Doanh thu này đã vượt luôn con số 152,5 triệu doanh thu tuần đầu của 
The Hunger Games, ra rạp hồi tháng 3/2012, và là doanh thu mở màn trong tháng 11 cao nhất mọi thời đại, qua mặt 
The Twilight Saga: New Moon, phim này đã từng kiếm được 142,9 triệu hồi năm 2009.
Chỉ có ba phim từng ra mắt đạt doanh thu cao hơn Catching Fire là 
The Avengers (207,4 triệu), 
Iron Man 3 (174,1 triệu), và 
Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (169,2 triệu). Nhiều nhà tiên đoán đã nghĩ rằng 
Catching Fire có thể vượt qua doanh thu mở màn của 
Iron Man 3 hồi đầu năm nay, nhưng phần tiếp thiêu của bộ phim siêu anh hùng này có lợi thế nhờ doanh thu vé 3D, vậy mà 
Catching Fire chỉ thấp hơn chút đỉnh. Dù không có sức hút 3D, 
Catching Fire vẫn làm ăn tốt ở các rạp IMAX. Định dạng màn hình cực rộng đóng góp 12,6 triệu đôla trong doanh thu mở màn của phim này.

Catching Fire
Catching Fire là phim cho khán giả mọi lứa tuổi. Lượng khán giả
 trên và dưới 25 bằng nhau, và dù có nhiều khán giả nữ hơn nam (59% so 
với 41%), nhưng so với 
Hunger Games phần đầu thì khán giả nam đã tăng lên. Những khán giả đam mê đã xem phim trong kỳ cuối tuần rồi dành cho 
Catching Fire một
 điểm A nồng nhiệt trên CinemaScore, sẽ đem lại những lời truyền miệng 
tốt đẹp khi phim này bước vào thời kỳ sinh lợi của Lễ Tạ ơn vào tuần 
tới. Xem ra việc kinh doanh mùa lễ sẽ giúp 
Catching Fire qua mặt tổng doanh thu phòng vé ở Bắc Mỹ của 
The Hunger Games là 408 triệu đôla, nhưng cứ chờ xem chuyện này có xảy ra không.
Catching Fire, với nữ diễn viên xuất sắc nhất hiện nay (và là người đoạt Oscar năm ngoái với phim 
Silver Linings Playbook)
 Jennifer Lawrence, tự hào có kinh phí mỏng tang so với hầu hết các siêu
 phẩm bom tấn. Lionsgate chi 130 triệu đôla cho bộ phim — tăng đáng kể 
so với 
Hunger Games chỉ có 78 triệu. Để tiện so sánh, sau đây là kinh phí của một số phim bom tấn đã ra mắt năm nay: 
The Lone Ranger (215 triệu), 
Jack the Giant Slayer (195 triệu), 
Pacific Rim (190 triệu), 
White House Down (150 triệu), 
Turbo (135 triệu). Không phim nào trong số vừa kể, trong thời gian ra rạp ở Bắc Mỹ, kiếm được doanh thu mà 
Catching Fire có được chỉ trong hai ngày đầu tiên.

Thor: The Dark World
Ở vị trí nhì bảng, 
Thor: The Dark World giảm 61%, thu được 14,1 triệu đôla, khiến cho bộ phim kinh phí 170 này kiếm tổng cộng 167,8 triệu sau ba tuần. Tuần tới 
The Dark World có thể vượt qua tổng doanh thu Bắc Mỹ của 
Thor là
 181 triệu đôla, nhưng giờ đây xem ra còn xa mới tới được mốc 200 triệu,
 phần nào đáng thất vọng cho nhân vật vị thần Bắc Âu của nhóm 
Avengers. 
Đứng thứ ba là phần phim hài tiếp theo 
The Best Man Holiday
 của Malcolm D. Lee, giảm đến 58% ở tuần thứ hai, thu 12,5 triệu. Bộ 
phim có Taye Diggs, Regina Hall, và Terrence Howard đóng chính này, sụt 
giảm nặng nề hơn dự kiến — nhất là với một điểm A+ hiếm có trên 
CinemaScore — nhưng 
Holiday đã kiếm được tổng cộng 50,4 triệu, 
một con số tuyệt vời so với kinh phí mà Universal bỏ ra chỉ có 17 triệu.
 Hãng phim này đã đặt hàng một phần phim 
Best Man nữa.
Disney nỗ lực đưa ra một đối trọng với 
Catching Fire bằng phim hài của Vince Vaughn 
Delivery Man, nhưng không thành công. 
Delivery Man chỉ kiếm được 8,2 triệu đôla tiền vé. Vaughn, từng có thời nổi đình nổi đám từ 2005-2009 với những phim như 
Wedding Crashers, 
The Break Up, và 
Couples Retreat, gần đây rất chật vật ở phòng vé. 
Delivery Man sẽ theo chân 
The Dilemma (48,5 triệu tổng cộng), 
The Watch (35,4 triệu), và 
The Internship
 (44,7 triệu) là những thành tích yếu kém trong danh mục phim của anh. 
Khán giả, với lượng nam nữ đều nhau, cho phim điểm B+ trên CinemaScore.

Free Birds
Free Birds kết thúc tốp 5 phim đầu bảng, giảm 35%, kiếm được 
5,3 triệu đôla ở tuần thứ tư ra rạp. Sau màn ra mắt dở dở ương ương, bộ 
phim hoạt hình chủ đề Lễ Tạ ơn của Relativity đã tăng tiến khi ngày lễ 
đến gần, tuy nhiên vẫn chỉ mới thu được có 48,6 triệu so với kinh phí 55
 triệu.

Đơn vị tính doanh thu: triệu USD
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên 
Facebook của chúng tôi