Tin tức

Kẻ phản diện lạnh lùng Hong Seo Joon: Diễn xuất là mục đích sống

13/05/2025

Với danh sách dài những vai diễn có sức ảnh hưởng, nam diễn viên Hong Seo Joon đã giành được biệt danh “diễn viên phụ 10 triệu won” cho những lần xuất hiện trong các bộ phim ăn khách.

Nhưng ngoài màn ảnh, Hong Seo Joon là một nghệ sĩ chu đáo và tận tụy, tin rằng sự trưởng thành của mình là nhờ vào những hợp tác có ý nghĩa lẫn kiên trì thầm lặng.

Hong Seo Joon

Trong một cuộc phỏng vấn, Hong Seo Joon đã nói về công việc gần đây trong các dự án như phim bộ truyền hình When the Phone Rings và phim điện ảnh như 12.12: The Day, Exhuma và Yadang: The Snitch. Linh hoạt giữa các vai phụ ăn khách và vai chính chắc tay, anh đã chứng minh được phạm vi diễn xuất và sức bền của mình.

Một dự án mà anh rất tâm huyết là When the Phone Rings, anh nói, “Cảm giác như đó là một món quà vậy.” Lần đầu tiên Hong Seo Joon kết nối với đạo diễn Park Sang Woo là trong phim bộ truyền hình MBC, Man in the Kitchen.

“Tôi đã từng nói với anh ấy, ‘Tôi thực sự muốn tham gia dự án tiếp theo của anh — hãy để tôi thử vai.’ Anh ấy bật khóc và nói, ‘Sao anh phải thử vai chứ? Tôi rất vinh dự khi được làm việc với anh.’ Tôi đã rất xúc động,” Hong Seo Joon nhớ lại. Trong phim, anh vào vai Min Do Ki, nhân vật giống như quản gia bao phủ trong những bí mật — một vai diễn đòi hỏi tinh tế và diễn giải cẩn thận.

Hong Seo Joon đảm nhận vai sĩ quan quân đội Ha Chang Soo trong 12.12: The Day

Trong 12.12: The Day, bộ phim đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem, Hong Seo Joon đảm nhận vai sĩ quan quân đội Ha Chang Soo. “Đó là lần đầu tiên tôi tham gia một tác phẩm lớn như vậy,” anh nói. “Tôi thực sự lo lắng. Nhưng kịch bản cực hay, và bản dựng cuối cùng có nhịp độ tuyệt vời. Trải nghiệm thật là thú vị.”

Kẻ phản diện lạnh lùng

Vai diễn Yi Geuk Jo, cha của Yi Jong Ryeo (do Park Jeong Min thủ vai) của Hong Seo Joon trong bộ phim lịch sử Uprising (2024) cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Anh nhớ lại, “Đạo diễn nói rằng ông đã tìm kiếm diễn viên phù hợp suốt nhiều tháng. Khi tôi đảm nhận vai diễn, ông nói, ‘Yi Geuk Jo đã sống dậy.’ Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.”

Anh khen ngợi các bạn diễn Park Jeong Min và Kang Dong Won, người đóng vai Cheon Young. “Tôi thấy Park Jeong Min vô cùng lôi cuốn. Tôi muốn tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn,” anh nói. “Còn về Kang Dong Won, tôi phải gieo mầm xung đột vào nhân vật của cậu ấy. Vậy là tạo nên một buổi quay thực sự năng động.”

Trong phim Yadang: The Snitch

Nổi tiếng với những vai phản diện lạnh lùng, Hong Seo Joon cho biết ngoài đời anh hoàn toàn ngược lại. “Tôi thực sự nhạy cảm và dễ tổn thương,” anh nói. “Khi vào vai phản diện, tôi cố tưởng tượng mình sẽ tổn thương như thế nào trong tình huống đó — sợ hãi hay đau đớn ảnh hưởng đến tôi ra sao. Tôi truyền tải điều đó vào vai diễn.”

Khi suy ngẫm về hành trình của mình, Hong Seo Joon chia sẻ quan điểm diễn xuất của anh đã thay đổi như thế nào. “Hồi trẻ, tôi chỉ muốn trở thành ngôi sao. Gia đình tôi nghèo, và tôi nghĩ diễn xuất có thể kiếm ra tiền. Tôi có chút tài năng, và tôi thích sự chú ý. Nhưng khi có tuổi hơn, tôi nhận ra diễn xuất chính là cuộc sống của tôi,” anh nói. “Nếu không có diễn xuất, tôi cảm thấy như mất đi mục đích sống. Khi diễn, tôi thấy mình thực sự sống. Tôi dự định sẽ tiếp tục cho đến ngày tôi chết.”

Hong Seo Joon có màn trình diễn xuất sắc trong vai trưởng quan trong phim lịch sử Uprising

Một huấn luyện viên diễn xuất không thể thay thế

Hong Seo Joon miêu tả vợ anh không chỉ là bạn đời mà còn là một huấn luyện viên diễn xuất không thể thay thế. Khi cùng nhau đọc kịch bản, cô khích anh bằng những câu hỏi trung thực, theo bản năng như, “Tại sao nhân vật này lại hành động theo cách đó?” — những câu hỏi mà theo Hong Seo Joon, giúp anh đi sâu hơn vào tâm lý của vai diễn. “80 phần trăm diễn xuất của tôi là nhờ cô ấy,” anh nói.

Anh nhớ lại lần gặp vợ mình vào thời điểm anh còn là diễn viên ít được biết đến và chật vật về tài chính. “Tôi kiếm được khoảng 3 triệu won [2.200 đôla] một năm,” anh nói. Họ tình cờ gặp nhau tại buổi tiệc do nhóm kịch mà anh từng làm việc tổ chức.

Mặc dù đã thề không hẹn hò nữa, vì sợ mình vẫn còn tay trắng, anh vẫn bị cô hớp hồn. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ là chuyến đi đến rạp chiếu phim để xem A Werewolf Boy (2012). “Tôi không có tiền và không muốn ai phải chịu khổ,” anh nói. “Nhưng cô ấy đã phá vỡ bức tường đó.” Anh mỉm cười nói thêm, “48 tuổi tôi mới kết hôn. Có người nói là tôi mang lại cho họ hy vọng.”

“Nếu không có diễn xuất, tôi cảm thấy như mất đi mục đích sống”

Nói về sắp tới, Hong Seo Joon giữ sự tập trung và thực tế. “Tôi muốn thắng giải thưởng diễn xuất — không phải vì chiếc cúp, mà là để được công nhận về nghề nghiệp,” anh nói. “Và với tư cách là một con người, tôi muốn trở thành người chồng tốt, người cha tốt, người đàn ông tốt. Một ngày nào đó tôi có thể nhìn lại và nói rằng, ‘Tôi đã sống tốt,’ vậy là đủ.”

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times