Tin tức

Ha Jung Woo đạo diễn-diễn xuất thế nào để Đầu xuôi đuôi đút lót hài hước kỳ quặc

16/04/2025

Diễn viên Ha Jung Woo trở lại vai trò đạo diễn với bộ phim hài Lobby, ra rạp Hàn Quốc ngày 2 tháng 4. Thật không may, đạo diễn kiêm diễn viên này đã bỏ lỡ buổi chiếu trước và họp báo của bộ phim hôm thứ ba 1 tháng 4 do phải phẫu thuật cắt ruột thừa khẩn cấp.

Lobby xoay quanh một CEO khởi nghiệp chỉ tập trung vào nghiên cứu

Tuy nhiên, ngay cả vì phẫu thuật, cam kết của anh với bộ phim hài này vẫn tỏa sáng — bảo dàn diễn viên của mình biến nỗi đau thành tiếng cười.

“Đạo diễn Ha bảo tôi đảm bảo chúng tôi nói về ca phẫu thuật đột ngột của anh ấy và việc anh vắng mặt trong buổi họp báo này như một trò đùa — biến thành chuyện hài chứ đừng làm nghiêm trọng,” Kang Mal Geum cho biết trong buổi họp báo được tổ chức tại quận Yongsan, trung tâm Seoul.

“Anh ấy nói anh muốn buổi họp báo được tổ chức trong bầu không khí vui vẻ thoải mái,” nam diễn viên Kim Eui Sung nói thêm.

lần đầu tiên tham gia vào các nỗ lực vận động hành lang bằng một ván golf để giành được hợp đồng trị giá 4 nghìn tỉ won (2,73 tỉ đôla) từ chính phủ

Lobby xoay quanh một CEO khởi nghiệp chỉ tập trung vào nghiên cứu, lần đầu tiên tham gia vào các nỗ lực vận động hành lang bằng một ván golf để giành được hợp đồng trị giá 4 nghìn tỉ won (2,73 tỉ đôla) từ chính phủ.

Đạo diễn bộ phim cũng vào vai vị CEO khởi nghiệp đó. Bên cạnh Ha Jung Woo, dàn diễn viên còn có Kim Eui Sung, Kang Hae Rim, Lee Dong Hwi, Park Byung Eun, Kang Mal Geum, Choi Si Won của Super Juniors, Cha Joo Young và Kwak Sun Young.

Lobby đánh dấu dự án thứ ba của Ha Jung Woo trong vai trò đạo diễn, tiếp tục thành tích hài của anh. Trước đây, anh đã đạo diễn Fasten Your Seatbelt (2013) và Chronicle of a Blood Merchant (2015).

Kang Hae Rim miêu tả nhân vật tay golf chuyên nghiệp của cô là “nhân vật duy nhất trong phim là người bình thường và dễ gần nhất, giống với một người bình thường”

Bộ phim trình bày nhiều nhân vật có đặc trưng tính cách riêng biệt — từ bộ trưởng tham nhũng và trưởng bộ phận đầu óc đen tối đến phóng viên mờ ám, tay golf chuyên nghiệp đang sa sút và doanh nhân vận động hành lang lành nghề.

Mỗi nhân vật đều có nét độc đáo kỳ quặc riêng, như Kang Hae Rim miêu tả nhân vật tay golf chuyên nghiệp của cô là “nhân vật duy nhất trong phim là người bình thường và dễ gần nhất, giống với một người bình thường.”

Kim Eui Sung vào vai tay trưởng ban lòng dạ đen tối, kết hôn với nữ bộ trưởng tham nhũng trong phim, nổi tiếng khắc họa những nhân vật khó ưa, chẳng hạn trong phim bộ truyền hình tvN Mr. Sunshine / Quý ngài Ánh Dương (2018) và phim điện ảnh Train to Busan (2016). Tuy nhiên, anh coi vai diễn của mình trong Lobby là một trong những nhân vật khó ưa nhất, “thậm chí còn hơn tất cả những nhân vật khó ưa trong các tác phẩm trước của anh.”

Kim Eui Sung (phải) vào vai tay trưởng ban lòng dạ đen tối

“Tôi đã cố gắng diễn xuất với ý định trở nên nhẹ nhàng, tử tế và quyến rũ nhất có thể, nhưng tôi bị sốc trước kết quả — hoàn toàn ngược lại,” nam diễn viên cho biết.

“Vai diễn cũng khiến tôi thấy khủng hoảng và thận trọng, tự hỏi liệu mình có như vậy ngoài đời thực khi tôi nghĩ mình đang tử tế không.”

Vào vai một phóng viên chuyên dàn xếp nỗ lực vận động hành lang, Lee Dong Hwi cũng chia sẻ cảm giác thận trọng đó, nói rằng bộ phim là “dự án tuyệt vời đã dạy cho anh một bài học.” Anh cũng đã công khai hứa sẽ “không bao giờ già đi như nhân vật của mình.”

Lee Dong Hwi (phải) vào vai một phóng viên chuyên dàn xếp nỗ lực vận động hành lang

Vì mỗi nhân vật đều có tính cách mạnh mẽ, hiềm nỗi lại có phần khó ưa, nên không dễ gì truyền tải tính cách đó đến khán giả một cách cân bằng phù hợp, chính là mối bận tâm của các diễn viên.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm hai thập kỷ diễn xuất Ha Jung Woo hiểu tường tận điều gì khiến các đồng nghiệp của anh bận tâm.

“Trên trường quay, anh ấy thực sự giỏi nắm bắt ngay cả những cơn run rẩy hoặc khó chịu nhỏ nhất ở một diễn viên khác, dù đó là dấu hiệu bất an hay khó kết nối cảm xúc, cứ như anh có giác quan thứ sáu vậy,” Park Byung Eun cho biết, “và anh ấy thường đưa ra giải pháp hoặc lắng nghe nỗi bận tâm của chúng tôi.”

Park Byung Eun (trái) cùng Ha Jung Woo trong một cảnh phim

Mặc dù diễn viên giàu kinh nghiệm làm đạo diễn là lợi thế lớn, nhưng cũng đi kèm với những thách thức riêng, Lee Dong Hwi nói anh phải mất một thời gian mới điều chỉnh được bản thân trước vai trò kép của Ha Jung Woo.

“Rất hiếm khi có đạo diễn nào nhìn thẳng vào mặt tôi trong khi tôi đang diễn,” Lee Dong Hwi nói.

“Có lúc, khi Ha Jung Woo cần làm việc sau máy quay, anh ấy ở đó [không chỉ với tư cách diễn viên mà còn] với tư cách đạo diễn, vì vậy tôi cảm thấy như mình vừa bị theo dõi vừa được chỉ đạo cùng một lúc — chẳng hạn như anh phải yên tâm là tôi đang nói đúng lời thoại của mình và diễn tốt.”

Kang Mal Geum trong một cảnh phim

Cũng giống như những nhân vật kỳ quặc trong phim, bản thân bộ phim cũng kỳ quặc, theo Kim Eui Sung, anh thận trọng dự đoán bộ phim sẽ đạt mốc 10 triệu vé.

“Lần đầu tiên xem bộ phim này, tôi thấy vừa kỳ lạ vừa thú vị,” Kim Eui Sung nói. “Nhưng sau khi xem lần thứ hai hôm nay, tôi vô cùng xúc động, thực sự cảm nhận được những điều bộ phim muốn truyền tải.”

“Tôi hy vọng khán giả có thể thưởng thức và bật cười trong những khoảnh khắc dí dỏm để quên đi nỗi lo. Và rồi, đến một lúc nào đó, họ cũng nhận ra ‘những điều chúng ta không nên bỏ lỡ trong cuộc sống’ và rời khỏi rạp với suy nghĩ đó trong lòng.”

Bộ phim trình bày nhiều nhân vật có đặc trưng tính cách riêng biệt

Lobby dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 18 tháng 4 với tựa Đầu xuôi đuôi đút lót.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily