngủ được 10 phút. Quay bộ phim này thật mệt mỏi và tôi gần như thức trắng suốt hai đêm. Mọi người quanh tôi nói rằng tôi có ít lời thoại hơn trước và cuối cùng tôi cũng nhận ra lời thoại của tôi ngày một ít dần (cười).” Diễn xuất của anh khi tức giận, vung gươm lên với anh mắt rực lửa căm hờn và thể hiện những cảm xúc đau đớn không hề cường điệu chút nào. Anh dễ dàng khiến khán giả cảm thông với nhân vật trong phim.

Ngoài ra, Park Si Hoo cũng trưởng thành hơn trong mối tình với Se Ryung (Moon Chae Won đóng) - con gái kẻ thù đã giết hại gia đình anh. Park Si Hoo nói, “Tôi thích phim tâm lý tình cảm bi kịch mặc dù khi xem tôi cảm thấy rất buồn. Sẽ ra sao nếu chuyện này xảy ra với tôi. Liệu tôi có thể cùng cô ấy trốn đến một nơi nào đó mà quên đi cái chết của cha mình? Trong phim Kim Seung Yoo rất cô đơn và tôi rất tò mò về chuyện sẽ xảy ra giữa tôi và Se Ryung. Tôi rất xúc động khi Seung Yoo bắt cóc Se Ryung. Cảnh này thực sự khiến người ta đau lòng.”

Chuyện tình giữa Se Ryung và Kim Seung Yoo khiến khán giả tò mò và lo lắng

Princess’ Man gồm 24 tập và đã phát sóng được 14 tập. Ở cuối tập 14, Se Ryung đỡ mũi tên cho Seung Yoo và ngất đi. Park Si Hoo nói, “Tôi rất bận và thậm chí tới giờ vẫn chưa có thời gian đọc kịch bản tập tiếp theo và không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Se Ryung.” Anh cười và nói tiếp, “Khán giả rất tò mò và lo lắng không biết câu chuyện sẽ diễn biến ra sau, nhưng bạn không cần lo lắng. Trong cuộc chiến chính trị sẽ vẫn có những câu chuyện thú vị. Seung Yoo sẽ có thêm động lực trả thù và khẳng định tình yêu của Se Ryung với anh.” Về kết phim, anh nói, “Tôi nghĩ một kết thúc buồn sẽ phù hợp với bộ phim hơn là một kết thúc hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không rõ. Tôi không hỏi biên kịch về kết phim mà hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc của Seung Yoo và sẽ trôi theo diễn tiến của câu chuyện.”

Park Si Hoo khởi nghiệp khá muộn ở tuổi 27 và đã sáu năm kể từ khi anh ra mắt. Được hỏi về động lực thôi thúc anh diễn xuất, anh trả lời, “Đóng phim là một công việc khó khăn. Chúng tôi phải tuân theo một lịch làm việc chặt chẽ và phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như tai nạn ô tô, nhưng tôi thấy những nỗ lực của mình bỏ ra cũng xứng đáng khi xem những tập phim hoàn chỉnh chiếu trên truyền hình, mỗi tập phim giống như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi có thể quên đi mọi khó khăn khi xem bộ phim. Tôi còn vui mừng hơn khi thấy bộ phim được khán giả yêu thích. Giờ đây tôi cũng có cảm nhận giống như vậy về diễn xuất. Tôi yêu mến bất cứ bộ phim nào tôi tham gia. Tôi đã thu được rất nhiều từ bộ phim lịch sử này. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng hy vọng bộ phim có thể kết thúc tốt đẹp.”


Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: KBS Global